Viết đôi dòng con gửi mẹ kính yêu
8/3 và bao điều muốn nói
Nhưng điều gì làm trái tim nghẹn lại
Mấp máy đôi môi, chẳng thốt được nên lời.
Hai mấy năm rồi, con đã lớn mẹ ơi
Đã bước vào đời, đã rơi nước mắt
Những cảm xúc riêng tư, những nỗi buồn rất thật
Những mòn mỏi hao gầy, những được - mất, thị phi.
Con đã vô tình không thấy giọt buồn mẹ giấu ở trên mi
Nhưng cố làm con vui bằng tất cả những gì có thể
Con đã vô tình thờ ơ trước những lời mẹ kể
Nên hụt hẫng lạc chân giữa nhân thế xoay vần.
Con đã vô tình không thấy mẹ khó khăn
Lo cho con để được bằng chúng bạn
Con đã vô tình không thấy mẹ hao gầy vóc dáng
Những sợi tóc mây bàng bạc tựa sương chiều.
Con đã vô tình, vô tình biết bao nhiêu
Có thể nhớ một người dưng nhưng không nhớ mẹ mình bao nhiêu tuổi
Có thể khóc vì một người dưng khi mẹ đã nâng niu, vỗ về sớm tối
Buồn vì một người dưng và thốt ra những lời nói đau lòng.
8/3 này con sẽ không tặng mẹ nụ hồng
Con gửi mẹ ngàn lời cảm ơn sâu trong lòng âm ỉ
Có những yêu thương không thốt được nên lời mẹ nhỉ
Nhưng con muốn nói rằng:
“Mẹ là cả bầu trời kỳ vĩ… của riêng con”.
Bích Liễu
(Lớp 7DNV2, Trường đại học Bạc Liêu)

Truyền hình







Xem thêm bình luận