Hạnh phúc gia đình là niềm khao khát của tất cả mọi người. Nhưng giữa guồng quay tất bật, bộn bề của cuộc sống, việc xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình không phải là chuyện đơn giản. Hạnh phúc ấy rất cần vun vén của tất cả các thành viên trong gia đình.
Với gia đình ông Nguyễn Ngọc Tấn và bà Nguyễn Thu Phượng (ấp Kết Nghĩa, xã Phú Tân), hạnh phúc gia đình phải được xây dựng trên nền tảng yêu thương, chia sẻ và đồng cảm. Chính vì vậy, vợ chồng ông bà rất chú trọng xây dựng hạnh phúc từ tình cảm, đời sống tinh thần. Nên duyên từ những năm tháng cơ hàn, 40 năm chung chăn gối, vợ chồng ông bà đã bảo ban nhau cùng vượt khó, nuôi các con nên người, thành đạt. Khi kinh tế ổn định, cũng đến tuổi an hưởng tuổi già, ông Tấn chọn làm người nông dân bình dị, vui thú với cây cảnh, cùng vợ chăm chút đời sống tinh thần thật phong phú, hạnh phúc.
Với vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tấn và bà Nguyễn Thu Phượng, hạnh phúc gia đình là tình yêu thương và sự sẻ chia. Ảnh: THANH HUY
Còn vợ chồng ông Từ Văn Mới và bà Trần Cẩm Nhung (ấp Bờ Ðập, xã Trần Phán) là hình mẫu về một gia đình với nếp sống văn hoá, "đồng vợ đồng chồng" phát triển kinh tế. Nhờ yêu thương nhau và chí thú làm ăn mà nay ông bà đã có của ăn của để. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông Mới vẫn đam mê lao động, lên liếp trồng hoa màu đủ loại. Còn bà Nhung thì ngày nào cũng thức dậy sớm để thu hoạch rau tươi, tự bưng bê đi bán khắp nơi trong xã. Bởi với bà, “ông có công trồng thì bà phải phụ buôn bán để lo kinh tế gia đình”. Với ông bà, sự sẻ chia là nguồn vốn quý giá nhất để xây dựng và vun đắp hạnh phúc. Bên cạnh đó, yếu tố bình đẳng trong mối quan hệ vợ - chồng cũng luôn được ông bà đặt lên hàng đầu, nhờ vậy hạnh phúc gia đình ngày càng được vun đắp bền vững.
Từ xưa đến nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chưa bao giờ là "dễ dàng". Nhưng ở ấp Trần Mót (xã Hưng Mỹ), câu chuyện về tình cảm mẹ chồng - nàng dâu của bà Nguyễn Thị Hơn (86 tuổi) và chị Phan Thị Xiếu (42 tuổi) khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Gần 28 năm làm dâu, 8 năm chồng mất, chị Xiếu vẫn kề cận thay chồng phụng dưỡng mẹ, chăm lo kinh tế cho cả gia đình. Năm 2017, chồng chị Xiếu bị tai nạn và đột ngột qua đời khi mới 37 tuổi, để lại mẹ già và 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Chị Xiếu trở thành trụ cột gia đình. Không chỉ nội trợ giỏi, chị còn tháo vát trong việc đồng áng, chăm sóc vườn cây ăn trái và vuông tôm hơn 4 ha. Nhờ sự giỏi giang của chị mà kinh tế gia đình ổn định, thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm, lo cho các con học hành đàng hoàng, chăm sóc tốt đời sống tinh thần và sức khoẻ cho mẹ.
Thương con dâu vất vả, dù tuổi đã cao, nhưng bà Hơn vẫn không ngơi tay lao động. Bảy công đất vườn rộng, một tay bà làm cỏ, phụ con chăm sóc cây ăn trái, dọn dẹp xung quanh nhà, trồng hàng rào cây xanh, làm kè giữ đất...
Chị Trần Kim Thoa, Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Mỹ, chia sẻ: “Cô Hơn tin tưởng, yêu thương và trao quyền cho con dâu; còn chị Xiếu thì kính trọng, thấu hiểu cho nếp nghĩ truyền thống của mẹ chồng, để khéo léo dung hoà tình cảm. Bản thân cũng là phụ nữ, tôi thấu cảm và rất trân trọng tình cảm ấy”.
Xã hội hiện đại, trong các gia đình, nhất là gia đình có 3 thế hệ cùng sống chung sẽ khó tránh khỏi nhiều khác biệt về quan điểm, lối sống... Nhưng tại gia đình ông Nguyễn Ngọc Tấn, ông Từ Văn Mới, chị Phan Thị Xiếu..., khoảng cách đó không còn nữa, tất cả dành cho sự yêu thương, bao bọc, sẻ chia. Những giá trị truyền thống về chữ hiếu, kính trên nhường dưới được gìn giữ, song hành với đó là tình cảm sâu nặng không phân biệt mẹ chồng - nàng dâu./.
Trịnh Hồng Nhi