Những cơn gió se lạnh cuối năm báo hiệu một mùa Nô-en nữa lại về. Hòa trong không khí nhộn nhịp đó, giới trẻ Bạc Liêu cũng nô nức các hoạt động chuẩn bị chào đón đêm Giáng sinh.
![]() |
| Bạn trẻ mua sắm quà Nô-en tại các cửa hàng bán quà lưu niệm. Ảnh: N.V |
Vào những ngày cận kề lễ Giáng sinh, các shop quà lưu niệm, văn phòng phẩm, nhà sách… lúc nào cũng chật kín người. Đông đảo các bạn trẻ đến đây để mua quà tặng cho bạn bè, người thân. Hàng trăm món quà đươc trưng bày thỏa sức cho mọi người lựa chọn. Tùy theo túi tiền mà mỗi bạn trẻ sẽ lựa chọn cho mình một món quà phù hợp.
Làm thiệp và cắm hoa đang trở thành “trào lưu” khá thịnh hành trong giới học đường. Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn ngồi hàng giờ tỉ mẩn cắt từng tờ giấy để thiết kế những kiểu thiệp lạ mắt. Cũng là những nguyên liệu đơn giản như giấy, nơ cài, ruy-băng, lá, hoa, cây thông… nhưng qua bàn tay khéo léo của các bạn, những tấm thiệp trở nên sinh động, đẹp mắt. Theo các bạn trẻ, những tấm thiệp không chỉ thể hiện sự khéo tay, mà còn chứa đựng tình cảm, và là thông điệp tình cảm mà họ muốn gởi đến những người thân.
Nhiều bạn sinh viên còn nảy sinh ra ý định làm thiệp để kiếm thêm thu nhập trong mùa Nô-en. Tranh thủ thời gian không đến lớp, Chúc Ly - sinh viên trường Đại học Bạc Liêu làm thiệp bán cho các bạn trong trường. Chủ yếu vẫn là lấy công làm lời nên những tấm thiệp của Ly có giá khá “mềm” và phù hợp với túi tiền sinh viên, được đông đảo bạn bè ủng hộ.
Không chỉ nhộn nhịp với các hoạt động tặng quà cho nhau, đến thời điểm này, các bạn trẻ đã lên kế hoạch vui chơi trong đêm Giáng sinh. Với những bạn trẻ theo đạo, Giáng sinh là thời khắc thiêng liêng để họ cầu nguyện cho những người thân của mình được an lành, may mắn. Và đó cũng là thời điểm để mọi người trong gia đình sum họp, chúc mừng nhau. Còn những bạn trẻ không theo đạo cũng hòa vào dòng người đến các nhà thờ để chung vui với bà con giáo dân. Nô-en cũng là thời điểm để những cặp đôi thể hiện tình cảm và dành sự quan tâm đến nhau bằng những món quà ý nghĩa. Đối với những bạn trẻ còn độc thân, đây cũng là dịp để họ họp mặt, vui chơi với bạn bè. Bạn Hoàng - học viên trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu, cho biết: “Năm nào nhóm bạn học chung của em hồi cấp 3 cũng tụ họp đi chơi, ăn uống. Năm nay, tụi em quyết định tổ chức một buổi họp mặt cho ra trò”.
Không quá ồn ào, nhộn nhịp như các thành phố lớn, nhưng giới trẻ Bạc Liêu đã biết cách làm ấm áp không khí đêm Giáng sinh. Mỗi người một kế hoạch, dự định, song, bạn trẻ nào cũng háo hức chờ đón thời khắc quan trọng của đêm Nô-en để trao cho nhau những món quà kèm theo lời chúc tốt đẹp nhất.
Tuấn Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận