Thứ ba, 30-6-26 02:00:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hân hoan mừng Đại lễ Phật đản

Báo Cà Mau

Mỗi độ tháng Tư âm lịch về, khi những đóa hoa sen thi nhau khoe sắc cũng là lúc những người con của Phật hân hoan mừng Đại lễ Phật đản. Khắp nơi từ thành thị cho đến những vùng quê, các hoạt động kỷ niệm ngày Đức Phật sinh diễn ra trong không khí vui tươi, rộn rã và đầy sắc màu đã góp phần tôn vinh và lan tỏa nét đẹp “tốt đời, đẹp đạo” của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Người dân ở Phường 1 (TP. Bạc Liêu) thực hiện nghi thức tắm Phật tại nhà. 

NHIỀU NGHI THỨC Ý NGHĨA

Những ngày này, các cơ sở tự viện Phật giáo ở Bạc Liêu như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ bởi cờ ngũ sắc, đèn lồng, tiểu cảnh Phật, biểu tượng hoa sen để chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023. Phố phường cũng rộn ràng đón ngày hội lớn của Phật giáo bằng những tấm băng-rôn, cờ phướn, hoạt động diễu hành xe hoa làm cho mùa Phật đản năm nay thêm lung linh, tràn ngập niềm hân hoan.

Sau khi hoàn tất việc trang hoàng cảnh trí, các chùa, tịnh xá, tịnh thất lần lượt bước vào tổ chức Đại lễ Phật đản với nhiều nghi thức Phật giáo trang trọng. Đó là diễu hành cung nghinh Phật đản sanh, tụng niệm mừng Phật đản, cầu quốc thái dân an, đất nước hòa bình, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thả hoa đăng, thả bong bóng… Đặc biệt, nghi thức tắm Phật không chỉ được tổ chức ở các tự viện mà còn diễn ra tại nhiều nhà dân, trong cộng đồng dân cư.

Chị Thảo Trang (Phường 8, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Mỗi mùa Phật đản, gia đình tôi thường đặt bồn tắm Phật trước nhà để hàng xóm hoặc những ai không có thời gian đến chùa dự lễ có nơi thực hiện nghi thức này. Nghi thức giúp mọi người rột rửa bụi trần, tìm lại cảm giác an nhiên, thanh tịnh trong lòng để tiếp tục sống hướng Phật, hơn nữa là gắn kết tình làng nghĩa xóm ở khu dân cư”.

Thượng tọa Thích Giác Nghi - Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, bày tỏ: “Đại lễ Phật đản hằng năm đã trở thành lễ hội tôn giáo thiêng liêng, là dịp để tăng ni, phật tử cùng nhau mừng đức Phật sinh. Với ý nghĩa quan trọng đó, các cơ sở tự viện trong tỉnh đã và đang vui mừng tổ chức đại lễ với nhiều nghi lễ trang nghiêm để tôn vinh, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình nhân loại”.

Chùa An Thạnh Linh (huyện Hòa Bình) thả bong bóng cầu quốc thái dân an trong Đại lễ Phật đản năm 2023. Ảnh: H.T

VUN ĐẮP NHỮNG GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP

Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo, nét đẹp mùa lễ Phật đản càng ngời sáng khi có nhiều hoạt động vun đắp những giá trị truyền thống của Phật giáo. Chia sẻ yêu thương để nhân lên yêu thương, xuất phát từ ý nghĩ này, tăng ni, phật tử tại nhiều nơi đã mang niềm vui, hạnh phúc đến cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật… thông qua những căn nhà tình thương, những phần quà, suất học bổng tiếp sức đến trường.

Chị Trịnh Thị Y Nguyên (Phường 1, TP. Bạc Liêu), cho biết: “Ngoài đi chùa cầu bình an trong Đại lễ Phật đản, gia đình tôi còn chuẩn bị nhiều phần quà là thức ăn, sữa, gạo để hỗ trợ người lao động nghèo, người già neo đơn và trẻ mồ côi ở các cơ sở bảo trợ xã hội. Việc làm dù nhỏ nhoi nhưng cho đi cũng là nhận lại, không chỉ giúp cho cuộc đời tốt đẹp hơn mà chúng ta còn có thể lan tỏa lối sống biết yêu thương, có trách nhiệm với cộng đồng”.

Bên cạnh đó, không khó bắt gặp nhiều bạn trẻ tình nguyện phụ giúp những công việc đón tiếp khách, phục vụ ăn uống, biểu diễn văn nghệ cúng dường trong dịp lễ Phật đản. Bạn Thạch Sa Muôl - người dân tộc Khmer đã có dịp lễ ý nghĩa khi tham gia biểu diễn các tiết mục múa góp vui cho lễ Phật đản của chùa Hòa Bình mới (huyện Hòa Bình). Với Sa Muôl, việc được dự lễ và múa cúng dường giúp cho lòng mình thấy nhẹ nhàng để hướng đến những suy nghĩ, việc làm tốt đẹp.

Đại lễ Phật đản đã rộn ràng về trong đời sống tâm linh của những người con Phật, góp phần tạo nên mùa lễ hội vui tươi, ấm áp và rực rỡ truyền thống “tốt đời, đẹp đạo” trong xã hội hiện đại.

HỮU THỌ

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.