Giá trúc nguyên liệu tăng cao, đầu ra cho các mặt hàng đan đát không ổn định, thu nhập từ nghề truyền thống không đủ trang trải chi phí sinh hoạt gia đình… nên nhiều người phải bỏ nghề đi lao động ngoài tỉnh kiếm sống. Đó là những khó khăn mà bà con nhiều làng nghề đan đát trong tỉnh đang phải đối mặt.
![]() |
| Nghề đan đát ở ấp Mỹ I (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long). Ảnh: C.L |
Thiếu nguồn trúc nguyên liệu đan đát, bà con phải lặn lội sang các tỉnh khác để tìm mua. Ông Cao Văn Chiến (ấp Mỹ I, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) - người có hơn 40 năm theo nghề đan đát, bộc bạch: “Trước đây, giá trúc nguyên liệu rất rẻ do nguồn cung sẵn có tại địa phương. Người làm nghề đan đát có thu nhập khá ổn định. Song, vài tháng gần đây, giá trúc tăng vọt. Để giảm bớt chi phí, tôi cùng với vài người trong xóm đi tìm mua nguyên liệu ở những nơi khác. Do không chủ động nguồn nguyên liệu nên gia đình tôi chỉ đan đát cầm chừng theo đơn đặt hàng, vì vậy thu nhập rất bấp bênh”.
Do giá trúc tăng, nhiều hộ trồng trúc bón phân rất nhiều để thúc cho trúc lớn nhanh. Hậu quả của việc làm này là nan trúc rất mềm và không đạt chất lượng, trúc không bảo quản được lâu do dễ ẩm mốc.
Giá trúc nguyên liệu tăng cao làm giá thành sản phẩm tăng, từ đó việc bán sản phẩm cũng gặp khó khăn. Chị Trần Thị Hồng Xuyến, Chủ nhiệm làng nghề đan đát ấp Mỹ I (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) cũng là người thu mua sản phẩm đan đát của bà con làng nghề, cho biết: “Giá nguyên liệu tăng nên giá bán các sản phẩm cũng tăng lên. Từ đó, sản phẩm bán chậm do người mua chỉ đặt mua với số lượng ít. Sắp tới, Ban chủ nhiệm làng nghề sẽ mở rộng thị trường, tìm kiếm những đơn đặt hàng với số lượng lớn để tạo nguồn thu nhập ổn định cho bà con”.
Trước tình trạng nguyên liệu trúc thiếu hụt, chính quyền địa phương ở những làng nghề đan đát đã vận động người dân tận dụng diện tích đất trống, đất vườn tạp… để lên liếp trồng trúc, tạo nguồn nguyên liệu cung ứng tại chỗ cho bà con làng nghề.
Hình ảnh các lao động tận dụng lúc nông nhàn ngồi đan đát ở mái hiên, trong nhà, trước ngõ đã quen thuộc của nhiều làng quê. Thế nhưng, giờ đây, những hình ảnh đó đang dần mất đi do người làm nghề đan đát không thể sống với nghề do nguồn thu nhập quá bấp bênh.
Chí Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận