ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 21-8-25 18:19:17
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hàng rong “tấn công” điểm du lịch

Báo Cà Mau

Có lẽ, ấn tượng về du lịch (DL) Bạc Liêu trong anh Trần Chí Công (du khách đến từ tỉnh Tiền Giang) sẽ trọn vẹn hơn nếu như các điểm tham quan, hành hương của tỉnh không có những hình ảnh mua bán mất trật tự. Đây không phải là lần đầu du khách có cảm nhận chưa tốt về “xứ Công tử”, bởi tình trạng hàng rong tràn lan tại các điểm DL đã tồn tại lâu nay nhưng chưa được xử lý triệt để.

Bày bán hàng rong bên trong Khu Quán âm Phật đài (TP. Bạc Liêu) và chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.T

NHẾCH NHÁC VÌ HÀNG RONG

Những ngày cuối tuần, xe khách từ các tỉnh, thành phố miền Tây và TP. Hồ Chí Minh tấp nập về chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Từ xa, gia đình anh Công đã trông thấy tượng Quán thế âm Bồ tát, nhưng sự háo hức được chiêm ngưỡng tượng Phật cao nhất nhì Đồng bằng sông Cửu Long phần nào bị vơi đi vì cảnh mua bán bát nháo trước cổng lẫn bên trong ngôi chùa.

Đến trưa, lượng khách mỗi lúc một đông thì việc mua bán tại chùa Hưng Thiện càng trở nên lộn xộn hơn, người bán vé số, người bán nước giải khát, thức ăn, lễ vật cúng bái, đồ chơi trẻ em… rôm rả chào mời khách. “Dù tôi đã từ chối nhưng những người bán hàng rong vẫn liên tục chèo kéo, hành vi này gây mất thiện cảm trong lòng du khách và cũng vô tình làm mất đi sự trang nghiêm, yên tĩnh của ngôi chùa. Vẻ nhếch nhác càng tăng lên khi một số du khách thiếu ý thức bảo vệ môi trường, họ thản nhiên vứt rác bừa bãi, dù bên trong chùa có bố trí nhiều thùng rác”, anh Công chia sẻ. 

Gần đây, một đoạn video được đăng tải trên Facebook về việc hàng rong bày bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và tràn lan trong Khu Quán âm Phật đài (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, đã có rất nhiều lượt chia sẻ, lời bình luận không hay, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh điểm DL tâm linh này. Không chỉ ở cơ sở thờ tự, vấn nạn hàng rong còn diễn ra tại các điểm tham quan khác như: Cụm nhà Công tử Bạc Liêu, Khu DL Nhà Mát… tạo ra một “điểm trừ” đáng tiếc cho DL Bạc Liêu.

CẦN SỰ NỖ LỰC TỪ NHIỀU PHÍA

Thời gian vừa qua, dù công tác sắp xếp trật tự mua bán tại các điểm DL được ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện thông qua các giải pháp tuyên truyền, ra quân, xử lý vi phạm, lập chốt bảo vệ… nhưng chưa mang lại hiệu quả thật sự tích cực. Thực tế trên đặt ra cho Bạc Liêu một nhiệm vụ cấp thiết phải có giải pháp mạnh tay hơn trong xử lý triệt để tình trạng hàng rong tấn công điểm DL. 

Trong chuyến khảo sát tình hình mua bán ở Khu Quán âm Phật đài, bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Sở VH-TT-TT&DL cho rằng, việc đưa hoạt động mua bán tại đây đi vào nền nếp là hết sức cần thiết để tạo mỹ quan, xứng tầm là điểm DL tiêu biểu của ĐBSCL. Theo đó, Giám đốc Sở VH-TT-TT&DL đề nghị UBND TP. Bạc Liêu chỉ đạo UBND phường phối hợp với Ban trị sự Khu Quán âm Phật đài tổ chức sắp xếp, lập lại trật tự mua bán đối với khu vực ngoài cổng, kiên quyết không để tình trạng trên tái diễn bên trong điểm DL.

Đồng thời, Công an TP. Bạc Liêu cần tăng cường triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, sự an toàn cho du khách, bài trừ các hình thức mê tín dị đoan, nhất là hành vi chèo kéo du khách. UBND phường Nhà Mát rà soát những hộ mua bán để có phương án sắp xếp phù hợp đối với người bán hàng rong.

Đối với các điểm DL khác, chính quyền địa phương cần phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân để chấp hành nghiêm các quy định về trật tự mua bán.

Sự phát triển DL đã kéo theo nhiều loại hình dịch vụ, trong đó có hoạt động mua bán. Điều này góp phần cải thiện đời sống, thu nhập của người dân, thực hiện tốt phong trào “Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân đồng hành phát triển DL” và nâng cao doanh thu DL cho tỉnh. Thế nhưng, việc mua bán cần được quản lý, sắp xếp để đảm bảo nền nếp, sự văn minh cho điểm DL, nhiệm vụ này cần sự nỗ lực, vào cuộc tích cực từ nhiều phía.

PHƯƠNG ANH

120 tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp Đất Mũi và Hòn Khoai

Ngày 10/8, tại Khu du lịch sinh thái Bình Minh, xã Đất Mũi, Trại sáng tác Mỹ thuật “Sắc màu miền Tây” chính thức bế mạc, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng giới mỹ thuật và công chúng yêu nghệ thuật.

Phong phú di sản văn hoá

  Sự hợp nhất địa giới hành chính không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử đáng nhớ mà còn làm giàu thêm bản sắc văn hoá của Cà Mau, là nền tảng phát triển bền vững và niềm tự hào của miền đất cực Nam Tổ quốc.

Chút bình yên cùng nhiếp ảnh

Là con gái miền Tây, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Vĩnh Long, đến khi lập gia đình, Lê Thị Ngân Tâm chuyển về sinh sống, khởi nghiệp với cơ sở sản xuất nhang tại Tây Ninh từ năm 2009. 

"Tôi mong muốn người khuyết tật được trao cơ hội để phát triển và toả sáng"

TikToker NomNom tên thật là Nguyễn Ngọc Như (sinh năm 2000). Năm 18 tuổi, trong một tai nạn xe, bạn bị chấn thương nặng. Trải qua 4 lần phẫu thuật, bạn chấp nhận khuyết tật chân mãi mãi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, NomNom đã vượt qua sự tự ti để tìm cho mình nhiều cơ hội toả sáng trong nghệ thuật và cuộc sống.

Phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể 

Cà Mau - vùng đất cực Nam Tổ quốc, là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Cùng với người Kinh chiếm đa số là các dân tộc thiểu số (DTTS) như: Khmer, Hoa, Chăm... cùng sinh sống, tạo nên cộng đồng đa dạng, phong phú về bản sắc văn hoá dân tộc.

Tạo môi trường sáng tạo cho CLB ART “Sắc màu miền Tây”

Sáng ngày 1/8, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau và CLB ART “Sắc màu miền Tây” khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật năm 2025.

Những người kể chuyện lịch sử thời hiện đại

Giữa nhịp sống hối hả, có những người lặng lẽ giữ gìn và lan toả ký ức lịch sử dân tộc theo cách đặc biệt, đó là những thuyết minh viên tại các khu di tích lịch sử. Họ không chỉ là người dẫn đường, mà còn là “người kể chuyện lịch sử”, góp phần thắp sáng tinh thần yêu nước, khơi dậy lòng tự hào trong mỗi thế hệ.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ gần 2.000 người dân dịp 27/7

Sáng 26/7, ông Dương Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa hoàn thành chương trình biểu diễn văn nghệ lưu động tại 4 địa phương, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Cà Mau”: Thanh âm của niềm tin, khát vọng

Tối 22/7, tại Công viên Văn hóa phường Giá Rai, Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau phối hợp Phòng Văn hoá - Thể thao phường tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ Cà Mau”. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, người dân và các bạn trẻ đến cổ vũ, thưởng thức, tạo nên bầu không khí vui tươi, rộn ràng.

Người “giữ hồn” nghệ thuật Nhạc trống lớn

Ông Hữu Văn Kel, Đội trưởng Đội Nhạc trống lớn ấp Cây Khô (xã Hồ Thị Kỷ) vinh dự là 1 trong 15 cá nhân của tỉnh Cà Mau vừa được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hoá phi vật thể lần thứ IV-2025, thuộc loại hình “Nghệ thuật trình diễn dân gian Nhạc trống lớn của người Khmer”.