(CMO) Bằng lợi thế sân nhà và sức mạnh vượt trội, Man City đã có chiến thắng thuyết phục, trong trận derby lần thứ 50, tại vòng 28 giải Ngoại hạng Anh.
Đây là cặp đấu được chờ đợi nhất của lượt trận này. Dù hiện tại, phong độ là khá chênh lệch, Man City thể hiện lối chơi đầy thuyết phục, trong khi Man Utd rơi vào khủng hoảng, đặc biệt trên hàng công.
Với tình thế đó, Man City nhập cuộc đầy hứng khởi và nắm hoàn toàn quyền kiểm soát bóng. Chỉ cần mất 5 phút bóng lăn, đội chủ sân Etihad đã có niềm vui. Đó là tình huống diễn ra bên cánh trái, Silva tung đường chuyền vào thuận lợi, để Kevin De Bruyne đệm bóng cận thành, ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho Man Xanh.
Sau bàn thắng này, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi, khi Man Utd vẫn đá phòng ngự phản công. Dù vậy, ở phút 21, từ pha chuyền dài cực chuẩn của Pogba, Sancho thoát xuống bên cánh trái, xử lý tinh tế, khứa lòng cực đẹp, ghi bàn cân bằng tỷ số 1 – 1 cho đội khách. Mặc dù vậy, đến phút 28, sau pha gây sức ép cực tốt, Grealish và Silva tung liền hai cú sút, nhưng thủ thành David De Gea xuất sắc đẩy ra. Tuy vậy, trong tư thế thoải mái, Kevin de Bruyne đá bồi cực mạnh, nâng tỷ số lên thành 2 – 1 cho Man City sau 45 phút đầu tiên.
![]() |
Kevin de Bruyne (trái) toả sáng với 1 cú đúp. |
Bước vào hiệp 2, Man City vẫn duy trì lối chơi tấn công tổng lực, đẩy đội hình Man đỏ lùi sâu về sân nhà phòng ngự. Ở phút 68, từ pha đá phạt góc, Mahrez tung cú đá tầm thấp, đưa bóng chạm chân trung vệ Maguire vào lưới, nâng tỷ số lên thành 3 – 1 cho Man xanh. Chưa dừng lại ở đó, bước sang phút bù giờ thứ 2, lại là Mahrez dứt điểm chuẩn xác, làm tung lưới đội khách. Ở pha bóng này, VAR đã vào cuộc, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận, khép lại tỷ số 4 – 1 nghiêng về Man City.
Với kết quả này, Man City tiếp tục dẫn đầu với 69 điểm, nhiều hơn Liverpool đang xếp phía sau 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận./.
Đức Ngân