Ngày 14/1, “Mái ấm tình thương” dành cho bà Nguyễn Thị Hoàng, ngụ ấp 2A, xã Phong Hiệp được khởi công xây dựng, mở ra nhiều niềm vui, hạnh phúc cho người phụ nữ yếu thế có một nơi ở an toàn, ấm áp.
- Trao quà cho người yếu thế dịp Quốc khánh 2/9
- Khởi công Nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh
- Khởi công Nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội
- Khởi công Nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh
- Khởi công cầu giao thông tại ấp Phước Hoà A
Ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hiệp cùng cán bộ xã, ấp thực hiện nghi thức khởi công xây dựng “Mái ấm tình thương” cho bà Nguyễn Thị Hoàng.
Bà Nguyễn Thị Hoàng năm nay 75 tuổi, thuộc diện phụ nữ yếu thế. Không đất sản xuất, sinh kế hằng ngày của bà chỉ trông chờ vào gánh chè, xôi bán mỗi buổi sáng. Không chồng con, bà sống lặng lẽ một mình trong căn nhà nhỏ được người dì cho hơn 20 năm trước. Hơn 8 năm qua, bà còn mang trong mình căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Sức khỏe suy giảm, mất dần khả năng lao động, cuộc sống của bà ngày càng chật vật. Căn nhà sau 20 năm mưa nắng đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi bà không có điều kiện để sửa chữa.
Ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phong Hiệp và chị Lê Thanh Diệu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Hiệp trao tặng nhu yếu phẩm, động viên bà Nguyễn Thị Hoàng vươn lên trong cuộc sống.
Chia sẻ với hoàn cảnh ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Hiệp đã hỗ trợ 60 triệu đồng giúp bà xây dựng căn nhà mới. Cùng với đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã vận động các cơ sở kinh doanh vật tư trên địa bàn bán vật liệu với giá ưu đãi, ủng hộ thêm một phần vật tư; vận động đội thợ xây hỗ trợ ngày công nhằm giảm chi phí xây dựng cho bà.
Căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, chắn gió, mà còn là tổ ấm của tình yêu thương, chở che cho một phận đời kém may mắn. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm động lực để bà Nguyễn Thị Hoàng vươn lên trong cuộc sống.
Thiên Hương - Duy Phong

Truyền hình







Xem thêm bình luận