Thứ hai, 14-9-26 01:59:40
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Góp thêm sắc hương cho​ sân khấu cải lương

Báo Cà Mau

Ba nghệ sĩ của sân khấu cải lương (SKCL) Bạc Liêu: Công Tràng, Anh Chàng và Như Huỳnh vừa được Chủ tịch nước - Võ Văn Thưởng ký quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Đã có nhiều cống hiến cho SKCL Bạc Liêu, sự ghi nhận kịp thời và đầy vinh dự này sẽ là động lực để các nghệ sĩ ấy tiếp tục vun bồi cho vườn hoa nghệ thuật cải lương tỉnh nhà thêm thắm sắc thơm hương.

* NSƯT Công Tràng: Từ nhân viên hậu đài đến NSƯT

Nghệ sĩ ưu tú Công Tràng vai ông Sáu trong vở “Dòng sông đỏ”.

Khi tỉnh Bạc Liêu vừa tái lập, thời điểm Đoàn cải lương Cao Văn Lầu bắt đầu được gầy dựng cũng là những ngày tháng đầu tiên anh nhân viên hậu đài Công Tràng gắn bó cuộc đời mình với đoàn, cho tới bây giờ. Từ vai trò hậu đài chuyên làm những công việc sau cánh gà đến trở thành NSƯT, đó là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của anh!

Không quá nổi trội so với những đồng nghiệp cùng trang lứa với mình, NSƯT Công Tràng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với những vai phụ, vai lão, tuy ít đất diễn nhưng vào vai nào là “ghi điểm” vai đó. Cho nên những thành tích mà NSƯT Công Tràng đạt được sau gần 40 năm gắn bó với nghiệp cải lương cũng chính là từ những vai như thế. Có thể điển hình như vai ông Tư câu sấu trong vở “Bóng biển” - đoạt Huy chương Bạc (HCB) tại liên hoan SKCL toàn quốc năm 2015; vai ông Thuận trong vở “Cuộc chiến thời bình” đoạt HCB tại liên hoan SKCL toàn quốc năm 2018; vai ông Sáu trong vở “Dòng sông đỏ” đoạt HCB tại liên hoan SKCL toàn quốc năm 2022…

Sự khẳng khái từ trong khí chất ở những vai lão mà NSƯT Công Tràng thể hiện đã giúp cho khán giả hôm nay cảm nhận được bản chất của những người nông dân chân chất, hiền từ nhưng luôn bất khuất trước kẻ thù trong quá khứ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Ông Sáu trong “Dòng sông đỏ”, ông Tư câu sấu trong “Bóng biển”... đã góp phần làm nên thành công cho vở diễn dù chỉ là tuyến vai phụ.

“Bạc Liêu ngày ấy ngày không nổ súng, ngày của tình người ngày hội non sông”… Mỗi khi nghe câu ca ấy, nhiều khán giả ở Bạc Liêu nhớ ngay đến giọng ca của NSƯT Công Tràng - dù khá nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện bài này. Chính cố soạn giả Trọng Nguyễn (tác giả của bản vọng cổ “Bạc Liêu ngày ấy”) từng nhiều lần nói “ở Bạc Liêu không ai ca “Bạc Liêu ngày ấy” qua Công Tràng”.

Một người xuất thân từ công việc hậu đài, trải qua bao khó khăn, kiên trì theo đuổi niềm đam mê và âm thầm đóng góp cho SKCL, đó là chân dung của NSƯT Công Tràng!

* NSƯT Phạm Anh Chàng: Hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu!

Nghệ sĩ ưu tú Anh Chàng và nghệ sĩ Cẩm Tú trong một tiết mục văn nghệ phục vụ khán giả tại Nhà hát Cao Văn Lầu.

Ngược lại với NSƯT đàn anh Công Tràng, Phạm Anh Chàng đến với Đoàn cải lương Cao Văn Lầu bằng một hình ảnh “chào sân” khá nổi bật: giải Nhất Giọng ca cải lương Giải Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu năm 2006, lúc ấy Anh Chàng chỉ mới 21 tuổi. Chàng trai mê ca cải lương từng đoạt một số giải thưởng văn nghệ ở quê mình (tỉnh Sóc Trăng) đã không ngờ rằng chỉ là đi thi thử thôi mà giật luôn giải quán quân ở một hội thi giọng ca cải lương tỉnh bạn!

Nhớ lại những ngày mới vào đoàn, Anh Chàng kể: “Lúc đó NSƯT Minh Chiến thường tìm kiếm những gương mặt đoạt giải ở các cuộc thi để mời về Đoàn cải lương Cao Văn Lầu. Tôi đã đầu quân vào đoàn từ lời mời của chú. Kể từ đó, tôi được các chú, các anh trong Đoàn cải lương Cao Văn Lầu hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống lẫn trong nghề diễn”. Từng kỷ niệm được anh nhắc lại với tấm lòng trân trọng, tri ân! Anh chia sẻ rằng mình không bao giờ quên những bậc đàn anh đã giúp đỡ, những bạn đồng nghiệp đã luôn kề vai sát cánh trong từng vở diễn để hỗ trợ cho thành công của cá nhân mình.

Là một trong những gương mặt trẻ đoạt danh hiệu vinh dự, NSƯT Anh Chàng chưa bao giờ tự mãn, mà xem đó là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực. Anh chia sẻ rằng, mình chỉ muốn “cháy” hết mình trên sân khấu, dù là ở sân diễn nào, diễn cải lương tại Nhà hát Cao Văn Lầu hay những suất diễn về nông thôn, và những tiết mục phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bởi trong suy nghĩ của Anh Chàng, “niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ là được đứng trên sân khấu biểu diễn cho khán giả xem”.

Có lẽ vì mang cả tâm huyết lên sân khấu nên ở tuyến vai nào, dù vai lão, vai chiến sĩ cách mạng, hay vua chúa, NSƯT Anh Chàng đều tạo dấu ấn riêng ở mỗi tuyến nhân vật mình thể hiện. 2 Huy chương Vàng (HCV) cá nhân (vai Phan Ngọc Hiển trong vở “Bóng biển” tại Liên hoan SKCL toàn quốc năm 2015 và anh chiến sĩ công an trong vở “Cuộc chiến thời bình” tại Liên hoan SKCL toàn quốc năm 2019) và nhiều HCB, giải thưởng từ các cuộc thi, hội diễn về cải lương đã khẳng định “độ chín” của NSƯT Anh Chàng.

* NSƯT Như Huỳnh: Tài sắc vẹn toàn

Nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh trong vở “Cánh chim trắng trong đêm”.

Ấn tượng đầu tiên khi khán giả tiếp xúc với Như Huỳnh là một cô đào có sắc vóc đẹp như… hoa hậu. Cho nên cô gái gốc Cà Mau này cũng đã được công chúng gọi là “Hoa hậu cải lương” từ khá lâu! Như Huỳnh là nữ nghệ sĩ duy nhất của Bạc Liêu được phong tặng danh hiệu NSƯT đợt này.

Tuy được biết đến như một “hoa hậu cải lương”, nhưng Như Huỳnh chinh phục khán giả bằng chính tài năng ca diễn của mình! Chỉ điểm sơ trong một thời gian ngắn trên hành trình nỗ lực miệt mài của cô đào trẻ này mới thấy được điều đó. Năm 2020, Như Huỳnh nhận 3 huy chương tại 3 cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp: HCV liên hoan sân khấu thủ đô tại Hà Nội và 2 HCB từ giải tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang và cuộc thi tài năng trẻ diễn viên toàn quốc. Tiếp đến, trong liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 tại TP. Hồ Chí Minh, với vai diễn nữ chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai trong vở “Câu hò đất mẹ”, Như Huỳnh đoạt HCV…

Nói về nguyên nhân chọn Nhà hát Cao Văn Lầu là nơi “an cư lạc nghiệp” từ đầu năm 2021, Như Huỳnh cho biết: “Lâu nay, Huỳnh vẫn diễn tự do ở nhiều nơi, nhưng giờ Huỳnh quyết định chọn Nhà hát Cao Văn Lầu để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Trước hết, qua nhiều lần hợp tác với nhà hát, Huỳnh yêu thích phong cách làm việc của anh em, rất tình cảm và nhiệt tâm với nghề. Một nguyên nhân quan trọng nữa là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đối với sự nghiệp cải lương. Sự quan tâm này khiến Huỳnh cảm thấy đây là nơi có “đất dụng võ” để Huỳnh phát triển sự nghiệp, Huỳnh được tạo điều kiện để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cải lương mà bản thân rất tâm huyết”.

Những chương trình nghệ thuật đặc biệt của Bạc Liêu, nhất là trong những dịp lễ lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa, hay quảng bá cho du lịch, NSƯT Như Huỳnh luôn có mặt như một người con của quê hương này. “Dù Bạc Liêu là quê hương thứ hai nhưng luôn tạo điều kiện cho Huỳnh sống trọn đam mê với cải lương”, đó là trải lòng của “hoa hậu cải lương”.

Cẩm Thúy

Khi cả nước cùng “mặc áo mới” cho Cà Mau

Hồi còn đi làm nghề truyền thông thương hiệu chục năm về trước, tôi đi dữ lắm. Từ Sài Gòn qua Bình Phước, Vũng Tàu, Ðồng Nai rồi có lúc bay lên Gia Lai ngược ra Thủ đô, vòng lên Bảo Lộc... Ði riết nhiều khi mở mắt ra hổng nhớ mình đang ở tỉnh nào, chỉ nhớ trong ba lô lúc nào cũng có sổ tay kè kè ghi chi chít với một mớ, mà phải ba đầu, sáu tay, mười hai công chuyện mới khớp thực tế.

Giao lưu thể thao, tăng cường mối quan hệ, hợp tác giữa Cà Mau và Thành phố Hồ Chí Minh

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai địa phương, chiều 5/9, đoàn cán bộ Cà Mau và đoàn cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao hữu thể thao. Các trận đấu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình.

Người nghệ sĩ nặng tình với biển

Trong bức tranh nhiếp ảnh nghệ thuật phong phú, dạt dào hơi thở sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Trần Minh Hoàng là cái tên quen thuộc, gợi nhớ về người nghệ sĩ bền bỉ, trọn đời gắn bó với mảnh đất ven biển Cà Mau.

Để vọng cổ kể chuyện người trẻ hôm nay

Là giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Ðại học Bạc Liêu, tác giả Trương Thị Chanh có niềm đam mê và tâm huyết với bộ môn nghệ thuật cải lương. Chị đã sáng tác và thực hiện nhiều MV với các nghệ sĩ trẻ như: Lâm Minh Nghiêm, Mỹ Lệ để đưa ca cổ, cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

“Giai điệu cuối trời Nam” hội ngộ những tâm hồn yêu nhạc

Tối 3/9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (phường Bạc Liêu), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau phối hợp với Chi hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu cuối trời Nam”, chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVII (3/9/2026).

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tỉnh Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật và du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách.

“Từ mùa thu lịch sử đến khát vọng Cà Mau”

Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra vào tối 1/9, tại Khu đô thị Happy Home, do Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức.

Đất Mũi rực sáng đêm hoa đăng khinh khí cầu và chương trình nghệ thuật "Non sông vang khúc mùa thu"

Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, tại Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi), chương trình nghệ thuật “Non sông vang khúc mùa thu” và Đêm hoa đăng Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, du khách đến thưởng thức.

Lễ giỗ Thượng thuỷ tổ họ Phạm Việt Nam - Đức Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu

Sáng 1/9, tại Nhà thờ họ Phạm Việt Nam (Số 414 đường Nguyễn Trãi, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau), Hội đồng họ Phạm tỉnh Cà Mau tổ chức lễ giỗ, dâng hương Thượng thuỷ tổ họ Phạm Việt Nam - Đức Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu và tưởng niệm các thế hệ tiền nhân của dòng họ.

Hội tụ di sản Việt - Niềm tự hào nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, Cà Mau trở thành điểm hẹn văn hoá đặc biệt. Sự hội tụ của các di sản phi vật thể tiêu biểu từ Bắc - Trung - Nam không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, mà còn nối liền những nhịp cầu di sản, thắp sáng niềm tự hào dân tộc ở vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.