Thứ hai, 29-6-26 04:13:31
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giữ gìn nét đẹp trang phục truyền thống Khmer

Báo Cà Mau

Chạy theo những giá trị ảo trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đang đua nhau chụp những bộ ảnh với trang phục Mông Cổ, Tây Tạng, Kimono (Nhật Bản)… Hay gần đây, một ca sĩ nổi tiếng trong nước lại tiếp tục gây “bão” dư luận khi diện trang phục cài huy hiệu “lạ” trong lúc biểu diễn. Từ trào lưu sính ngoại hay sự lệch lạc nhận thức về trang phục đó cho thấy việc bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục truyền thống của dân tộc nói chung, trong đồng bào Khmer nói riêng là vấn đề thật sự cấp thiết.

Những hoạt động văn nghệ sẽ tạo môi trường nuôi dưỡng tình yêu trang phục truyền thống Khmer cho giới trẻ. Ảnh: H.T

“SỐNG ẢO” VỚI TRANG PHỤC NGOẠI

Để có những bức ảnh “sống ảo” tung lên mạng xã hội, người chọn chụp ở những nơi có khung cảnh đẹp, bình yên nhưng cũng có người thích tạo dáng với trang phục ngoại. Cách nay chưa lâu, những bộ ảnh lung linh, ảo diệu của giới trẻ hóa thân thành thiếu nữ Mông Cổ, Tây Tạng được đăng tải trên Facebook đã nhanh chóng trở thành trào lưu. Thậm chí, nhiều điểm du lịch đã mở dịch vụ cho khách thuê trang phục ngoại. Đáng lo ngại hơn, nhiều bức ảnh được chụp tại phong cảnh thiên nhiên, di tích của Việt Nam đã nhận không ít ý kiến trái chiều vì nó làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong dịp lễ 30/4 vừa qua, bạn T.A (Phường 8, TP. Bạc Liêu) cùng gia đình đi du lịch ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Là người dân tộc Khmer, thay vì lưu lại kỷ niệm trong trang phục áo tầm vông, xà rông với sắc màu rực rỡ, thể hiện vẻ yêu kiều hay trang phục của một dân tộc thiểu số ở tỉnh Lâm Đồng thì T.A lại hóa thân thành cô gái Mông Cổ. “Dữ dằn”, “xuất sắc”, “quá xinh”… là những bình luận ngợi khen dành cho bộ ảnh của T.A. Thoạt nghĩ, việc chụp ảnh với trang phục nước ngoài là điều bình thường hay chỉ đơn giản là chuyện sở thích cá nhân, nhưng sâu xa hơn đó là sự cổ xúy cho trào lưu sính ngoại, lai căng đang âm thầm diễn ra trong giới trẻ.

Trong các lễ hội của đồng bào Khmer từ xa xưa, trang phục truyền thống là một phần không thể thiếu để góp phần làm nên bản sắc văn hóa độc đáo. Thế nhưng trong xã hội hiện đại, việc vận những bộ trang phục Khmer đi lễ hội ngày càng thưa vắng, nhất là ở giới trẻ do ảnh hưởng của những trào lưu thời trang mới.

Sở VH-TT&DL phối hợp với Đài Truyền hình ngoài tỉnh quảng bá văn hóa Khmer, trong đó có trang phục truyền thống.

BẮT TAY TỪ NGƯỜI TRẺ

Thế hệ trẻ không chỉ là người thụ hưởng những giá trị văn hóa đặc sắc do cha ông sáng tạo, trao truyền, mà còn có trách nhiệm gìn giữ, phát triển nó. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát huy nét đẹp trang phục truyền thống Khmer phải nhắm đến đối tượng thanh thiếu niên.

Ông Dư Quốc Kiệt - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Văn hóa truyền thống Khmer nói chung, trang phục nói riêng là nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Bên cạnh việc truyền dạy kiến thức, thời gian qua trường cũng lồng ghép tuyên truyền, giáo dục tình yêu trang phục dân tộc cho học sinh. Đặc biệt là khuyến khích các em mặc trang phục Khmer trong các hoạt động mừng tết Chôl-chnăm-thmây, lễ hội Oóc-om-bóc do nhà trường tổ chức. Ngoài ra, trường cũng đang thảo luận, lựa chọn mẫu đồng phục mang sắc thái Khmer để trang bị cho các em mặc trong những ngày học bình thường”.

Còn theo bạn Si Phuôl (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), để nêu cao trách nhiệm bảo tồn trang phục dân tộc trong lớp trẻ Khmer thì trước hết phải làm cho các bạn thấy tự hào, yêu quý. Bằng cách là đưa nội dung về trang phục truyền thống vào chương trình giáo dục văn hóa địa phương, các buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh niên. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống của người Khmer trong sinh hoạt đời thường, lễ hội, lễ cưới; mở các lớp dạy cắt, may trang phục dân tộc cho thanh niên người Khmer.

Bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống của đồng bào Khmer là điều cấp thiết trong bối cảnh văn hóa truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ mai một. Một trong những việc làm thiết thực nhất là tạo ra nhiều không gian để các bạn trẻ trải nghiệm, cảm nhận để thêm tự hào và tự ý thức được trách nhiệm của mình khi khoác lên mình bộ trang phục truyền thống.

HỮU THỌ

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.