Tôi và bạn không thân nhau, nhưng qua những lần tiếp xúc cũng đủ để chúng ta hiểu về nhau. Nghe bạn gặp chuyện không vui tôi cũng thấy chạnh lòng, xót xa. Thật tình tôi không nghĩ rằng một cô gái có tính cách mạnh mẽ như bạn lại có lúc chọn cái chết để giải quyết vấn đề. Rất may là mọi chuyện không diễn ra đến mức quá tồi tệ.
Tôi tự hỏi, giờ đây khi nằm trên giường bệnh bạn đang day dứt, ân hận cho hành động dại dột của mình, hay vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn đau? Đừng ngu ngốc như thế bạn à. Ai đó đã từng nói: “Mỗi người chỉ được sống một lần và hãy sống sao cho thật ý nghĩa”. Đúng vậy, mạng sống của con người là cái quý giá nhất. Tôi biết bạn đã phải trải qua những giây phút tuyệt vọng, đau khổ tột cùng mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Sẽ thật ngốc nghếch khi ta khuyên một người vừa rơi xuống vũng bùn phải lập tức đứng dậy và rũ sạch hết mọi thứ. Nhưng thay vì chạy trốn, ta hãy bình tĩnh đối diện với nó và tìm cách tháo gỡ. Bất cứ việc gì cũng có cách giải quyết, nếu ta biết nhìn theo hướng tích cực hơn.
Nếu bạn đau khổ vì mới chia tay bạn trai, thì hãy nhớ rằng lý do để bạn tồn tại trong cuộc sống này không phải chỉ vì một người. Đừng để cảm xúc của mình bị ai đó chi phối quá nhiều. Một người không biết trân trọng những tình cảm của bạn thì có đáng để bạn đánh đổi cả mạng sống của mình?
Bạn buồn vì công việc, vì chuyện học tập hay vì một lý do gì khác, thì bạn cũng nên biết rằng cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta những khó khăn, thử thách. Đó chính là lúc đòi hỏi chúng ta phải biết thể hiện bản lĩnh để vượt qua. Có bước qua những khó khăn chúng ta mới trưởng thành. Cách đây không lâu tôi có xem một chương trình truyền hình thực tế và rất ấn tượng về một cậu bé mù đam mê bộ môn nghệ thuật đánh trống. Bạn thấy đấy, tạo hóa đã quá bất công với cậu bé, nhưng không vì thế mà cậu bé buông xuôi theo số phận. Bằng chứng là cậu bé đã rất tự tin và luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Trong khi đó, chúng ta may mắn được tạo hóa ban cho một cơ thể lành lặn, một sức khỏe tuyệt vời, hà cớ gì ta lại chối bỏ những điều tốt đẹp ấy. Ngoài kia cuộc sống vẫn đang vận động và còn biết bao điều tốt đẹp đang chào đón. Hãy đón nhận và trân trọng cuộc sống, biết yêu thương bản thân mình, bạn nhé!
TUẤN ANH