Vợ chồng chú Sáu trước nay nổi tiếng thuận hòa, bà con trong xóm ai cũng lấy họ làm gương để xây dựng gia đình văn hóa chuẩn mực. Vậy mà, cả tuần nay hai vợ chồng lại “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vì một chuyện (mà theo chú Sáu) chẳng ra ngô ra khoai!
Số là năm nay, hai đứa con sinh đôi của chú thím: con Thảo - thằng Hiếu sắp tốt nghiệp THPT và chuẩn bị thi đại học. Thím thì hăm hở tích cóp tiền bạc, kêu bán bầy heo để chuẩn bị lộ phí cho chị em sấp nhỏ lên đường thực hiện hoài bão lớn. Thím nghĩ: “Cả đời mình dốt nát, cật lực sống bám vào vườn ruộng mà cái khổ cái nghèo vẫn cứ đeo mang nên bận này nhất quyết phải cho tụi nhỏ ăn học thành tài!”. Nghĩ đến cái viễn cảnh tụi nhỏ tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, nhàn nhã ngồi bàn giấy cầm viết kiếm tiền là những giọt nước mắt hạnh phúc của thím lại lăn dài trên má.
Vậy mà giấc mơ đẹp kia lại bị chú Sáu phá tan tành, cũng bởi ba cái chuyện trọng nam khinh nữ cố hữu từ bao đời. Dù thím đã hết lời khuyên nhủ, can ngăn, nhưng chú vẫn nhất quyết chỉ cho thằng Hiếu vào đại học. Còn con Thảo, chú cho rằng: “Con gái học nhiều chỉ tổ hại thân, khó lấy chồng. Hơn nữa, cho đi học xa nhà khó bề quản lý, lỡ một phút nhẹ dạ mang “ba lô ngược” về thì chỉ còn nước “độn thổ” với bà con chòm xóm!”. Chỉ tội cho con Thảo học rất giỏi, lại mê học từ nhỏ… nay vì hòa khí gia đình nên nó đành gạt nước mắt cho ba vui lòng.
Đang trong lúc lòng rối như tơ vò, chú Tám Công - bạn nối khố với chú Sáu - nay là cán bộ làm công tác bình đẳng giới xã đến tuyên truyền, thím Sáu như mở cờ trong bụng, được dịp giải tỏa nỗi lòng. Qua lời chú Tám Công, chú Sáu mới vỡ lẽ mình đang vi phạm Điều 14 Luật Bình đẳng giới. Điều này quy định nam, nữ bình đẳng với nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể hiện ở những nội dung như: nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng; nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo; nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…
Xoa đầu đứa con gái nhỏ, chú Sáu khẽ khàng: “Tha lỗi cho ba, vì những tư tưởng trọng nam khinh nữ lỗi thời cố hữu mà suýt chút nữa ba đã hủy hoại tương lai của con gái mình! Bà nó ơi! Giờ thì tôi đã hiểu, dù có bán hết ruộng hết vườn, làm thuê làm mướn tôi cũng quyết chí cho hai con ăn học thành tài!”.
Mai Khôi

Truyền hình







Xem thêm bình luận