Một công ty ở Nhật Bản vừa phát minh ra chiếc gối ôm biết nói và biết thủ thỉ mỗi khi chủ nhân chạm vào “người”. Người Nhật tin rằng chiếc gối này là thứ mà những ai độc thân cần có.
Nhà sáng chế Koichi Uchimura được giao nhiệm vụ phát triển một công nghệ mới dành cho cộng đồng “Otaku” - thuật ngữ dùng để chỉ những người (đặc biệt trong giới trẻ) đam mê phim hoạt hình, truyện tranh hay trò chơi điện tử. Sản phẩm công nghệ này chính là chiếc gối ôm có in hình cô gái được vẽ theo phong cách manga, biết nói những câu khác nhau với giọng điệu khác nhau.

Chìa khóa để giao tiếp với chiếc gối chính là sự động chạm. “Nếu bạn không chà lên gối, “cô ấy” sẽ không phát ra âm thanh. Và âm thanh sẽ khác nhau tùy thuộc vị trí động chạm, ví dụ rên lên đầy nữ tính nếu được xoa nhẹ nhàng hoặc trở nên tức giận nếu bạn quá “mạnh tay”. “Cô ấy” còn biết nói: “Sẽ thế nào nếu em bắt đầu yêu anh nhiều hơn cả tình yêu em dành cho anh bây giờ”, “Này, đau đấy!”, “Này, bỏ tay ra!”. Nếu chủ nhân tiếp tục thiếu dịu dàng, “cô ấy” sẽ giận đến mức im bặt, không thèm nói nữa. Người dùng không có cách nào khác là phải “tôn trọng” chiếc gối của mình.
Với các Otaku, đây chính là chiếc gối trong mơ. Chiếc gối được cài 500 mẫu câu, ngữ điệu nói khác nhau nên người dùng không bao giờ nhàm chán. Uchimura cho biết sẽ phát triển thêm các mẫu câu và ngữ điệu.
Uchimura đã hút được 1.030.000 yên (khoảng 8.609 đô la Mỹ) qua trang web gây vốn Lakuake - vượt xa mục tiêu ban đầu chỉ 500.000 yên (hơn 4.000 đô la Mỹ). Chiếc gối có giá 20.000 yên (165 đô la Mỹ) và có 3 mẫu để lựa chọn khi xuất hiện trên thị trường.
B.T (tổng hợp)

Truyền hình







Xem thêm bình luận