Phải chăng “tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình”. Gia đình là nơi con người ta được cho và được nhận rất nhiều. Nơi ấy, con người học được tình yêu thương, đoàn kết, sự hy sinh, trách nhiệm, bổn phận và biết bao những giá trị cốt lõi. Chính vì vậy, việc giữ “lửa” gia đình, để gia đình thật sự là tổ ấm, cần được con người và xã hội có ý thức dựng xây và vun đắp.
Vì gia đình hạnh phúc, vì tình yêu thương và trách nhiệm đối với gia đình, sẽ không thể thiếu sự chung lo của cả người chồng và người vợ. Dù có đảm trách việc lớn ngoài xã hội, người phụ nữ vẫn không xao nhãng việc gia đình, quan tâm bữa cơm và không khí gia đình. Dù mạnh mẽ đến đâu, người phụ nữ cũng rất cần sự chia sẻ, gánh vác của người đàn ông - trụ cột của gia đình. Không phó thác việc nhà cho cha mẹ già hay người giúp việc. Sự cố gắng của mỗi người sẽ làm nên niềm vui sống, có ý nghĩa và vững bền.
Các gia đình hạnh phúc thì giống nhau, còn những gia đình bất hạnh, chưa thật sự hạnh phúc thì mỗi nhà, mỗi kiểu. Nếu có ý thức và có cách nhìn vấn đề thấu đáo, các gia đình sẽ tìm được cách giải quyết phù hợp những vấn đề đặt ra. Gia đình tan vỡ sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đối với các con còn chưa kịp trưởng thành.
Cùng giữ “lửa” gia đình, để gia đình luôn là tổ ấm thiêng liêng, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, tiếp thu có chọn lọc giá trị mới, tiến bộ, giúp mỗi thành viên không ngừng hoàn thiện và trở thành người có ích. Gia đình là tế bào xã hội, có vai trò to lớn trong phát triển xã hội, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng rỡ bản sắc văn hóa dân tộc. Tình thương và lẽ phải sẽ luôn giúp ta biết cách nâng niu, vun đắp hạnh phúc gia đình.
PHẠM PHƯƠNG THẢO

Truyền hình







Xem thêm bình luận