Chủ nhật, 28-6-26 16:00:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gieo mầm sống đẹp

Báo Cà Mau

Không phân biệt độ tuổi, công việc, họ đơn giản chỉ là những người có tấm lòng và trái tim tử tế, tình nguyện san sẻ những điều có được với những người thiếu may mắn hơn. Họ chính là những người Bạc Liêu phóng khoáng, thân thiện, nghĩa tình.

Nhóm “Thiện nguyện thiên y” chụp hình cùng các cụ già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Không đợi giàu có mới sẻ chia

Tôi có dịp được tham gia một buổi nấu cơm thiện nguyện của nhóm “Thiện nguyện thiên y”, với  đa phần các thành viên đều là học sinh - sinh viên ở các trường trên địa bàn tỉnh. Nhiều thành viên vừa đi học về, trên người còn mặc đồng phục cũng sốt sắng tham gia nấu nướng với nụ cười thường trực trên môi. Chuẩn bị xong phần cơm với cá chiên và canh rau dền nấu thịt, các bạn cẩn thận gửi tặng  những cụ già, trẻ mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Cụ nào lớn tuổi, tay chân đã run thì các bạn tỉ mỉ gỡ xương cá cho dễ ăn. Những lời hỏi thăm và chuyện trò rôm rả mang lại cảm giác như con cháu đến thăm ông bà càng làm cho không khí tại đây thêm ấm áp.

Mỗi tháng một lần, nhóm sẽ nấu vài trăm phần thức ăn thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng để tặng cho người tàn tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn… bị bỏ rơi, không nơi nương tựa tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi… Được thành lập đầu năm 2023 với 15 thành viên, chi phí thực hiện các hoạt động phần lớn do trưởng nhóm Nguyễn Phạm Thành Đạt đóng góp. Từ tiền lương của công việc tại một quán cà phê, Đạt trích ra một phần để làm thiện nguyện. Thời gian làm việc bận rộn cả ngày nhưng cứ có dịp, Đạt lại đăng thông báo kêu gọi tình nguyện viên đi làm từ thiện. Đạt chia sẻ: “Tôi mong muốn được góp công sức và tấm lòng để thể hiện sự quan tâm và mang niềm vui đến những người kém may mắn hơn mình. Hơn nữa, tôi cũng muốn kêu gọi các bạn trẻ tham gia các hoạt động ý nghĩa này để nhân lên tình yêu thương, sẻ chia giữa người với người trong cuộc sống”.

Không đợi đến khi giàu có mới sẻ chia, những phần cơm, phần quà của nhóm “Thiện nguyện thiên y” và nhiều nhóm khác ở mảnh đất giàu nghĩa tình này không chỉ giúp người có hoàn cảnh kém may mắn ấm lòng, mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử nhân văn cao đẹp trong cuộc sống đời thường.

Em Phạm Vương Gia Hân hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư. Ảnh: T.N

Cổ vũ nhiều người sống đẹp

Sau nhiều năm nuôi mái tóc dài, Nguyễn Yến Duy (SN 2004, TP. Bạc Liêu) lựa chọn hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Vô tình biết đến hoạt động hiến tóc của chương trình Thư viện tóc BCNV (do Mạng lưới ung thư vú Việt Nam khởi xướng), Duy rất xúc động khi xem những clip về niềm vui của các bệnh nhân nhí khi đội mái tóc giả được quyên tặng. Duy chia sẻ, bạn rất buồn khi biết các bệnh nhân khi hóa trị, xạ trị sẽ mất đi mái tóc nên đã tìm hiểu địa chỉ uy tín ở Bạc Liêu hỗ trợ cắt tóc và gửi đi. Gia đình đã rất bất ngờ bởi hình ảnh mái tóc tém ngắn của Duy, tuy vậy ba mẹ rất ủng hộ quyết định của con gái vì con đã có tấm lòng biết sẻ chia. Cùng chung suy nghĩ đó, em Phạm Vương Gia Hân (TP. Bạc Liêu) chọn cắt đi mái tóc đen dài để gửi tặng các bạn bị ung thư. Hân rất mong các bệnh nhân khi nhận được mái tóc mới sẽ có thêm niềm vui và vững lòng hơn để chiến đấu với bệnh tật.

Nhận cắt tóc hiến và gửi đi miễn phí từ những ngày đầu hoạt động, salon tóc Top Hair đã gửi đi hàng trăm lọn tóc đến chương trình Thư viện tóc BCNV. Anh Trương Văn Chưởng - chủ salon cũng rất quan tâm đến công tác từ thiện và thường xuyên đóng góp kinh phí cho “Bếp ăn 0 đồng” của Hội LHPN Phường 3 (TP. Bạc Liêu) hoạt động. Anh chia sẻ: “Tôi luôn quan niệm sống là phải biết sẻ chia, chính vì vậy tôi luôn mong muốn hỗ trợ và cổ vũ những người có tấm lòng, có điều kiện làm thiện nguyện để cuộc sống thêm tốt đẹp hơn”.

Ở đâu, trong bất cứ hoạt động tình nguyện nào, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những người tử tế. Họ có thể là một nhân viên, người thợ cắt tóc, một học sinh - sinh viên… Tuy ngành nghề, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng thiện nguyện.

TUYẾT NGHI

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.