Sự sôi động của mùa World Cup 2014 được tổ chức tại Brazil đang lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Với tình yêu dành cho quả bóng tròn, giới trẻ Bạc Liêu cũng góp phần làm cho sự kiện này “nóng” hơn. Có nhiều cách theo dõi World Cup khác nhau, nhưng tất cả đều trên tinh thần: thưởng thức bóng đá theo cách lành mạnh!
![]() |
Các bạn trẻ thưởng thức World Cup tại quán cà phê H&D (phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.D |
Còn với sinh viên, những người ít có điều kiện, thời gian đến các quán cà phê thì cũng chọn lựa cho mình cách thưởng thức World Cup khá hấp dẫn. Trước thời gian diễn ra trận đấu, nhóm bạn trọ tại hẻm 1 (phường 1, TP. Bạc Liêu) của Thanh Duy, sinh viên Trường đại học Bạc Liêu đã có mặt đông đủ trước màn hình tivi của chủ nhà trọ. Rồi mọi người cùng nhau góp tiền nấu một nồi mì tôm thật lớn để có thức ăn chóng đói khi xem bóng đá. Không chỉ có nam giới mà World Cup còn thu hút cả “phái đẹp”. Không ít bạn nữ đến với bóng đá chỉ vì yêu môn thể thao vua, được chứng kiến đội bóng mình yêu thích thi đấu, cảm nhận tinh thần thể thao và hiểu hơn về nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia.
Tuy hầu hết đều thưởng thức World Cup theo cách lành mạnh, nhưng vẫn còn một bộ phận giới trẻ thừa cơ hội này lao vào những trò đỏ đen với mong muốn… đổi đời. May mắn đến đâu thì chưa biết, nhưng thực tế ở các kỳ World Cup trước đã có không ít trường hợp lâm vào cảnh nợ nần. Mong rằng, những ai đang sa chân vào trò “đỏ đen” hãy sớm thức tỉnh để đến với World Cup một cách lành mạnh.
NGỌC DUNG