Thứ hai, 29-6-26 01:31:10
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giữ lửa cho sân khấu cải lương

Báo Cà Mau

Tại Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2023 tổ chức ở Bạc Liêu, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Ca Lê Hồng khẳng định rằng: “Niềm tin và tình yêu đối với sân khấu cải lương (SKCL) không bao giờ tắt”! Tình yêu đó không chỉ tồn tại ở lớp nghệ sĩ đang giữ lửa cho cải lương mà còn ở phía khán giả. Thế nhưng, có lắm trăn trở mỗi khi bàn đến sức sống của loại hình nghệ thuật này giữa thời đương đại.

Nghệ sĩ Hồng Nhiên (Nhà hát Cao Văn Lầu) trong trích đoạn “Nước mắt thần phi” tại Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2023.

Xã hội hóa giữ chân khán giả

Sân khấu ngoài trời tọa lạc ở số 141 Bắc Hải, phường 14, Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) có sức chứa khoảng 100 khán giả. Thế nhưng, ngoài những ghế ngồi cố định, khán giả phải ngồi “ghế súp” (ghế chen giữa những hàng cố định), thậm chí ngồi bệt dưới sân để xem đoàn Lô tô “Sài Gòn tân thời” biểu diễn hằng đêm. Đa số đến đây là để giải trí qua những tấm vé lô tô, nhưng cũng không ít khán giả đến để thưởng thức nghệ thuật cải lương!

Hôm ấy, tôi tình cờ xem được Chuông vàng vọng cổ Võ Ngọc Huyền và Chuông bạc Nguyễn Văn Khởi song ca bản vọng cổ “Bánh bông lan”. Khán giả đã dành tặng những tràng pháo tay thật dài! Rồi một trích đoạn sau đó là “Nàng Xê đa” cũng đầy sức hấp dẫn đối với khán giả Sài thành. Chị Vân, một khán giả chia sẻ: “Tôi thường đến đây để xem cải lương, không gian thoải mái mà đoàn cũng thường xuyên chọn những tuồng tích hay để phục vụ người xem, quan trọng là không phải tốn phí để xem. Người nào mua vé thì chơi lô tô, ai không chơi thì cứ ngồi thưởng thức cải lương thôi”.

Đó cũng là cách xã hội hóa để cải lương được sống và đáp ứng tình yêu nghệ thuật của nhiều khán giả đương đại. Kề bên sân khấu của “Sài Gòn tân thời” cũng là một sân chơi âm nhạc ngoài trời. Một bên là nghệ thuật truyền thống, bên kia toàn những bài nhạc với tiết tấu sôi động, thế nhưng theo quan sát của tôi, khá đông khán giả của sân khấu nhạc lại hướng ghế ngồi sang phía đoàn “Sài Gòn tân thời” để xem cải lương!

Tìm hướng đi để giữ lửa cho SKCL là chuyện đáng quan tâm khi niềm đam mê cải lương chưa bao giờ nguội! Trong một hội thảo bàn về cải lương ở thời hiện tại, Tiến sĩ Lê Hồng Phước (giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh), cũng là người có tình yêu sâu đậm với cải lương nhận định rằng: “Cải lương là bản sắc của dân tộc, không có bản sắc thì dân tộc bị xóa mờ. Khi ra nước ngoài sống, người ta mới thấy rõ tầm quan trọng của bản sắc này, và mới thèm nghe cải lương vô cùng, mới trân trọng cải lương nhiều hơn”. Đó là góc nhìn của người đi nhiều nơi nên nhận diện rõ giá trị của cải lương nói riêng, nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc nói chung khi những “viên ngọc quý” này “xuất ngoại” và tỏa sáng!

Bên cạnh những vở kinh điển thì sân khấu cải lương thời hiện tại rất cần kịch bản mới, mang hơi thở thời đại. Trong ảnh: Vở cải lương “Cánh chim trắng trong đêm” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn. Ảnh: C.T

Cộng đồng trách nhiệm

Để giữ lửa cho cải lương, rất cần ngồi lại với nhau nhiều hơn ở những hội thảo, tọa đàm nhằm tìm hướng mở cho cải lương, để tình yêu thầm lặng này được vẹn nguyên và bền bỉ trong lòng khán giả ở ngày sau!

Có ý kiến cho rằng, giải pháp quan trọng nhất bây giờ là quản lý, sau đó mới bàn đến nghệ sĩ và công chúng! Thật vậy, nhìn từ thực trạng cho thấy cần những nhà quản lý có tâm, có tài để đầu tư cho cải lương. Và dĩ nhiên, cũng cần có... tiền - là một cơ chế, chính sách đầu tư cho các nguồn lực của cải lương, chẳng hạn như miễn giảm thuế cho các đơn vị xã hội hóa, tạo nơi biểu diễn, đặt hàng tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả... “Là một nghệ sĩ lâu năm trong nghề, tôi mang nhiều nỗi ưu tư, trăn trở cho thực trạng SKCL, nhất là đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên kế cận. Thay mặt các nghệ sĩ, diễn viên cải lương cả nước, tôi mong muốn và đề nghị với Bộ VH-TT&DL, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, đầu tư và có những chính sách thiết thực để hỗ trợ, đào tạo và bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên cho SKCL, có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các tác giả, đạo diễn có thêm động lực làm mới các tác phẩm của mình”, là những gửi gắm của NSƯT Ca Lê Hồng.

Làm cách nào để cải lương tiếp cận giới trẻ? Có lần, khi trực tiếp xem NSƯT Lê Trung Thảo (Nhà hát Trần Hữu Trang) vào vai Lý Huệ Tông trong trích đoạn “Dấu ấn giao thời”, nhiều khán giả ở Bạc Liêu đã thán phục trước tài ca diễn của tên tuổi này. Cách anh nhập vai, từng ánh mắt, động thái đã thật sự thuyết phục những khán giả trẻ tuổi. Sự đam mê kết hợp từ trái tim đến trí óc, cháy hết mình để thể hiện khả năng và sự sáng tạo của nghệ sĩ, chạm đến sự thăng hoa, xuất thần với vai... cộng tất thảy đã làm nên sự thành công! Có thể, với cách diễn như thế thì cải lương sẽ giữ chân được khán giả, kể cả những người trẻ đang có lắm chọn lựa hình thức giải trí cho mình.

Giữ lửa cho SKCL nếu bàn cho tới thì còn đầy những câu chuyện đòi hỏi giải pháp khả thi. Trong đó đòi hỏi trách nhiệm của ngành quản lý, vai trò của tác giả kịch bản, kể cả đội ngũ soạn giả để cải lương có thêm bài bản mới, phù hợp với thời đại, và ngôn ngữ gần gũi hơn với công chúng đương đại.

Tình yêu dành cho cải lương trong lòng người nghệ sĩ và trong tim khán giả mộ điệu vẫn âm ỉ cháy. Vấn đề còn lại là tầm nhìn, giải pháp khả thi cho sự trường tồn này.

Cẩm Thúy

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.