Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2026) là dịp bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các gia đình thương binh, liệt sĩ, những người có công với cách mạng và Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) đã hy sinh, đóng góp vì độc lập, chủ quyền dân tộc. Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh Cà Mau triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan toả đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
- Lan toả đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
- Phường Lý Văn Lâm - Sáng mãi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
- Lan toả đạo lý "uống nước nhớ nguồn"
10 năm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội
Những năm qua, BÐBP Cà Mau không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn là điểm tựa vững chắc cho bà con vùng biên. Công tác chăm lo cho các đối tượng yếu thế, gia đình chính sách và ngư dân khó khăn được Ðảng uỷ, Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ nguồn xã hội hoá hơn 28 tỷ đồng, BÐBP tỉnh trao trên 16 ngàn suất quà Tết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 20.800 lượt người; trao hơn 2.500 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; xây dựng, bàn giao 100 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 16 cây cầu nông thôn và hỗ trợ sinh kế cho trên 450 hộ dân.
Ðại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính uỷ Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh Cà Mau, cho biết: “Các chương trình như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân” không chỉ mang lại không khí vui tươi, ấm áp mỗi dịp Tết đến xuân về, mà còn là dịp tri ân gia đình có công. Những phần quà, ngôi nhà nghĩa tình góp phần lan toả đạo lý "uống nước nhớ nguồn", qua đó giáo dục thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ luôn trân trọng lịch sử, gắn bó máu thịt với Nhân dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc”.
Cán bộ chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nhà Mát thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Ngô Thị Năm, xã Châu Thới.
Thắp sáng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”
Tri ân những cống hiến, hy sinh của gia đình chính sách, thời gian qua, các đơn vị biên phòng trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu là nhận phụng dưỡng suốt đời các Mẹ VNAH. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nhà Mát nhận chăm sóc 2 Mẹ VNAH là mẹ Nguyễn Thị Chính và mẹ Ngô Thị Năm ở xã Châu Thới.
Thiếu tá Lê Văn Huynh, Chính trị viên phó Ðồn Biên phòng Nhà Mát, chia sẻ: “Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình chính sách và người có công với cách mạng, đơn vị hiện đang nhận phụng dưỡng suốt đời hai Mẹ VNAH. Hàng tháng, ngoài thăm hỏi và chăm sóc y tế định kỳ, đơn vị còn trao tặng mỗi mẹ 1 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt. Hướng tới kỷ niệm 30/4 năm nay, đơn vị dự kiến phối hợp với Ðoàn Thanh niên xã Châu Thới tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình” ngay tại nhà các mẹ. Hoạt động này không chỉ mang lại không khí ấm áp, sum vầy, mà còn giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ trong quân đội”.
Cán bộ chiến sĩ Ðồn Biên phòng Nhà Mát thăm hỏi sức khoẻ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Hữu Trí, phường Bạc Liêu.
Hiện nay, mẹ Ngô Thị Năm 85 tuổi, dù nỗi đau mất đi chồng và hai con trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc còn đó, nhưng mẹ Năm luôn cảm thấy ấm lòng khi được các chiến sĩ quân y thường xuyên đến thăm hỏi. Với mẹ, sự ân cần của những người lính mang quân hàm xanh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của con, cháu trong gia đình, giúp mẹ sống vui, sống khoẻ mỗi ngày.
Bước sang tuổi 85, trí nhớ của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Chính (xã Châu Thới) không còn minh mẫn. Nhưng ký ức về sự hy sinh của chồng, con cho Tổ quốc vẫn luôn đau đáu. Mỗi khi thấy các chiến sĩ đến thăm, gương mặt mẹ lại rạng rỡ. Sự ân cần, chăm sóc của những người lính trẻ như liều thuốc tinh thần, giúp mẹ vơi bớt mất mát, thêm ấm lòng trong những năm tháng tuổi già.
Ðại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính uỷ Ban Chỉ huy BÐBP tỉnh Cà Mau, trao mái ấm tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn biên giới biển Cà Mau. Ảnh: Tuấn Tú
Chiến tranh lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Vết thương tái phát khi trái gió trở trời, hay khoảng trống không gì bù đắp của những người vợ, người mẹ tiễn chồng, con ra đi không trở lại... Tất cả là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của hoà bình hôm nay.
Vì thế, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là khẩu hiệu, mà còn được cán bộ, chiến sĩ BÐBP Cà Mau cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực: tri ân gia đình chính sách, tận tình chăm sóc các Mẹ VNAH. Những nghĩa cử ấy trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, hun đúc trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Tiếp bước cha anh, người lính quân hàm xanh hôm nay đang viết tiếp bản hùng ca gắn bó quân - dân, gìn giữ và lan toả giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Thuỳ Liên

Truyền hình



Xem thêm bình luận