Thứ hai, 2-2-26 00:40:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gian truân đời nghệ sĩ

Báo Cà Mau (CMO) Dưới ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ thật lung linh. Họ được ca tụng và tán thưởng nồng nhiệt. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau ánh hào quang đó, đời người nghệ sĩ lắm nỗi truân chuyên.

Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Tín, Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm, bày tỏ: “Cái "nghiệp” đã đưa anh em chúng tôi đến với nhau. Khi người nghệ sĩ mang lời ca, tiếng hát, đem niềm vui đến cho mọi người thì không cần nhận lại gì ngoài tình cảm của quý khán giả".

Dấu ấn vàng son

Nghệ sĩ Quốc Tín kể lại, những ngày đầu “nhập ngũ” đầu 1990, đoàn rất đông anh em nghệ sĩ, trên dưới 70 người. “Thời đó, trang thiết bị còn rất thô sơ; âm thanh, ánh sáng không được hiện đại như bây giờ. Micro phải có người trong cánh gà kéo qua kéo lại để diễn viên thoại lời. Khó khăn là vậy, nhưng anh em rất tâm huyết với nghề vì rất đông khán giản đến xem, mỗi đêm có thể từ 5 – 6 ngàn người. Có những hôm đang diễn trời đổ mưa, khán giả vẫn dầm mưa để xem anh em chúng tôi diễn hết tuồng”, nghệ sỹ Quốc Tín nhớ lại.

Thời bao cấp là thời hoàng kim của cải lương, nhưng thời ấy, anh em nghệ sĩ chưa nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, do kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Với niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề, họ không màng khó khăn, vất vả luyện tập những vở kịch, tuồng hát với mong muốn cống hiến và phục vụ cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, từng làm "chị nuôi" của đoàn hơn 30 năm, tâm tình: “Những năm 90, mỗi lần đoàn đi diễn từ 5-6 tháng mới về. Đoàn diễn ở vùng sâu, vùng xa, diễn từ Nam chí Bắc. Tôi nhớ nhất là những lúc đoàn diễn ở vùng nông thôn, bà con ở đó gặp nghệ sĩ họ mừng lắm. Những cụ ông, cụ bà lưng còng, chống gậy đi khập khiễng mà hễ nghe có đoàn hát về là ra tận đầu ngõ đón và mời về nhà dùng cơm cho bằng được”.

Người nghệ sĩ đi đến đâu đều gieo vào lòng khán giả những niềm thương, nỗi nhớ qua từng vai diễn, qua những lời tâm sự đến “cháy lòng”. Khán giả cùng khóc, cười với nhân vật, phẫn nộ trước cái tàn ác, bất công mà nhân vật phải gánh chịu. Nên giữa khán giả và nghệ sĩ cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Nghệ sỹ Quốc Tín kể: “Lúc đoàn hát vừa đến, tôi với anh kép độc được một chị tầm khoảng 30 tuổi mời về nhà dùng cơm và ở nhờ vài hôm. Nhưng sáng hôm sau, thấy thái độ của chị khác lạ, tôi hỏi chị: “Sao hôm nay em thấy chị buồn quá vậy?”. Chị trả lời tôi mà trong ánh mắt còn hiện lên nỗi căm hờn: “Mấy anh đi chỗ khác ở nhờ đi, tôi không cho mấy anh ở đây nữa. Mấy anh ác quá à”. Thì ra đêm hôm chị coi tuồng chúng tôi diễn, thấy anh kép độc diễn quá đạt nên chị nhập tâm vào tuồng, ghét luôn anh ở ngoài đời thường. Ấy vậy mà khi đoàn hát lưu diễn nơi khác, chị lại là người lưu luyến không nguôi”.

“Nhìn thấy hình ảnh bà con xúng xính, “tay xách nách mang” những món quà quê đến tiễn anh em trong đoàn mà không ai kìm được xúc động. Người thì tặng nải chuối, người cho vài lon gạo, con gà, con vịt, mớ rau.. và không quên căn dặn là “nhớ về đây hát cho tụi tui nghe nữa”. Và những tình cảm đó chính là động lực lớn nhất để mọi người phấn đấu từng ngày”, nghệ sĩ Quốc Tín bùi ngùi.

Nỗi lòng nghệ sĩ

Thời hoàng kim của cải lương đã qua. Hiện nay, nhiều loại hình nghệ thuật ra đời, sức cạnh tranh cao và đã lấn át loại hình sân khấu này. Nhưng không vì vậy mà anh em nghệ sĩ chùn bước, họ vẫn luôn cố gắng từng ngày, vẫn theo đuổi niềm đam mê cháy bỏng.

Nối gót đàn anh đi trước, nhiều nghệ sĩ trẻ ở đoàn Cải lương Hương Tràm đã làm nên tên tuổi như: Nghệ sĩ Lịch Sử, Hoa Phượng, Kim Hiền… và mỗi người đều có cuộc sống và những tâm sự riêng về nghề ca hát. Đa phần những cô đào hát (nữ nghệ sĩ cải lương) sẽ hoạt động khó khăn hơn kép hát (nam nghệ sĩ cải lương) khi lập gia đình. Vì là phụ nữ nên họ phải dành nhiều thời gian để thực hiện bổn phận làm mẹ, làm vợ và đôi khi phải làm dâu. Cũng có người vì điều này phải tạm bỏ nghề và cũng có người chọn riêng cho mình cuộc sống độc thân.

Nghệ sĩ trẻ Trần Thị Ny khi ước mơ đứng trên sân khấu để phục vụ khán giả đã thành hiện thực.

Nghệ sĩ Ưu tú Hoa Phượng đã dành trọn thanh xuân của mình để cống hiến cho nghê thuật. Năm 14 tuổi, chị thi tuyển vào đoàn Cải lương Hương Tràm. Đến năm 18 tuổi, chị đoạt Huy chương Vàng giải Triển vọng Trần Hữu Trang (1999-2000). Kể từ đó, thành công, giải thưởng liên tục đến với chị. Không chỉ sở hữu ba Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và nhiều bằng khen, giải thưởng tại các kỳ liên hoan, mà từ nhiều năm nay, Hoa Phượng còn được xem là một trong những gương mặt sáng giá của sân khấu cải lương khu vực miền Tây Nam bộ.

Trong đợt phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND tháng 4/2012, Hoa Phượng đã trở thành một trong những NSƯT trẻ của sân khấu cải lương. Khi hỏi về chuyện lập gia đình, chị nói: “Tôi không phải là người "kén cá chọn canh", nên khi nào cái duyên đến thì nó sẽ đến. Tôi không đặt ra mẫu hình lý tưởng phải như thế nào, miễn là hai người yêu thương và thông cảm cho nhau là được”.

Sau bao năm gắn bó trong nghề, bằng những kinh nghiệm và sự cố gắng của bản thân, chị đã thực hiện thành công đề tài sáng kiến “Hoàn thiện phong cách nghệ thuật, biểu diễn sân khấu, kết hợp với phương pháp cho diễn viên tập sự”. Đã có nhiều bạn diễn viên trẻ được chị dẫn dắt về phương pháp ca, diễn.

Nghệ sỹ Hoa Phượng chăm chút việc nhà những khi không lưu diễn.

Chị trải lòng: “Nếu bây giờ tôi kết hôn, tôi có thể tạm ngừng diễn thời gian để vun vén cho gia đình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ cho tương lai, còn bây giờ thì tôi vẫn đang tìm một nửa cho chính mình”.

Với nụ cười tươi rói, chị Trần Thị Ny, nghệ sĩ trẻ đoàn Cải lương Hương Tràm cho biết: “Tôi vào đoàn khoảng 5 tháng. Tất cả các anh chị em đều sống trong khu tập thể này. Mọi người rất yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau”.

Nữ nghệ sĩ trẻ Trần Thị Ny quê ở xã Khánh An, huyện U Minh. Ám ảnh tuổi thơ đầy khổ cực và lắm gian nan, chị Ny kể: “Tôi sinh ra trong gia đình nghèo và đông anh em. Gia đình không có đất sản xuất nên cha mẹ phải làm đủ thứ nghề để nuôi chị em tôi. Thương cha mẹ và mong muốn các em có cuộc sống tốt hơn, tôi qua Kiên Giang phụ giúp việc nhà để gởi tiền về cho gia đình. Những lúc mệt nhọc, buồn phiền, tôi hay hát để quên đi nỗi niềm xa nhà. Thấy tôi có khiếu, mọi người khuyến khích tôi đi thi”.

Với khả năng thiên bẩm của mình, chị đã đoạt giải Ba Tiếng hát Phát thanh truyền hình tỉnh Kiên Giang năm 2014 và giải Ba Tiếng hát Phát thanh truyền hình giải Bông Tràm tỉnh Cà Mau năm 2016.

Chị Ny nói: “Mong muốn lớn nhất của tôi là đứng trên sân khấu để phục vụ khán giả. Và bây giờ, tôi rất vui mừng vì đã có cơ hội đó. Vậy nên tôi quyết tâm dành hết thời gian để phấn đấu trong sự nghiệp và chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình”.

Người nghệ sĩ là những sứ giả truyền cảm xúc đến cho khán giả. Nhưng để làm được điều đó, họ phải hy sinh rất nhiều, không chỉ đơn thuần và những giọt mồ hôi, giọt nước mắt mà cả hạnh phúc riêng của bản thân.

Ngọc Trầm

Đoàn Cải lương Hương Tràm tiền thân là  Đoàn Văn công giải phóng tỉnh Cà Mau. Lúc ra đời chỉ là Đội thông tin tuyên truyền, vỏn vẹn trên dưới 20 cán bộ, diễn viên, nhạc công, chủ yếu là dùng loa phóng thanh tuyên truyền, phát động phong trào cách mạng trong quần chúng Nhân dân vùng nông thôn và vùng địch kềm kẹp, phóng thanh vào đồn bốt giặc kêu gọi binh sĩ phản biến, phản chiến ôm súng trở về với Nhân dân. Đoàn luôn sát cánh cùng bộ đội trong chiến đấu, bao vây đồn địch với phương châm “tay súng – tay đàn”. Nghệ sĩ của đoàn vừa là đội quân xung kích đi đầu trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, vừa là lực lượng vũ trang cầm súng, cán bộ binh vận kiên cường chiến đấu bằng ba mũi giáp công. Với những thành tích đáng trân trọng từ trong kháng chiến cho đến thời bình mà anh em nghệ sĩ Đoàn Cải lương Hương Tràm đạt được, tháng 10/2012, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho đơn vị này.

 

 

 

Hơn 100 sản phẩm sáng tạo “tranh tài” tại Ngày hội STEM Trường THCS Võ Thị Sáu

Sáng 31/1, Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) tổ chức Ngày hội STEM, thu hút hàng nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Hơn 680 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc Dân vận khéo năm 2026

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 31/1, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 tại ấp Cầu Đỏ.

Lưu giữ “hồn quê”

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề thủ công truyền thống đang dần mai một, tại ấp Tân Hùng, xã Thanh Tùng, nghề làm bánh phồng nếp vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự bình lặng nhưng bền bỉ của những mẻ bánh phồng nếp thơm dẻo đều đặn ra đời, mang theo hương vị "hồn quê" mộc mạc nhưng đượm tình người và đất.

Khánh thành cầu nối giao thông 4 ấp của xã Vĩnh Mỹ

Ngày 30/1, tại ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Mỹ, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp Quỹ Chung một tấm lòng - Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Phát thanh - Truyền hình TP Hồ Chí Minh và UBND xã Vĩnh Mỹ tổ chức lễ khánh thành cầu nông thôn Ngọc Minh.

Vùng 2 Hải quân tặng quà Tết con ngư dân Cà Mau

Trong 2 ngày (29 và 30/1), đoàn công tác Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật (Vùng 2 Hải quân) do Thượng tá Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Chính uỷ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho các cháu học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau.

Ấm lòng từ những suất quà Tết nghĩa tình

Ngày 30/1, tại nhiều địa phương trong tỉnh diễn ra hoạt động trao quà, thiết thực mang Tết ấm đến các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân hiệu số - hành trang mới của sinh viên

Chiều 30/1, tại Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau (Phân hiệu) diễn ra Hội thảo với chủ đề “Giữ hồn - Dựng nghiệp: Nhân hiệu số trong kỷ nguyên AI”, thu hút sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia và sinh viên nhà trường.

Mái ấm an cư đầu xuân

Sáng 30/1, trong không khí rộn ràng những ngày cận tết Bính Ngọ 2026, Chương trình “Mái ấm an cư” của Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau tổ chức lễ bàn giao căn nhà hỗ trợ cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Tráng và chị Phạm Kiều Oanh (ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình).

Chạy xe tông vào gốc cây, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Sáng 30/1, Công an phường Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khiến một nam thanh niên tử vong.

Thầm lặng sau ánh đèn sân khấu

Trong thế giới rực rỡ của nghệ thuật múa, có những người dành cả thanh xuân không phải để đuổi theo ánh hào quang danh vọng, mà để được sống trọn vẹn với đam mê. Diễn viên múa Đặng Thị Mỹ Linh là người như thế. 37 tuổi đời, 22 năm tuổi nghề, Linh vẫn miệt mài sải bước, xoay mình trên sàn diễn, giữ nguyên vẹn lửa nghề từ cái thuở mười lăm bỡ ngỡ.