Phát huy nét đẹp “nữ công gia chánh”, giữ gìn nền nếp gia phong, lưu truyền nghề truyền thống… qua các thế hệ là chuyện mà nhiều gia đình ở Bạc Liêu đã làm được. Đó là cách giữ gìn truyền thống gia đình hết sức độc đáo. Cho dù cuộc sống có “dời đổi nay mai” thì những người con được sinh ra và lớn lên trong những gia đình ấy đều mãi nhớ về cội nguồn...
Lưu giữ nghề truyền thống
Gia đình ông Thái Khén, ngụ phường 5 (TP. Bạc Liêu) nổi tiếng với thương hiệu tương Vĩnh Thắng. Cái nghề truyền thống của gia đình ông xuất hiện khá lâu đời, từ thời ông bà, cha mẹ và hiện nay là ông vẫn sống bằng nghề này tới khi ông Thái Khén chào đời và đến nay nghề làm tương, xì yếu vẫn theo ông đến tận bây giờ.
![]() |
| Buổi họp mặt của gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu - bà Ngô Thị Sương. Ảnh: N.T |
Không chỉ riêng gia đình ông Khén mà nhiều gia đình ở Bạc Liêu cũng đã và đang cố gắng gìn giữ nghề truyền thống của gia đình mình. Có nhiều gia đình lưu truyền được nghề truyền thống qua bao nhiêu thế hệ mà chính thành viên trong nhà cũng không thể nhớ. Họ chỉ biết rằng từ khi sinh ra, họ được truyền dạy như thế và họ lại tiếp tục truyền lại cho đời sau…
Giữ gìn nền nếp gia phong
Người xưa thường đem “nữ công gia chánh” để đo phẩm hạnh người phụ nữ. Hiện nay, nhiều gia đình ở thành thị và nông thôn vẫn còn chú trọng đến việc dạy dỗ con dâu, con gái điều này. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Trung Hiếu - bà Ngô Thị Sương, ngụ ấp Nhà Lầu 1 (xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân). Là gia đình nông dân bình thường, song họ có cách giữ gìn truyền thống gia đình khá hay, vừa để giáo dục con cái trong nhà, vừa duy trì nét đẹp văn hóa trong gia đình Việt. Bà Ngô Thị Sương thổ lộ: “Tôi đặc biệt chú trọng việc dạy con, dạy dâu phải biết nấu ăn và làm các loại bánh. Mặc dù bây giờ ra chợ thì thiếu gì bánh trái, nhưng mỗi khi có đám tiệc trong nhà là phải tự tay làm bánh thì mới có ý nghĩa”.
Không chỉ vậy, vào thứ sáu hàng tuần, ông Hiếu và bà Sương đều triệu tập các con về để sum họp, ăn bữa cơm gia đình và trao đổi nhiều điều xung quanh cuộc sống. Riết rồi quen, cứ đến cuối tuần là gia đình ông đều có đủ mặt con cháu. Hơn nữa, nhà ông có tập tục là phải có mặt đầy đủ mỗi khi giỗ chạp và ông không quên việc điểm danh các thành viên trong nhà, nếu vắng phải “báo cáo” lý do. Đó là cũng bởi ông muốn giáo dục con cháu trong nhà phải luôn biết nhớ về nguồn cội, biết thắp nhang trên bàn thờ ông bà như thế nào…
Dù mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu trung lại, việc giữ gìn nền nếp gia phong, truyền nghề truyền thống cho con cháu là việc nên làm và duy trì qua các thế hệ.
Ngọc Vũ

Truyền hình








Xem thêm bình luận