Với một chuỗi 5 ngày nghỉ liên tiếp là điều kiện lý tưởng để các bạn trẻ nghỉ ngơi, họp mặt, vui chơi… bù lại những tháng ngày bận rộn, vất vả trong công việc, học tập. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh mà mỗi bạn trẻ sử dụng thời gian nghỉ lễ theo cách riêng của mình…
![]() |
ĐV-TN Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu thăm nhà lưu niệm khu mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Đồng Tháp. Ảnh: Phong Phú |
Những tiếng reo mừng, những cái bắt tay thật chặt của những người bạn lâu ngày gặp lại. Suốt buổi họp mặt, chúng tôi cứ huyên thuyên ôn lại kỷ niệm của những năm tháng thời sinh viên đầy khó khăn nhưng chứa chan tình cảm bạn bè. Sau 5 năm, trong đám bạn ngày xưa có đứa đã yên bề gia thất, có đứa vẫn mải mê đeo đuổi sự nghiệp. Chúng tôi thầm vui mừng cho những đứa bạn đã thành đạt, nhưng không khỏi chạnh buồn cho những đứa vẫn còn lận đận trên con đường công danh.
Chúng tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn xưa. Mỗi đứa ít nhiều đã có đổi khác, duy chỉ có tình bạn của chúng tôi vẫn không thay đổi theo thời gian.
Sau buổi họp mặt đầy xúc động, mỗi người phải trở về với những tất bật lo toan của cuộc sống thường nhật. Nhưng điều quan trọng là dù ở nơi đâu, chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau và trân trọng giá trị tình bạn...
Cũng giống như chúng tôi, những ngày nghỉ lễ, nhiều bạn trẻ cũng hòa mình vào các hoạt động tập thể như họp lớp, đi du lịch cùng cơ quan. Đặc biệt, dịp này, nhiều chi đoàn, Đoàn cơ sở cũng tổ chức cho ĐV-TN giao lưu với các đơn vị bạn. Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa có chuyến giao lưu với Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ngoài việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động Đoàn, ĐV-TN hai chi đoàn còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cội nguồn.
Những ngày nghỉ còn là dịp để các bạn trẻ sum họp bên gia đình, người thân. Bạn Kiều Hân, một công chức trẻ, chia sẻ: “Do bận rộn công việc nên mấy anh chị em trong gia đình ít khi được gặp nhau. Vào dịp lễ, tết, anh chị em mới có dịp sum họp. Vì vậy, mình rất trân trọng những khoảng thời gian được ở bên gia đình”. Với nhiều bạn trẻ sống xa nhà như Hân, thì hạnh phúc là khi được thưởng thức những món ăn quê nhà do chính tay mẹ nấu, được quây quần mỗi tối bên các thành viên trong gia đình… Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại hết sức quý giá với các bạn trẻ xa nhà, xa quê.
Trong khi mọi người đi chơi lễ thì các bạn học sinh cuối cấp lại bước vào giai đoạn “nước rút” cho việc ôn thi. Bởi phía trước của họ là hai kỳ thi quan trọng: tốt nghiệp THPT và đại học. Với quyết tâm đỗ cả hai kỳ thi nên ngay từ khi bước vào học kỳ hai, bạn Chí Tính đã chuẩn bị sẵn kế hoạch học tập, với lịch thời khóa biểu kín mít. Tính cho biết: “Đây là thời điểm quan trọng quyết định tương lai nên chúng em phải hết sức cố gắng. Ngoài chuyện bài vở, em không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đi chơi lễ như mọi năm”.
Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là dịp để các bạn trẻ sử dụng thời gian vào nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về gia đình, bạn bè… Tuy nhiên, cũng thật đáng tiếc khi có không ít thanh niên lại vin vào đó để tổ chức những cuộc vui quá đà thâu đêm suốt sáng. Không chỉ là chuyện hoang phí tiền của, mà hậu quả từ những cuộc vui quá chén thì khó có thể lường trước được!
Tuấn Anh