Với mong muốn có làn da “trắng không tì vết” như các ngôi sao điện ảnh xứ Hàn, nhiều chị em hiện nay đang chạy đua cạnh tranh sắc đẹp bằng việc lột da. Nếu làm đẹp ở các thẩm mỹ viện uy tín, hay có thương hiệu thì chẳng đáng bàn. Song, điều đáng lo là việc lột da này chỉ thông qua hệ thống bán hàng qua mạng và cảnh tiền mất tật mang là khó tránh khỏi.
Nắm bắt nhu cầu thích làm đẹp của chị em phụ nữ, nhiều người đã chọn Facebook làm kênh bán hàng hiệu quả nhất. Bán hàng qua Facebook khỏi phải chịu thuế, khỏi mất công chào hàng tận nhà và chỉ trao đổi qua hình thức chuyển khoản, hoặc trả tiền trực tiếp qua nhân viên bưu điện khi nhận hàng. Song, đó chưa phải là ưu điểm vượt trội của Facebook, mà “ưu điểm” của nó chính là khi xảy ra hậu quả thì người bán không phải chịu trách nhiệm. Và người mua cũng không biết phải tìm chủ nhân thật sự của nó ở đâu khi các địa chỉ bán hàng theo kiểu chợ trời như thế đều là địa chỉ ảo.
![]() |
| Hình ảnh quảng cáo thuốc lột da làm trắng được quảng cáo trên Facebook. Ảnh: Tú Anh |
Bán hàng theo kiểu phù phép này lại được núp bóng “bí quyết gia truyền” và được rao bán với giá rẻ bèo từ 100 - 150.000 đồng/hộp. Sự phù phép này khiến nhiều người liên tưởng đến các loại hóa chất hô biến của Trung Quốc, như da trâu, da bò, đồ lòng động vật... Chỉ cần ngâm vài phút đến nửa tiếng đem lên là da trắng như bông nhờ vào việc siêu tẩy từ các hóa chất độc hại có thể gây ung thư mà các phương tiện thông tin đã cảnh báo. Liệu các hóa chất này có bị sử dụng làm mỹ phẩm phục vụ nhu cầu lột da làm đẹp của chị em?
Làm đẹp cần lắm, nhưng chưa chắc trắng là đẹp, mà đôi khi tự nhiên lại đẹp hơn. Có nơi phụ nữ còn phải mất nhiều thời gian để đi phơi nắng với “ước ao, khát khao” có được làn da nâu và hình ảnh đó cũng được thể hiện trong ca khúc Da nâu. Cớ gì nhiều chị em lại tự làm mất đi vẻ đẹp hấp dẫn của mình, lột da xong cứ phải sống trong thấp thỏm: không biết có sao không!?
Bà Tám

Truyền hình








Xem thêm bình luận