ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 29-4-25 11:57:42
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gọt vảy rồng

Báo Cà Mau (CMO) Chuyện này giờ nói ra chắc nhiều người không tin, nhưng hoàn toàn có thật. Đây là công việc quan trọng mà nhiều nhà ở xứ Cà Mau làm để chuẩn bị cho Tết đến, xuân về. Tất nhiên, đây không phải là tên của một món ăn như người miền thượng, có món ẩm thực làm từ đất.

Dù điều kiện sống trước đây còn khó khăn, nhưng với người Cà Mau, cái ăn chưa bao giờ là vấn đề đáng để bận tâm. Rừng vàng, biển bạc, sản vật minh thiên, chỉ cần quơ tay là có. Thêm thời tiết thuận hoà, thế nên cái ở của người Cà Mau cũng trở nên tối giản theo phương châm “ăn nhiều chớ ở bao nhiêu”. Căn nhà chỉ có cột kèo cặm bằng đước, bằng tràm, lợp lá dừa nước, đất nền đắp đào từ thứ bùn phù sa chưa rỏ phèn. Rất hiếm nhà có điều kiện lát gạch nền nhà. Nền nhà đất là nguyên nhân mà hàng năm, dù muốn hay không, người ta phải gọt đất để ăn Tết.

Khi gió chướng phất ngọn, Nam Bộ chính thức vào mùa khô thì nơi nơi bắt đầu râm ran chuyện ăn Tết. Làm ăn hanh thông hay chật vật, ăn Tết cũng phải tươm tất, nguyện cầu cho năm mới tấn tới, tươi vui. Cũng lạ đời, cứ gió chướng nổi lên thì cái nền nhà đất xì phèn, đóng lớp như muối. Đi ra đi vô mà chân dính nước thì quến phèn dẻo quẹo không khác gì sình non. Qua một mùa mưa hàng nửa năm trời, cái nền nhà phẳng phiu, láng bóng năm trước giờ đóng sình cục u na, u nần, lô nhô như nấm rơm mọc trong nhà mà trong nông thôn người ta gọi là nổi vảy rồng.

Minh họa: Minh Tấn

Ngặt một nỗi là khi khách bước vô nhà, phải ngó xuống dưới để bước qua các ngạch cửa. Ngó xuống thì đập vô mắt cái nền nhà trước tiên. Nhà nào mà nền nhà đóng phèn, lên mốc, nổi cục như óc trâu thì hẳn nhiên là gia chủ làm biếng nhớt thây hoặc là do mải miết lo chuyện đủ thiếu mà bỏ phế, bỏ liều việc sửa sang nhà cửa. Nhất là mấy cô, mấy chị nhà khá giả, điệu đà bộ cách, bước vô những nền nhà như thế thì cái chân vảnh vảnh, mắt nhìn dáo dát, miệng trề qua một bên như lội đường sình trời mưa. Hoặc là nhà cận Tết mà có việc hỉ, gia đình sui gia qua chơi mà ngó thấy cái nền nhà trời ơi, đất hỡi thì hết sức ái ngại.

Thôi thì nền nhà cũng coi như bộ mặt của chủ gia, có thế nào cũng phải chăm chút, sửa sang. Công việc gọt đất nền nhà nói vậy thôi chớ cũng lắm công phu. Nhà nào nền xì phèn thì việc đầu tiên là phải hạ phèn. Cũng không biết bí quyết này có từ bao giờ, nhưng mà rất hiệu quả. Đầu tiên là ra mé sông, đợi nghe tiếng rao “ai muối hông” là chủ gia ngoắt ghe lại, tuỳ vào nền nhà rộng hay hẹp mà mua vài táo muối đen. Muối đen được chủ gia rải đều lên khắp mặt nền nhà, đợi qua đêm rồi quét lại một lượt. Cách này thì cũng có đôi chút bất tiện. Muối qua đêm thì chảy quện phèn, ẩm rít. Chủ gia quán triệt cho tụi trẻ con hạn chế tối đa chuyện nhảy nhót, giỡn hớt, chờ cho nền đất ráo khô. Nhưng phèn thì cũng tiệt hẳn, trốn rúc xuống dưới nền nhà.

Nếu nền nhà dẽ chặt, không có lỗ nẻ thì đỡ cực hơn. Còn nếu đắp nền bằng đất non, dù có nện ghè cỡ nào, sau thời gian thì đất giựt thịt, hở toác chân gà. Người ta phải xách nước tưới ướt hết nền nhà, lấy thêm vá xới toàn bộ nền nhà lên mà giằm. Kế đến là lấy bàn nện bằng súc mù u kẹp hai cái tay vịn nhô lên mà ra sức nện cho đất dẽ lại. Công việc này cực nhọc không khác mấy so với việc đắp nền nhà mới. Cũng phải đợi hơn chục ngày, nền nhà mới ráo khô lại.

Những nhà chỉ có nền đất nổi óc trâu thì xử lý tương đối dễ dàng hơn. Đầu tiên, các mẹ, các chị dùng mũi dao phay sủi óc trâu cho bằng phẳng. Cạo, gọt sao cho ưng ý rồi thì tưới sơ qua lớp nước, dùng chai sành thân tròn để lăn cho bóng láng. Nhà nào có nghề mộc, cánh đàn ông dùng cây bào để bào đất cho mau, lại láng đều. Công việc gọt đất, bào nền nhà coi vậy chớ không thể làm xong trong một ngày, một bữa, mà có khi mười bữa, nửa tháng mới tạm ưng. Thông thường, chủ gia chỉ gọt đất, bào nền cho gian nhà chính, nơi đặt bàn thờ gia tiên, bộ bàn ghế uống nước trà tiếp khách. Nhà nào có đông đàn bà, con gái, việc gọt nền còn tiếp tục ở nhà sau, hiên nhà và có khi là cả khoảng sân rộng của gia đình. Đây cũng là một trong những điểm nhấn để khách tới, tinh ý biết rằng gia chủ đảm đang, kỹ lưỡng, đàn bà tề gia, nội trợ khéo léo.

Bởi vậy mới có chuyện cắc cớ ở vùng Cà Mau, dù nền nhà bằng đất nhưng khách tới chơi phải... bỏ dép ngoài hàng ba. Bước vào nhà, nền đất mun đen, bóng ngời, có khi còn chiếu bóng được. Chân không bước vào nền đất, cái mát lạnh chạy dọc sống lưng, làm lòng khách khoan khoái, thầm khen ngợi. Cái cảm tình đầu tiên đó làm cho khách - chủ thêm vui tươi, rồi khi cuộc rượu ngà ngà, trong cái gió Tết lồng lộng tứ bề, khách buông lời tán thưởng: “Nhà ông anh đúng là nền đất còn hơn lót gạch bông”. Nghe lời khen của khách, cánh đàn bà phía nhà sau mát lòng, mát dạ, làm thêm món mồi mới đãi khách nhậu tới quắc cần câu...

Sau này, nhà nền đất dần thưa bóng. Mỗi năm, người ta chỉ còn dành ra một ngày cận Tết để dọn dẹp, lau chùi lại nền nhà gạch bông đủ kiểu, đủ màu. Những nền nhà đất chỉ nép lại phía sau chái bếp, cũng không còn mùa gọt đất ăn Tết như bao năm cũ. Cũng không còn mấy cái lỗ nẻ mà ngày trước, tụi trẻ con lỡ rớt mấy viên đạn cu li xuống ngồi lấy cây mà lụi hụi vích lên, vích không được ngồi khóc hu hu. Lâu lâu, trong lỗ nẻ bỗng đâu có tờ giấy bạc hai trăm, năm trăm chẳng biết tại sao lại nằm ở đó, móc lên mà mừng như trúng cả kho báu. Ban đêm đi tè, con rết ở đâu cắn vô chân, chui xuống lỗ nẻ mất tiêu, cả nhà đốt đuốc lá dừa đỏ trời đi kiếm thủ phạm... Những lúc nền nhà gọt đất còn ướt nhẹp, ông tía lôi tụi nhỏ ra đo bàn chân coi đứa nào chạy nhẩm dấu giò...

Đã có thời, người Cà Mau gọt đất ăn Tết như thế đó. Để bây giờ, nhắc tới sao mà thấy thương, thấy nhớ...

 

Quốc Rin

 

Giáo dục Cà Mau trưởng thành từ gian khó

Những năm đầu sau giải phóng, ngành giáo dục Cà Mau đối mặt với muôn vàn thiếu thốn: cơ sở vật chất tạm bợ, phòng học tranh tre, giáo cụ gần như không có, sách vở khan hiếm; đội ngũ giáo viên vừa thiếu về số lượng, vừa hạn chế về chuyên môn. Với tinh thần “Tất cả vì sự nghiệp trồng người”, cán bộ quản lý và giáo viên toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực, bám trụ với nghề bằng sự kiên trì, tâm huyết và niềm tin vào tương lai con em quê hương.

Tận lực chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, cũng như ngành y cả nước, hệ thống y tế Cà Mau qua từng năm đã có những bước phát triển nổi bật. Nhiều cơ sở y tế tại địa phương đã làm chủ những kỹ thuật chuyên sâu; y tế cơ sở, y tế cộng đồng không ngừng được chú trọng đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, đáp ứng nhu cầu tiếp cận dịch vụ y yế ngày càng cao của người dân.

Wonder English Center Chính Thức Khai Trương tại Cà Mau, Cam Kết Phát Triển Toàn Diện Theo Mô Hình "3 Gốc"

Cà Mau – Ngày 18/04/2025, lúc 9 giờ 30 phút, Trung tâm Anh ngữ Wonder (Wonder English Center) đã long trọng tổ chức Lễ Khai trương tại địa chỉ C3A, Khu Trung tâm Hành chính Chính trị (Nội khu Mường Thanh), Phường 9, TP. Cà Mau. Sự kiện đánh dấu bước chân chính thức của Wonder vào lĩnh vực giáo dục tại địa phương, mang theo tâm huyết kiến tạo một môi trường học tập không chỉ chuyên sâu về ngoại ngữ mà còn hướng đến sự phát triển con người toàn diện.

Khơi gợi tình yêu với sách

Sách có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, sách chứa đựng tri thức của nhân loại, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Trải qua hàng ngàn năm từ khi sách được viết, in trên lá, tre, trúc, vải lụa, ngày nay, ngoài xuất bản trên chất liệu giấy, với xu hướng trong kỷ nguyên mới, sách còn được phát triển ở dạng điện tử e-book... Tuy vậy, dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào, sách vẫn có vai trò quan trọng.

Cuối tháng 5 sẽ hoàn thành xoá nhà tạm

Với quyết tâm cao, huyện Ðầm Dơi triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 5 này hoàn thành xoá 698 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Bàn giao nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh”

Trong sinh khí nô nức thi đua của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích cao nhất kỷ niệm 50 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiều ngày 22/4, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh” thay lời tri ân và nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn, một nghĩa cử cao đẹp của dân tộc ta.

Xuôi dòng Gành Hào

Sông Gành Hào bắt nguồn từ trung tâm TP Cà Mau tại ngã ba sông với kênh Quản lộ Phụng Hiệp và Tắc Thủ (còn gọi là ngã ba Chùa Bà). Ðây là con sông dài, ngoằn ngoèo, có nhiều chi lưu, qua nhiều địa phương và một mạch chảy ra biển Ðông.

Xung kích, tình nguyện giúp dân xoá nhà tạm

Qua rà soát, trên địa bàn huyện Cái Nước có tổng số 363 hộ gia đình được thụ hưởng nhà ở theo Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát (Chương trình), trong đó có 275 căn xây mới và số còn lại hỗ trợ sửa chữa. Ðoàn bộ và tuổi trẻ huyện đã tích cực góp sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo nhanh chóng có nơi ăn chốn ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

“Bữa sáng 0 đồng” ấm tình giáo xứ

Người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tắc Vân (TP Cà Mau) như được tiếp sức cho một ngày làm việc cực nhọc với bữa ăn sáng ngon miệng do Giáo xứ Tắc Vân phục vụ.

Nuôi dưỡng tình yêu tri thức qua trang sách

Nhằm khơi dậy niềm say mê đọc sách và tạo điều kiện để học sinh tiểu học được tiếp cận tri thức từ sớm, ngành giáo dục huyện Cái Nước đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hoá thư viện học đường. Những tủ sách thân thiện, với số lượng đầu sách phong phú, sinh động, không chỉ mang lại niềm vui trong học tập mà còn mở ra thế giới tưởng tượng kỳ diệu, nuôi dưỡng tình yêu tri thức trong tâm hồn trẻ nhỏ.