(CMO) Bằng lợi thế sân nhà và lối chơi hợp lý, Everton đã có màn ngược dòng ấn tượng, để đánh bại Arsenal tại trận cầu muộn nhất vòng 15 giải Ngoại hạng.
Hành quân đến sân Goodison Park của Everton, Arsenal quyết tâm giành trọn 3 điểm, để tiếp tục nuôi hy vọng trở lại nhóm trên. Quyết tâm đó càng có cơ sở khi HLV Mikel Arteta sử dụng đội hình nghiêng hẳn về tấn công. Trong đó, Saka tiếp tục bám biên phải, để Lacazette thi đấu cao nhất trên hàng tiền đạo.
Ngay sau bóng lăn, với lợi thế sân nhà, Everton nhập cuộc đầy chủ động. Bên kia chiến tuyến, sau ít phút chơi thăm dò, Pháo thủ cũng bắt đầu tăng tốc, tạo nên thế trận đôi công đáng xem. Sau nhiều tình huống dứt điểm bất thành, đến phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, đội khách có niềm vui. Từ tình huống tấn công bên cánh trái, Tierney lật quả bóng vừa tầm, để Oedegaard dứt điểm một chạm gọn gàng, mở tỷ số 1 – 0 cho đội khách.
Bước sang hiệp 2, với 1 bàn tạm dẫn, Arsenal chủ động giảm nhiệt chờ cơ hội. Chỉ cần có vậy, Everton gia tăng thêm tốc độ gây sức ép. Đến phút 57, Richarlison làm tung lưới đội khách, nhưng khi tham khảo VAR, bàn thắng đã không được công nhận. Mặc dù vậy, đến phút 80, lại là Richarlison với pha ghi bàn chuẩn mực, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Đến thời điểm này, lối chơi của đội chủ nhà càng trở nên thanh thoát. Các cầu thủ áo xanh dâng cao toàn đội hình dồn ép đối thủ. Đến phút 90+2, từ đường lên bóng bên cánh trái, Gray xử lý tự tin ngoài vòng cấm, tung cú sút đầy uy lực, đưa bóng chạm cột dọc bật thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng ngược dòng 2 – 1 cho Everton.
![]() |
Gray (trái) lập siêu phẩm, giữ lại 3 điểm cho Everton. Gray (trái) lập siêu phẩm, giữ lại 3 điểm cho Everton. |
Với kết quả này, Arsenal vẫn có 23 điểm để xếp thứ 7. Trong khi đó, với 3 điểm quan trọng trong trận đấu này, Everton có được 18 điểm và vươn lên vị trí 12 sau khi vòng 15 khép lại./.
Tiến Phương