Bộ phim Hàn Quốc “Hậu duệ mặt trời” đang gây sốt trong cộng đồng các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Từ độ “hot” của phim, một số bạn trẻ Việt đã sử dụng bối cảnh trong phim để chụp ảnh cưới, lấy ảnh diễn viên chính làm hình đại diện Facebook, Zalo hoặc hóa thân vào nhân vật người lính Hàn trong phim. Điều này vô tình khiến họ bị chỉ trích là quay lưng lại với lịch sử dân tộc, thiếu lòng tự tôn dân tộc… Từ cơn sốt của bộ phim, chúng ta cùng nhìn lại công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ hiện nay.
Giới trẻ cần sự cảm thông và chia sẻ
Có thể thấy, đây là bộ phim có chủ đề và ý nghĩa gần gũi với khán giả Việt Nam, đặc biệt là hướng con người đến những giá trị chân - thiện - mỹ. Trước khi quy kết các bạn trẻ quay lưng lại với lịch sử, thiếu lòng tự tôn dân tộc, mọi người hãy thử đặt mình vào vị trí của người trẻ để cảm nhận. Thử hỏi, một chàng quân nhân điển trai, có đầy đủ tính cách tốt đẹp thì sao các bạn trẻ không yêu thích? Yêu thích cái đẹp vốn là tâm lý của con người và đặc biệt, ngoài vẻ đẹp hình thức, bạn trẻ còn ngưỡng mộ tính cách nhân vật, điều này chứng tỏ đó cũng là một trong những tính cách mà người trẻ hướng đến.
Bạn trẻ Bạc Liêu tham quan Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Ảnh: Y.N
“Hậu duệ mặt trời” - một sản phẩm giải trí đơn thuần như bao bộ phim khác và chuyện các bạn trẻ khoác lên mình bộ quân phục lính Hàn có thể hiểu là xuất phát từ sự yêu thích đối với nhân vật trong phim. Và chính vì sức hút của bộ phim đã tạo ra một trào lưu, mà khi gọi là trào lưu thì chỉ một thời gian ngắn sẽ lắng xuống, như thế thì các bạn trẻ có thật sự quay lưng với quá khứ, thiếu lòng tự tôn dân tộc như một số người quy tội? Trước khi phán xét, mọi người cần có sự nhìn nhận công bằng. Có thể thấy, bất kỳ cuộc vận động nào từ hoạt động tình nguyện đến hướng về biển đảo yêu thương, thi đua lao động, sản xuất làm giảu quê hương… gần như những người trẻ đều tích cực tham gia, nhiệt tình ủng hộ. Đặc biệt, ở sự kiện năm 2014 khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế nước ta, hơn ai hết những người trẻ là lực lượng tiên phong trong các phong trào bảo vệ chủ quyền biển đảo… Mọi người hãy nhìn những hành động thực tế của họ cho đất nước, để có sự cảm thông và chia sẻ.
Cần những cách tuyên truyền đa dạng
Yêu thích nhân vật trong bộ phim là sở thích cá nhân, điều này không có gì sai, nhưng cái lỗi của các bạn trẻ là khoác lên mình bộ quân phục của đội quân đã từng gây ra tội ác đối với đồng bào ta. Và trong trường hợp này thì những người trẻ đáng bị chỉ trích hay đáng được cảm thông? Đất nước ta không thiếu những tấm gương anh hùng trong lịch sử, trong hai cuộc chiến tranh lẫn trong thời bình. Những người trẻ đã từng làm rạng danh Tổ quốc như: Trần Văn Ơn, Lê Thị Riêng, La Văn Cầu… Hay hình ảnh của những chiến sĩ ngã xuống trong trận Gạc Ma để bảo vệ chủ quyền biển đảo và những tấm gương của cán bộ, chiến sĩ đã và đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân… họ đáng để giới trẻ ngưỡng mộ, noi theo. Vậy thì hà cớ gì những người trẻ phải “vay mượn” quân phục của nước khác để khoác lên mình - cho dù đó chỉ là trào lưu.
Tuy nhiên, từ chuyện này cũng cho thấy, rõ ràng công tác tuyên truyền của chúng ta có quá nhiều lỗ hổng. Trong chương trình học Lịch sử, chưa từng nhắc đến chi tiết lính đánh thuê Hàn Quốc giết hại đồng bào ta. Giới trẻ cũng cần phải biết về sự kiện này, tất nhiên nhắc về quá khứ không có nghĩa là khơi gợi lòng hận thù dân tộc. Ngoài ra, có thể thấy lâu nay cách tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho giới trẻ còn quá cứng nhắc và khô khan, chưa chạm vào được trái tim của họ. Trong khi đó, việc tiếp cận thông tin qua mạng xã hội, xem phim, giải trí đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của giới trẻ hiện nay… Tiếc rằng chúng ta không tận dụng “mảnh đất màu mỡ” ấy để tuyên truyền. Còn nhớ cách đây vài năm, chúng ta có làm phim “Đừng đốt”, xuất bản cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” hay “Mãi mãi tuổi hai mươi” (nói về liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc) đã tạo được hiệu ứng tích cực trong lòng người trẻ… nhưng các hoạt động tuyên truyền như thế còn quá ít. Thêm nữa, lịch học tập ở các trường gần như dày đặc, thời gian dành cho các buổi ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, truyền thống yêu nước cho các em gần như rất ít, hình thức lại khô khan…
Muốn tập hợp trước hết phải thu hút, tuy nhiên thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền nhằm thu hút các bạn trẻ vẫn chưa thật sự hấp dẫn.
TUẤN ANH