Những ngày cuối năm sắp bước qua, năm mới thật cận kề. Không khí của xuân của tết thật rộn ràng trên khắp các làng quê, phố chợ… Điều dễ cảm nhận nhất của không khí tết là những cơn gió chướng cứ thổi liên hồi.
Không giống như cái lạnh còn se se ở miền Bắc, hay những cơn gió Lào thổi gắt ở miền Trung. Mùa xuân phương Nam luôn gắn liền với những làn gió chướng hiền hòa, mát mẻ thật dễ chịu vô cùng. Buổi sáng, khi mặt trời đã nhô lên tới ngọn cây thì nắng cũng tỏa ấm mọi nẻo đường. Và gió tết cũng xôn xao đùa giỡn trên mái tóc, gió thổi nghiêng chiếc nón lá trên đường và gió làm phất phơ chiếc áo dài duyên dáng dễ thương.
Dẫu cuộc sống thường ngày có vội vã, bộn bề đến đâu đi nữa, nhưng những ngày cuối năm khi cơn gió chướng thổi chạm vào da vào mặt thì ta biết là tết đã đến thật gần. Để rồi bâng khuâng mà lại nghĩ về những ngày đoàn tụ cùng người thân hay một mái ấm gia đình.
Ngọn gió tết cứ thổi vi vu như một khúc tình ca. Bầu trời của mùa xuân như càng trong xanh và rộng hơn. Những cánh én đã bay về lượn chao như điệu múa. Những cánh mai vàng trước ngõ đã bắt đầu rực rỡ màu hoa. Chợ đã đông vui, người chen nhau chọn mua đủ thứ. Tiếng nói, tiếng cười cứ rạng rỡ trên môi.
Ngọn gió tết cứ thổi về làm cho lòng người dễ chạm vào những bồi hồi, những cảm xúc miên man. Dường như là tình yêu đang trỗi dậy, để được yêu hơn và thương hơn những người thân bên cạnh mình. Rồi bất chợt cùng hát lên theo cơn gió đệm đàn để cho lòng nhẹ bớt những lo toan.
Ngọn gió tết cứ mãi du ca, đưa đẩy làn khói trắng nhà ai bay lãng đãng. Mùi khói thôn quê hay mùi thoảng thơm của nồi bánh tét. Một phong tục bấy lâu của người Việt Nam ta.
Xuân đang đến, tết đang về. Vậy là ai cũng được thêm tuổi nữa. Và lại chúc nhau một năm mới với nhiều thành công, thắng lợi mới. Hãy trải lòng mình và hãy ước mơ những điều tốt đẹp nhất theo làn gió tết an lành đang réo gọi nôn nao.
Hoài Minh
Ảnh minh họa: B.T