ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 9-2-25 08:04:16
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Giữ yên bình biển, đảo

Báo Cà Mau Tết là dịp để nghỉ ngơi, sum họp gia đình, tuy nhiên, vẫn có những con người ngày đêm thầm lặng làm nhiệm vụ, chấp nhận xa gia đình để bảo vệ sự bình yên của vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Trong những con người ấy có những chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai.

Tết là dịp để nghỉ ngơi, sum họp gia đình, tuy nhiên, vẫn có những con người ngày đêm thầm lặng làm nhiệm vụ, chấp nhận xa gia đình để bảo vệ sự bình yên của vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Trong những con người ấy có những chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai.

Vững tin vì có hậu phương vững chắc

Đoàn chúc Tết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Cà Mau ra thăm, chúc Tết các chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai sớm hơn mọi năm. Tâm trạng của các thành viên trong đoàn đều rất hồi hộp và phấn khởi vì được ra đảo thăm các chiến sĩ nhân dịp Tết đến, xuân về.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Kiên Cường tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai.

Người hồi hộp nhất trên chiếc tàu rời bến Rạch Gốc hôm ấy có lẽ là chị Trương Thị Hoa, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Rạch Gốc. Nói thế, bởi đây không chỉ là lần đầu tiên được ra thăm đảo mà bởi chị còn mang theo tình cảm của người vợ, sự gửi gắm tình yêu của hai đứa con nhỏ đến người cha thân yêu đã hai mùa xuân rồi không đón Tết cùng gia đình, không được cha dẫn đi chơi, thăm họ hàng như các bạn cùng trang lứa.

Vâng, hôm ấy chị Hoa là vị khách đặc biệt vì chị lần đầu tiên được ra thăm chồng kể từ khi anh nhận nhiệm vụ trên đảo Hòn Khoai. Chị Hoa tâm sự: “Hai vợ chồng cưới nhau có hai mặt con, đứa lớn học lớp 3, đứa nhỏ đang học lớp chồi. Vì anh làm bộ đội, lại công tác xa nhà thường xuyên nên các con nhớ lắm, cứ nhắc cha hoài. Mình cũng chỉ biết tìm lời an ủi, động viên chứ hai đứa nhỏ quá, đâu hiểu hết được công việc của anh. Mình vì thương chồng nên cũng gắng chăm lo cho con, đồng thời qua điện thoại động viên anh an tâm công tác. Tết năm nay anh cũng không về, nhưng nhờ được tạo điều kiện cho ra đảo thăm anh thế này mình vui không gì bằng”.

Buổi gặp mặt hôm đó của đôi vợ chồng trẻ còn ý nghĩa hơn vì nhận được sự sẻ chia, chúc mừng của anh em đồng đội và các thành viên trong đoàn. Đại uý Huỳnh Chí Dũng, Thuyền phó, làm nhiệm vụ trên đội tàu Đồn Biên phòng Hòn Khoai, chồng chị Hoa, vui mừng cho biết: “Hay tin vợ ra thăm trong đợt này, tôi phấn khởi lắm. Vì còn nhiệm vụ nên phải tranh thủ thời gian để gặp được nhau ít giờ ngắn ngủi, nhưng như thế cũng hạnh phúc lắm rồi”.

Không phải ai cũng có được niềm vui được vợ ra thăm như Đại uý Huỳnh Chí Dũng. Nhiều chiến sĩ khác cũng chịu cảnh xa nhà, xa gia đình trong nhiều cái Tết nhưng họ vẫn vững tâm làm nhiệm vụ vì đã có hậu phương vững chắc luôn ở bên mình.

Anh Trần Đại Hải, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng Hòn Khoai, tâm sự: “Được các anh ra đón Tết cùng đơn vị thế này là rất sum vầy, ấm áp rồi”. Nói về tâm trạng khi phải đón Tết xa nhà thế này, anh Trần Đại Hải chia sẻ: “Về tâm tư tình cảm trong thời gian gần đến Tết anh em chúng tôi cũng đã xác định rõ tâm lý rồi. Tôi quê Thái Bình, còn vợ thì sống ở Hà Nội, mặc dù xa cách nhưng về vợ con thì rất an tâm ở nhà rồi. Vợ cứ động viên chồng xa nhà thì phải có tâm lý ổn định. Bản thân chúng tôi là người lính canh giữ vùng đất, vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc như thế là nhiệm vụ cao cả hơn cả nhiệm vụ gia đình nữa. Anh em chúng tôi ở đây cũng xác định rõ tư tưởng là thực hiện tốt nhiệm vụ, thứ hai là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao và nhiệm vụ của bản thân mình”.

Mới ra trường và nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Thiếu uý Trịnh Văn Hùng, Đội phó Đội Phòng, chống ma tuý và tội phạm, nói: “Mới ra trường nhận nhiệm vụ ở đảo, là Tết đầu tiên nhưng tôi xung phong trực thực hiện nhiệm vụ, còn gia đình thì qua Tết có thể về sau. Nhân dịp đầu năm mới, mình cũng muốn gởi lời thăm hỏi gia đình, chúc gia đình mạnh khoẻ, an khang, thịnh vượng. Tôi cảm ơn lãnh đạo, bà con đất liền đã ra chúc Tết anh em, đây là động lực để chúng tôi an tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ”.

Vui xuân không quên nhiệm vụ

Nói về công việc chuẩn bị của chiến sĩ trên đảo, Trung tá Phạm Xuân Hinh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Khoai, cho biết: “Tết đối với lính đảo không đủ đầy như bà con đất liền, nhưng anh em chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ cây trái, bánh mứt, bàn cỗ... để anh em có được một cái Tết đầm ấm, gắn kết với nhau”.

Đảo Hòn Khoai hiện thuộc địa giới hành chính xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, nơi gắn liền sự ra đời ngày Truyền thống của Đảng bộ và quân, dân tỉnh Cà Mau.

Cụm đảo Hòn Khoai gồm có năm đảo đá là: Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Đồi Mồi, Hòn Đá Lẻ, Hòn Tượng (Hòn Thỏ), tổng diện tích 676 ha. Hòn Khoai còn có tên gọi khác là Đảo Giáng Tiên hay Hòn Độc Lập, có diện tích 488 ha, đỉnh cao nhất 318 m so với mặt nước biển. Trên đảo Hòn Khoai hiện có bốn đơn vị cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị, gồm: Trạm Ra-đa 595, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Trạm Hải đăng Hòn Khoai, Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau) và Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Trung tá Phạm Xuân Hinh cho biết: “Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, đơn vị thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh”. Năm qua, tình hình an ninh, chính trị - trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển cơ bản ổn định. Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã làm tốt chức năng chuyên trách trong quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo, triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác tuần tra, kiểm soát ở địa bàn, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo chặt chẽ về an ninh. Qua kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác thuỷ sản sai quy định, nhắc nhở hơn 120 phương tiện không đảm bảo trang thiết bị an toàn, qua đó kiềm chế gia tăng các hoạt động vi phạm pháp luật. Tham gia hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên phòng.

Chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai vệ sinh doanh trại đón Tết.

Trung tá Phạm Xuân Hinh nói: “Đơn vị luôn giữ vững và phát huy tốt mối quan hệ đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng trong công tác nắm tình hình, hoạt động của các loại tàu thuyền trên biển và trong phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, cháy nổ, cháy rừng và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Trong năm 2015, đơn vị tổ chức năm đợt có hơn 50 lượt chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn; thông tin, thông báo cho hàng trăm phương tiện biết tình hình diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới vào nơi trú tránh an toàn, vớt sáu người, cứu kéo năm phương tiện đưa vào bờ an toàn”.

Dịp Tết năm nay, các đơn vị trên đảo đã phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tổ chức hái hoa dân chủ đón xuân và các hoạt động thiết thực mang ý nghĩa sâu sắc. Thiếu uý Trịnh Văn Hùng phấn khởi cho biết: “Mặc dù đón Tết trên đảo nhưng rất vui, có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao để anh em tham gia cũng đỡ nhớ nhà và yên tâm công tác với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ”.

Trung tá Phạm Xuân Hinh cho biết: “Để động viên tinh thần, cũng như thực hiện tốt công tác đảm bảo chế độ cho chiến sĩ theo quy định, Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã trích quỹ, tặng từ 300.000-800.000 đồng cho mỗi đồng chí. Ngoài chế độ tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị còn trích quỹ 1.000.000 đồng/ngày đưa thêm vào bữa ăn trong bốn ngày Tết. Nhìn chung, đơn vị an tâm tư tưởng, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”./.

Bài và ảnh: Ðặng Duẩn

Ðến với Trường Sa thân yêu

Cho đến bây giờ, khi gió bấc trở ngọn, đất trời vào xuân, lại gợi lên trong chúng tôi bao nỗi nhớ miên man về Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Vào những ngày đầu tháng 5 (từ ngày 6-12/5/2024) chúng tôi có dịp tháp tùng cùng Ðoàn công tác tỉnh Cà Mau với gần 100 thành viên là cán bộ lãnh đạo ở các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố cùng phóng viên và văn nghệ sĩ, do đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh dẫn đầu, cùng với Ðoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã tổ chức chuyến đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Huy động tối đa lực lượng bảo đảm an ninh trật tự

Tiếp tục triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Giám đốc Công an tỉnh ban hành công văn chỉ đạo công an các đơn vị tổ chức nghiêm túc công trực ban, trực chiến để phục vụ Nhân dân đón tết, vui xuân bình yên, an toàn, lành mạnh.

Có các anh nơi đầu sóng

Khi những bông mai vàng khoe sắc, báo hiệu mùa xuân mới đã về, khắp nơi rộn ràng không khí chuẩn bị Tết, những người con xa quê hối hả hoàn thành công việc để kịp về đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng, ở nơi biên giới xa xôi, người lính biên phòng vẫn lặng lẽ bám trụ, gác lại niềm vui riêng, chắc tay súng ngày đêm giữ bình yên cho Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đêm giao thừa

 Ngày 27/1, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức họp triển khai phương án bảo đảm ANTT, trật tự ATGT, PCCC, bảo vệ an toàn chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 (chương trình đón giao thừa). Đại tá Phạm Thành Sỹ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Dấu ấn diễn tập khu vực phòng thủ

Quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược của Ðảng ta về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc, năm 2024, cùng với tập trung xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận, cấp uỷ, chính quyền tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập KVPT cấp tỉnh đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Vượt sóng cả, vì bình yên Tổ quốc

Nơi biên giới biển xa, lực lượng làm nhiệm vụ trên biển kiên cường trước mọi khó khăn, bất chấp thời tiết, để nơi đất liền thêm vững lòng tin khi Tổ quốc luôn được bảo vệ một cách chủ động, cảnh giác trong mọi tình huống từ xa, từ sớm…

Vì hạnh phúc Nhân dân

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2024, Công an tỉnh Cà Mau vinh dự, tự hào được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Phần thưởng đó là niềm tin, động lực, là hành trang để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhà ra sức phấn đấu lập nên những chiến công mới trong đợt ra quân trấn áp tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Nhiều việc làm thiết thực vì dân

Thực hiện Kế hoạch số 1284 của Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, năm 2024, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Khánh Tiến, huyện U Minh đã nêu cao tinh thần yêu nước, vì Nhân dân phục vụ, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chuyến hải trình đặc biệt

Trước thềm tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, chuyến hải trình đặc biệt từ đất liền đến các điểm đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc dường như mang mùa xuân đến sớm với cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đảo xa.

Phát triển đi đôi với bảo vệ

Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thời gian qua được tỉnh Cà Mau dành sự quan tâm đặc biệt, xem đây là một trong các giải pháp hiệu quả, nhằm thích ứng biến đổi khí hậu (BÐKH).