Thứ hai, 10-11-25 02:02:27
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Gương sáng cháu ngoan Bác Hồ

Báo Cà Mau Tự hào với truyền thống Ðội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, những năm qua, lực lượng thanh, thiếu nhi trong huyện Phú Tân đã không ngừng nỗ lực, tham gia nhiều phong trào thi đua và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thông qua các phong trào xuất hiện nhiều gương thiếu nhi tiêu biểu, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Tự hào với truyền thống Ðội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, những năm qua, lực lượng thanh, thiếu nhi trong huyện Phú Tân đã không ngừng nỗ lực, tham gia nhiều phong trào thi đua và đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thông qua các phong trào xuất hiện nhiều gương thiếu nhi tiêu biểu, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Em Nguyễn Thu Hiền

Em Nguyễn Thu Hiền, học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Hồng Phong, là một trong những học sinh tiêu biểu, được thầy cô quý mến và bạn bè nể phục cả về thành tích học tập cũng như trong hoạt động phong trào của Ðội.

Là con gái lớn trong gia đình có hai chị em, cha là bộ đội, mẹ là giáo viên, Thu Hiền luôn ý thức được điều kiện, hoàn cảnh của bản thân mình tốt hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa, vì vậy em luôn cố gắng nhiều hơn trong học tập để không phải phụ lòng cha mẹ, thầy cô.

Chính vì vậy mà kết quả học tập của Thu Hiền luôn vượt trội. 8 năm liền em đều là học sinh giỏi của trường, nhiều lần tham gia thi và đạt học sinh giỏi cấp huyện, trong năm học vừa qua Thu Hiền còn tham gia thi giải Toán trên mạng internet và đoạt giải Ba cấp tỉnh.

Không chỉ giỏi trong học tập, với trách nhiệm là Liên đội trưởng của Trường THCS Lê Hồng Phong, Thu Hiền luôn xuất sắc, năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong mọi hoạt động phong trào.  Em còn có trách nhiệm cao trong việc nhắc nhở các bạn đội viên trong Liên đội phát huy phong trào học tập, giữ vững nền nếp, vận động các bạn nhỏ tích cực tham gia các hoạt động xã hội và giúp đỡ các bạn khi gặp khó khăn.

 Thu Hiền chia sẻ: "Mình luôn phải là người chủ động trong ý thức, phải làm gương cho các bạn và nên có một ý tưởng nào đó để cho các bạn có thể tự ý thức bản thân mình hơn, tuân theo các quy định và tích cực tham gia các hoạt động của trường, của lớp, của xã hội. Và có thể hoàn thiện bản thân mình hơn, để trở thành một công dân tốt sau này".

Do luôn có tinh thần tự giác trong học tập, cũng như các hoạt động chung của Ðội, nên không bao giờ ba mẹ phải nhắc nhở Thu Hiền về chuyện học hành mà chỉ hướng dẫn em sắp xếp lịch một cách khoa học giữa việc học tập và việc tham gia các hoạt động phong trào để đạt được kết quả tốt nhất. Còn trong gia đình, Thu Hiền luôn là một đứa con ngoan, hiểu chuyện và biết phụ giúp cha mẹ.

Khi hỏi về ước mơ sau này, Thu Hiền không ngần ngại cho hay, em mong muốn sẽ trở thành một dược sĩ, vì với em ngành này sẽ giúp em thoả lòng đam mê nghiên cứu. Ðể hoàn thành ước mơ của mình thì điều trước tiên là ngay chính bản thân em sẽ phải phấn đấu không ngừng nghỉ và gặt hái thêm nhiều thành tích mới trong học tập.

Em Huỳnh Tú Trinh

Hoàn cảnh của em Huỳnh Tú Trinh, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Hồng Phong thì lại kém may mắn hơn. Sinh ra trong gia đình có 3 chị em, Tú Trinh là con gái thứ hai trong gia đình. Ba Trinh là lao động chính trong gia đình, vừa phải lo tiền thuốc cho mẹ Trinh bị bệnh nặng mấy năm gần đây, vừa phải lo cho 3 chị em Trinh ăn học nên cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn.

Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của ba và thương mẹ bị bệnh nên 3 chị em Trinh động viên nhau là phải cố gắng học tập, vì chỉ có thành tích học tập thật tốt mới làm cho ba mẹ vui mà quên đi nỗi nhọc nhằn cũng như nỗi đau về bệnh tật.

Từ sự cố gắng của bản thân và thầy cô, bạn bè giúp đỡ, trong suốt những năm học qua Tú Trinh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Không chỉ học giỏi, Tú Trinh còn là một đội viên tiêu biểu, nhiệt tình tham gia các phong trào do Liên đội của trường phát động. Em còn là một cây văn nghệ xuất sắc, từng tham gia các chương trình của trường cũng như các hội thi, hội diễn văn nghệ cấp huyện và tỉnh. Với thành tích đạt được, Tú Trinh đã nhiều lần được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ.

Ước mơ của em Huỳnh Tú Trinh là tiếp tục được học hành đến nơi đến chốn và sau này sẽ trở thành một phát thanh viên, đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình cho quê hương.

Mỗi em một hoàn cảnh, một ước mơ, nhưng chung quy là sự phấn đấu và cống hiến. Ðối với các em, con đường đi đến ước mơ của mình là khá xa, cần phải có sự kiên trì và phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được. Nhưng tin rằng chính sự quyết tâm của bản thân các em cùng với nguồn động viên của gia đình, bạn bè, thầy cô giáo sẽ là hành trang giúp các em thành công trên con đường tương lai đã chọn. Xứng đáng là những mầm tương lai của đất nước./.

Bài và ảnh: Thuý Nga

Thầy giáo Trịnh Bá Ngọc hết lòng gieo yêu thương

Thầy Trịnh Bá Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Hiệp Thành nức tiếng gần xa, bởi không chỉ là người gieo chữ tận tâm, sống giản dị với nghề cao quý mà thầy Ngọc còn là người cha thứ hai, âm thầm chở che, nâng bước bao thế hệ học trò Khmer nghèo nên người.

Hơn 520 học sinh tham gia Phiên chợ quê

Ngày 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thành) phối hợp với Công ty Hoàng Sa Tourist tổ chức Phiên chợ quê dành cho hơn 520 học sinh khối 4 và khối 5. Đây là hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường duy trì thường xuyên, nhằm giúp học sinh tìm hiểu, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.

Đổi mới giáo dục bắt đầu từ người thầy

Giai đoạn 2025-2030, Cà Mau xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao ở các ngành, lĩnh vực mới. Đây được xem là yếu tố then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp “trồng người”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lương giáo viên có thể lên gần 19 triệu đồng nhờ hệ số đặc thù

Với hệ số đặc thù dự kiến 1,25 và 1,15, lương tháng giáo viên cao nhất lên gần 19 triệu đồng, chưa kể hàng loạt phụ cấp khác, theo đề xuất của Bộ Giáo dục.

Ươm mầm xanh tương lai

Thành lập năm 2007, từ xuất phát điểm nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy, Trường Mầm non Hoa Mai (Xã Hồ Thị Kỷ) không ngừng phát triển và vươn lên, đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non.

10 năm chuyến đò kết nối ước mơ tri thức

“Ước mơ của con là học hết lớp 4, lớp 5, bởi hoàn cảnh khó khăn nên con và các bạn phải nghỉ học để phụ cha mẹ vào rừng bắt ốc, ra biển bắt cá”, lời chia sẻ của cậu bé Nguyễn Quốc Út tại cửa biển Giá Lồng Ðèn trong cuộc gặp vào năm học 2017-2018 đã khởi đầu cho hành trình liên tiếp 10 năm của những chuyến đò kết nối ước mơ tri thức.

Ngành giáo dục cần thêm nguồn lực để phát triển bền vững

Chiều 27/10, đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và triển khai các chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh khảo sát thực trạng giáo dục tại 2 xã Tân Thuận và Gành Hào

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện một số nội dung trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh, sáng 22/10, Bà Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến khảo sát  và làm việc với lãnh đạo các trường học tại xã Tân Thuận và xã Gành Hào.

Bếp ăn bán trú "Ðỏ lửa" yêu thương

Từ những ngày đầu tự lực, bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hàm Rồng (xã Năm Căn) đã được nhen nhóm, duy trì bằng tinh thần sẻ chia của cộng đồng, trước khi được Chương trình Ðảm bảo chất lượng giáo dục trường học (Chương trình SEQAP) tiếp sức.

Phạm Hồng Thơ - Gương sáng sinh viên 5 tốt

Trong hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Ðại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau (Phân hiệu), nhiều sinh viên để lại dấu ấn bằng sự nỗ lực, khát vọng và tinh thần phấn đấu không ngừng. Một trong những tấm gương sáng ấy là em Phạm Hồng Thơ, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoá 25.