Thứ năm, 11-6-26 05:41:39
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hàn gắn thế giới

Báo Cà Mau

“Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race... There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me…” (dịch nghĩa: Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại... Có những người đang chết mòn, nếu bạn quan tâm đến cuộc sống, hãy tạo dựng một nơi chốn tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi...).

Các bạn có bao giờ nghe những lời ca từ như được hát lên bằng trái tim ấy chưa? Ca khúc này tôi được nghe cố danh ca nhạc Rock thế giới - Micheal Jackson hát. Dù anh đã về thế giới bên kia nhưng bức thông điệp “Heal the world” (Hãy hàn gắn thế giới) đã trở thành bất hủ! Đó vẫn luôn là đề tài được cả nhân loại quan tâm: làm sao để hàn gắn thế giới, dựng xây một thế giới lý tưởng cho nhân loại hôm nay và ngày mai?

Tôi biết mình không đủ sức để trả lời câu hỏi của nhân loại!

Nhưng, tôi biết rằng, khi tôi đang ngồi trong một gian phòng thật yên tĩnh để tìm nguồn cảm hứng viết cho chủ đề “Ước mơ của tôi”, thì ngoài kia, ở một vùng quê, miền núi xa xôi trên dải đất hình chữ S - Việt Nam thân yêu này; hay xa hơn là ở những lãnh thổ, quốc gia thế giới thứ ba, nơi cái đói nghèo vẫn còn hiện hữu, có biết bao bạn trẻ độ tuổi như tôi, họ đang nhọc nhằn, vất vả mưu sinh hoặc đang chịu cảnh chết chóc, thương tích, mồ côi, sống trong lằn ranh mong manh của sự sống - cái chết - nơi chiến tranh đang hiện hữu...

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong thanh bình, nhưng còn biết bao trẻ nhỏ trên thế giới này không may mắn. Tôi luôn dõi theo những chương trình thời sự quốc tế, chứng kiến cảnh bắt cóc con tin là những đứa trẻ vô tội, những trận xả súng giết người hàng loạt vào các trường học, khu phố, để rồi bao nhiêu đứa trẻ vô tội chết - thay vì được hạnh phúc, được sự bình yên để học hành, được nuôi nấng lớn khôn.

Tôi cũng đã được xem những bức ảnh thật có hồn và khiến tim người ta phải đau nhói. Đó là hình ảnh về những đứa trẻ ở các nước châu Phi. Chúng xanh xao, da bọc xương, đang cầu cứu xin được cái ăn, thức uống để không bị chết đói, chết khát. Những ánh mắt trẻ thơ thật vô vọng...

Tôi cũng đã thấy những cái chết thương tâm của những bệnh nhân ở các bệnh viện, trong đó có nhiều trẻ em nhỏ phải chấp nhận cái chết vì gia đình quá nghèo khó, không có điều kiện phát hiện bệnh sớm, đến lúc biết bệnh thì đã không cứu chữa được nữa...

Và tôi mơ ước về một thế giới tương lai...

Thế giới ấy sẽ chấm dứt chiến tranh. Không có cảnh súng nổ. Không có vũ khí tiêu diệt hàng loạt. Không còn cảnh bắt cóc trẻ em vô tội. Không có bọn khủng bố dã man, xem mạng người như cây cỏ...

Thế giới ấy là thế giới của tình yêu giữa con người với con người. Người giàu biết thương yêu, san sẻ với người nghèo. Sẽ không còn nữa cảnh những đứa trẻ đói khát, thất học... Trẻ thơ sẽ được ăn uống, học hành, chăm sóc sức khỏe và không phải lao động nhọc nhằn...

Thế giới tương lai ấy là thế giới của màu xanh những bóng cây rợp mát, trong lành. Những nhà máy có thể làm giàu cho con người nhưng nếu không quan tâm, chính chúng sẽ hủy diệt bầu không khí trong lành của chúng ta bởi sự ô nhiễm môi trường do khói bụi công nghiệp gây nên. Ở thế giới ấy, con người sẽ ý thức hơn trong việc gìn giữ bầu không khí, sự sống của chính bản thân mình...

“Hãy hàn gắn thế giới, biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại...”. Bức thông điệp ấy, bạn hãy một lần lắng nghe thật đầy đủ để thấy được trọng trách của mỗi chúng ta: gầy dựng một thế giới tốt lành, đẹp đẽ cho hôm nay và tương lai bằng trái tim thương yêu nhân loại của tất cả chúng ta!

NGỌC MINH (Trường THPT Giá Rai)

 

Ðồng hành trên chặng đường hoà nhập của trẻ khuyết tật

Giữa lớp học đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, đôi khi bắt gặp những em nhỏ khó khăn trong giao tiếp, vận động hay nhận thức. Với các em, đến trường không chỉ là học chữ, mà còn để hành trình vượt qua rào cản để hoà nhập cùng bạn bè. Ðể những bước chân nhỏ bé ấy không bị bỏ lại phía sau, rất cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cả cộng đồng.

Lấy ý kiến dự thảo Đề án Phát triển Trường Đại học Bạc Liêu

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Trường Đại học Bạc Liêu đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Đề án Phát triển Trường Đại học Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 9/6, Chi cục ATTP tỉnh tổ chức đồng loạt hoạt động kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Kịp thời hỗ trợ thí sinh qua đường dây nóng Kỳ thi THPT 2026

Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh vừa thông báo số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước "giờ G" của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Chỉ còn 3 ngày nữa, gần 19.700 thí sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với học sinh lớp 12 mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và các cấp, các ngành trong thời điểm hiện nay. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi từ nhân sự, cơ sở vật chất đến các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cơ bản đã hoàn tất.

Nặng lòng với ngôi trường vùng sâu

Gần 35 năm gắn bó với vùng quê Quách Phẩm, thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Keo, dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”. Từ những ngày trường lớp còn tạm bợ, thiếu thốn đủ bề đến khi ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh, hình ảnh thầy Nguyễn Ngọc Tuấn hiện diện trong từng bước phát triển của nhà trường.

Gần 1.000 tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” năm 2026

Sáng 8/6, Tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Tham dự chương trình có ông Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

Chủ động phương án chống gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi tốt nghiệp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang cận kề. Trước sự tinh vi của các thiết bị nguỵ trang siêu nhỏ và làn sóng phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau đang siết chặt kỷ cương, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Tự hào truyền thống 85 năm Người cao tuổi Việt Nam

Ngày 5/6, Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm (6/6/1941-6/6/2026) Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội.

Không để thí sinh nào bỏ thi vì khó khăn

Với mục tiêu không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ lỡ kỳ thi vì khó khăn về kinh tế hay điều kiện đi lại, công tác hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang được triển khai rộng khắp, huy động sự tham gia của nhiều ngành, đoàn thể và lực lượng tình nguyện trên địa bàn tỉnh.