(CMO) Dù được thi đấu trên sân nhà và có phong độ cao, nhưng ít ai ngờ, Man City lại có trận thắng kinh hoàng trước Leeds tại vòng 17 giải Ngoại hạng.
Bước khi trận đấu được khởi tranh, Man City đang tạm dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Trong khi đó, Leeds có 16 điểm và tạm xếp thứ 16. Với lợi thế về mọi mặt, Man xanh nhập cuộc đầy hưng phấn và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.
Chỉ cần mất 8 phút bóng lăn, Foden đá bồi nhẹ nhàng, mở tỷ số 1 – 0 cho đội chủ nhà. Tiếp đà hưng phấn, ở phút 13, Grealish đánh đầu cực nhanh nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại ở phút 32, từ pha đánh bên cánh trái, Kevin De Bruyne thoát xuống, ra chân gọn gàng, giúp Man City tạm dẫn 3 – 0 sau 45 phút bóng lăn.
Bước vào hiệp 2, Man Xanh vẫn duy trì được sự hưng phấn và liên tục gia tăng thêm sức ép. Đến phút 49, Mahrez xử lý sở trường bằng chân trái, tung cú sút chìm, ghi bàn thứ 4 cho đội chủ nhà. Đến thời điểm này, Leeds xuống tinh thần rất rõ và không còn nhiều nhiệt huyết. Trong khi đó, Man xanh vẫn liên tục đẩy cao nhịp độ, tạo ra thêm hàng loạt cơ hội ăn bàn rõ nét.
Đến phút 69, từ pha tấn công trực diện, một lần nữa Kevin De Bruyne toả sáng, với cú ra chân đầy uy lực, lập cú đúp cho riêng mình và nâng tỷ số lên thành 5 – 0. Chưa chịu dừng lại, ở các phút 74 và 78, lần lượt Stones và Ake lập công, ấn định chiến thắng kinh hoàng 7 – 0 cho Man City.
![]() |
Kevin De Bruyne toả sáng rực rỡ trong chiến thắng "huỷ diệt" của Man City. |
Với kết quả này, Man City xây chắc ngôi đầu với 41 điểm, hơn đội đang xếp thứ 2 là Liverpool 4 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận./.
Mỹ Ngân