Thứ hai, 10-11-25 11:32:06
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gu thẩm mỹ của học sinh thời @

Báo Cà Mau Vào giờ tan trường hoặc đầu giờ vào lớp học có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những học sinh trung học ăn mặc, trang điểm sành điệu hơn cả “diễn viên”, đặc biệt là các nữ sinh.

Vào giờ tan trường hoặc đầu giờ vào lớp học có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những học sinh trung học ăn mặc, trang điểm sành điệu hơn cả “diễn viên”, đặc biệt là các nữ sinh.

Ở độ tuổi này, các em đang bắt đầu lớn, tâm sinh lý thay đổi và nhu cầu làm đẹp, ý thức muốn mình trở nên đẹp hơn cũng là điều hết sức bình thường, không nên nhận xét theo kiểu đó là một vấn đề nghiêm trọng. Thế nhưng, các em lại đang lạm dụng mỹ phẩm trang điểm quá mức, gây phản cảm trong học đường. Hơn nữa sẽ gây ra tâm lý e ngại cho cả nhà trường lẫn phụ huynh rằng liệu chưng diện sớm như vậy thì các em có yêu sớm, chểnh mảng học hành, chưa kể mỹ phẩm đang sử dụng có thật sự an toàn cho sức khoẻ của các em.

Cần giữ gìn nét hồn nhiên, chân phương của thời áo trắng.         Ảnh: KHÁNH PHƯƠNG

Không khó để thấy được nữ sinh mặt dày phấn, chuốt mi, môi đỏ, mắt đeo lens, tóc nhuộm đủ màu, cắt uốn đủ kiểu cùng với những bộ móng đủ màu sắc sành điệu. Trau chuốt khi ở nhà còn chưa đủ tự tin, các em mang theo dụng cụ trang điểm đến lớp và thản nhiên mang gương soi, tô son, dặm phấn, chải chuốt ngay trong giờ học. Còn các nam sinh tóc mái vuốt dài che mắt, xịt keo tạo kiểu. Phụ kiện từ đồng hồ cho đến cả khuyên tai… điệu đà không hề kém cạnh các bạn nữ.

Đó là khi đến trường. Còn thời gian sau giờ học, vào buổi đêm, chỉ cần vòng xe quanh các quán đồ ăn vặt, trà sữa hay những nơi mà các em học sinh thường đến sẽ còn thấy các em trong những bộ cánh sành điệu hơn, bắt mắt hơn. Trang phục thì “nét” hơn, trang điểm cũng sẽ đậm hơn. Thoạt nhìn khó có thể phân biệt được giữa học sinh trung học và sinh viên đại học bởi lối ăn mặc và trang điểm không khác nhau là mấy. Có lẽ các em cho rằng, càng trau chuốt sành điệu thì càng đẹp và chứng tỏ được “đẳng cấp” của mình. 

Hiện tượng này đều xuất phát từ mong muốn được chú ý nhiều hơn, được ngưỡng mộ hoặc muốn bản thân luôn hoàn hảo trước mắt người khác cũng là điều chính đáng. Hoặc cũng có những trường hợp các em thần tượng một nhân vật công chúng nào đó và muốn bản thân cũng được đẹp như họ. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, để có được một gương mặt trang điểm kỹ, các em phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Chưa kể còn tốn khá nhiều tiền cho việc sắm sửa mỹ phẩm, quần áo, giày dép.  

Cô Trần Ngọc Dung, giáo viên Trường THPT Viên An, huyện Ngọc Hiển, chia sẻ ý kiến: "Hiện tượng này không chỉ có ở các trường tại trung tâm thành phố, mà những trường vùng nông thôn như nơi tôi đang công tác cũng không thiếu. Là một giáo viên trẻ vừa tốt nghiệp đại học, độ tuổi của tôi cũng không cách xa các em nhiều nên việc nhìn nhận và đánh giá vấn đề này khá thoáng. Thoáng ở đây là không thể cấm đoán nhu cầu muốn đẹp hơn của các em, tuy nhiên nên giáo dục tư tưởng cho các em nên làm thế nào cho phù hợp với độ tuổi, với môi trường học đường. Đến trường chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ, có thể thoa chút son nhẹ là được”.

Nhà trường cũng có những quy định nghiêm khắc đối với những trường hợp này. Tuy nhiên, vẫn không thể kiểm soát hết vì số lượng học sinh đông, thời gian truyền đạt kiến thức còn không đủ thì việc bao quát đến từng chi tiết nhỏ là điều không thể. Các em đang bước vào độ tuổi có những thay đổi về tâm sinh lý, muốn khẳng định cá tính, muốn nổi trội hơn người. Vì thế, gia đình và nhà trường cũng nên nắm bắt tâm lý của các em. Nên giúp các em hiểu cái đẹp thực chất của tuổi học trò là gì chứ không nên cưỡng ép hay quá nghiêm khắc. Gia đình nên quan tâm theo dõi và định hướng thẩm mỹ cho con em mình đúng đắn. Điều các em nên chú ý là học tập thật tốt vì cái mà các em cần là kiến thức, là sự hiểu biết. Chưng diện cho thật đẹp mà “cái đầu” rỗng tuếch thì trong mắt người khác cũng không có chút giá trị.

Trang điểm là cần thiết và học thì phải chơi, tuổi trẻ cũng nên bắt kịp những xu hướng thời trang để mình trở nên đẹp hơn. Khéo léo che đi khuyết điểm cũng là việc làm chính đáng. Nhưng hãy biết tiết chế để giúp mình đẹp hơn chứ không phải xấu đi trong mắt người khác./.

Vân Anh

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.