Thứ bảy, 16-5-26 18:45:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giới trẻ háo hức đón Tết... Tây

Báo Cà Mau

Những ngày này, đường phố bắt đầu nhộn nhịp bởi những giai điệu của cung đàn mùa xuân đang ngân lên, và nhiều cửa hàng quà lưu niệm, shop quần áo, siêu thị cũng vì thế mà sôi động hẳn lên. Dù là “Tết Tây” - một cái Tết… phụ, nhưng cũng đủ khiến cho một bộ phận giới trẻ háo hức vui đón một năm mới.

Các bạn trẻ chọn mua quà tặng bạn bè, người thân nhân dịp Tết Dương lịch. Ảnh: H.T

Trong lúc lựa chọn quần áo, bạn Quốc Vĩnh (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Mình đã lên kế hoạch đón “Tết Tây” từ sau Nô-en. Trước tiên là sắm vài bộ quần áo, vì bây giờ các shop đã bắt đầu về hàng mới nên mình cũng tranh thủ mua luôn cho Tết Nguyên đán. Nếu không nhanh tay thì sẽ chẳng còn nhiều sự lựa chọn. Đặc biệt trong dịp này, mình và nhóm bạn thời phổ thông sẽ họp mặt để gợi nhớ lại thời áo trắng...”. Những địa điểm đã trở nên quen thuộc như Vườn chim, biển Nhà Mát cũng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ. Đến đây, các bạn sẽ được đắm mình vào thiên nhiên, những cảnh vật đặc sắc và sẽ không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

Không chờ đến dịp Tết Nguyên đán mọi người mới gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp về một năm may mắn, thành công…, mà cũng trong dịp này, nhiều bạn trẻ đã thể hiện tấm lòng, tình cảm của mình dành cho người thân, bạn bè qua những dòng tin nhắn hay tấm thiệp chúc mừng. Việc dành chút thời gian để gửi một dòng tin nhắn hay tự tay lựa chọn cái móc khóa, tấm thiệp nhỏ xinh nhưng đầy ý nghĩa cũng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Ngày nay, phạm vi đón Tết cũng được các bạn mở rộng hơn, không còn luẩn quẩn trong thành phố, nhiều bạn trẻ đã tổ chức những chuyến đi xa để tìm cảm giác lạ và mong muốn được khám phá những điều hay trong cuộc sống. Bạn Nguyễn Mỹ Diện, sinh viên trường Đại học Bạc Liêu và nhóm bạn của mình sẽ chào đón năm 2013 ở vùng đất Hà Tiên thơ mộng. Tại đây, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng biển xanh, cát trắng và tìm hiểu những di tích lịch sử nổi tiếng như: lăng Mạc Cửu, hòn Phụ Tử...

Tết không chỉ là dịp để mọi người họp mặt, vui chơi mà còn là lúc để phận làm con thể hiện tấm lòng hiếu thảo với đấng sinh thành. Bạn Thùy Dương (phường 2, TP. Bạc Liêu) tâm sự: “Tuy Tết Dương lịch không mang nhiều ý nghĩa như lễ Vu lan nhưng mình vẫn dành thời gian để mua quà tặng cha mẹ. Trị giá của món quà tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng của mình. Mình tin rằng, khi nhận được những món quà này cha mẹ sẽ rất bất ngờ và hạnh phúc lắm!”. Chiếc kẹp tóc nhỏ làm quà tặng mẹ, cái thắt lưng biếu cha, hay chiếc áo ấm gửi đến ông bà trong dịp Tết là món quà ý nghĩa biết dường nào. Đơn giản hơn, một cử chỉ quan tâm, yêu thương nhẹ nhàng dành cho gia đình, bạn bè cũng đủ làm cho nhiều trái tim cảm thấy ấm áp trong những ngày tiết trời se lạnh.

Không bận rộn chuyện mua sắm, bạn Trần Thanh Nhi (phường 5, TP. Bạc Liêu) lại chọn cách đón Tết đơn giản hơn nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. “Tết này, mình chỉ muốn dành trọn thời gian cho gia đình. Còn gì vui bằng khi cả nhà được quây quần nói cười bên nhau trong ngôi nhà nhỏ. Rồi được cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên trong dịp cuối năm. Với mình, như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi!”.

Tin rằng, chính sự háo hức, sôi động của giới trẻ trong những ngày này sẽ góp nhặt thêm những hương vị độc đáo, những sắc màu riêng, để rồi tất cả cùng hòa quyện vào nhau làm nên một cái “Tết Tây” thật ý nghĩa, đầy cảm xúc.

Hữu Thọ

Nhạc sĩ Văn Thao: Sẽ có sáng tác riêng cho Cà Mau

Trong chuyến về thăm Ðất Mũi, con trai cố Nhạc sĩ Văn Cao là Nhạc sĩ Văn Thao không giấu được xúc động khi kể về di nguyện của cha mình với ca khúc "Tiến quân ca". Ông cũng bày tỏ mong muốn sẽ sáng tác tác phẩm dành riêng cho vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Qua miền Tây Bắc

Tác giả Nguyễn Văn Lịch sinh năm 1960, nguyên Uỷ viên Ban Thường Tỉnh uỷ, nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), hiện đã nghỉ hưu, sinh hoạt tại Chi hội Nhiếp ảnh - Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.

Vị ngọt rau đắng đất

Rau đắng đất không phải mùa nào cũng có, khi đa phần những loài hoa, cỏ chọn mùa mưa thì rau đắng đất lại chọn mùa nắng, khi nước rút, ruộng đồng khô lại, gió chướng bắt đầu dịu đi để sinh sôi, phát triển. Sau thời gian “ngủ vùi” dưới lớp đất, loài rau dại ấy mới âm thầm nhú lên, bò sát mặt đất, lá xanh non, trở thành món ăn ngon cho những bữa cơm quê.

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.