Chủ nhật, 28-6-26 20:59:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hành động đẹp của những quân nhân

Báo Cà Mau (CMO) Câu chuyện bắt đầu từ Trung uý Trần Thanh Tùng. Mới đây, trên đường từ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cái Nước về nhà (TP Cà Mau), khi đi qua địa phận xã Lương Thế Trân (huyện Cái Nước), anh Tùng nhìn thấy cái bóp nằm bên lề đường. Ngay sau khi nhặt của rơi, anh liền điện báo với chỉ huy cơ quan. Được thủ trưởng hướng dẫn, anh đến UBND xã Lương Thế Trân để thông báo. Tiếp đó, anh chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội, lập tức có người đến UBND xã xin nhận lại của rơi. Khi nhận lại tài sản, anh Nguyễn Văn Hưởng, chủ nhân của chiếc bóp, rưng rưng nói: “Tôi đã nhiều lần thấy và nghe những việc làm đẹp của bộ đội, không ngờ hôm nay, được anh Tùng gửi lại chiếc bóp, tôi cảm ơn anh thiệt nhiều và qua đây tôi hiểu thêm những việc làm cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đối với dân”.

Với Trung uý Trần Thanh Tùng, cuộc sống hiện còn khó khăn, vừa được Ban CHQS huyện Cái Nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng mái ấm, thế nhưng, khi nhặt được cái bóp có tiền, anh lập tức báo với thủ trưởng, tư vấn biện pháp giải quyết. Anh cho biết: “Dù số tiền trong bóp nhiều hơn 1 tháng lương của tôi, nhưng đó không phải là tài sản của mình, nên đạo đức, lương tâm không cho phép mình sử dụng. Hơn nữa, khi nghe người bị rơi cái bóp kể về cuộc sống cũng khó khăn, tôi rất cảm động, thấy việc làm của mình đã mang đến niềm vui cho anh Hưởng”.   

Từ trái sang: Trung uý Trần Thanh Tùng, Thiếu tá Trần Trung Thắng và Thiếu tá Bùi Vĩnh Trung.

… Trên đường tuần, kiểm tra doanh trại, thấy 2 em nhỏ bị đuối nước, đã dũng cảm lao xuống cứu vớt. Đó là hành động đẹp của Thiếu tá Trần Trung Thắng, nhân viên quân nhu Khu Căn cứ hậu cần Khánh Hà, thuộc Bộ CHQS Cà Mau. Anh Thắng kể: “Đơn vị tôi đóng quân ở vùng sông nước (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời). Vào mùa mưa, các em nhỏ ở đây thường tắm hoặc đùa giỡn dưới kênh, mương. Bữa đó, khi đi kiểm tra qua địa bàn Đội 2, tôi thấy 2 em nhỏ đang chấp chới dưới ao, tôi liền nhảy xuống, vớt 2 em lên bờ. Sau đó, sơ cứu cho em Hồ Thị Hoa, 3 tuổi, do em bị uống nước khá nhiều. Tiếp đó, tôi hô hoán để bà con ở gần chạy đến thay quần áo, chăm sóc cho em Hồ Thị Mai, 4 tuổi, chị ruột của Hoa. Bà con cùng xóm cho biết, cha mẹ 2 em đi làm mướn tận xóm trong, không ai canh chừng, nhắc nhở, nên 2 em tự ý xuống kênh tắm, giỡn.

Anh Thắng bộc bạch: “Nhìn trẻ co rúm vì vừa sợ, vừa lạnh, tôi rất thương cảm và thầm nghĩ, nếu chỉ chậm đôi phút là gia đình xảy ra bi thương. Tôi nghĩ việc làm của mình là chuyện đương nhiên, nên làm. Chưa kể, đạo lý của Bộ đội Cụ Hồ, luôn sẵn sàng xả thân cứu giúp Nhân dân. Bây giờ, mỗi khi đi qua Đội 2, bà con ai gặp cũng chào mời: Chú bộ đội ơi, ghé uống nước! Về nhiệm vụ của mình, mỗi khi đi tuần tra, tôi luôn nhắc nhớ phụ huynh lưu ý chăm sóc, bảo vệ con trẻ trong mùa mưa bão”.
... Thiếu tá Bùi Vĩnh Trung, Trợ lý Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, được báo cáo điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ 6 và là 1 trong 10 gương mặt vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X sắp diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đạt được thành tích đó là cả quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngơi nghỉ.

Điểm nổi bật ở Thiếu tá Bùi Vĩnh Trung là bất kể cương vị, nhiệm vụ nào cũng luôn chịu khó học tập, tích luỹ kinh nghiệm, thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần, trách nhiệm  cao. Đồng thời, luôn tìm tòi, sáng tạo, vượt khó. Trong cuộc sống anh khiêm tốn, đoàn kết với đồng đội và mọi người xung quanh.

Nhiệm vụ trợ lý tác huấn đòi hỏi phải tỉ mỉ, chính xác, đặc biệt phải có kiến thức tổng hợp và kinh nghiệm thực tiễn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Phát huy những kiến thức đã học tập, kinh nghiệm qua các đợt huấn luyện, diễn tập của đơn vị, anh Trung luôn vận dụng, đề xuất và tham mưu đúng, trúng cho thủ trưởng các biện pháp như xây dựng kế hoạch, chọn lựa địa hình, cơ chế 6 vận hành, cơ chế thực binh… Với những đóng góp, cống hiến tâm sức hiệu quả, trách nhiệm của anh góp phần cùng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau liên tục hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Tâm sự những việc làm của mình, Thiếu tá Bùi Vĩnh Trung bộc bạch:  “Những thành tích tôi đạt được là nhờ sức lan toả từ cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Tổng cục Chính trị. Thời gian tới, tôi phấn đấu, cống hiến, xứng đáng với sự tin cậy của thủ trưởng”.

Qua việc làm trung thực: trả lại của rơi cho người bị mất của Trung uý Trần Thanh Tùng; hành động dũng cảm cứu 2 em nhỏ bị đuối nước của Thiếu tá Trần Trung Thắng và thành tích tiêu biểu của Thiếu tá Bùi Vĩnh Trung, cho thấy các anh không chỉ giữ vững bản chất, mục tiêu quân đội của dân, do dân và vì dân, mà còn tiếp nối, phát huy truyền thống cao quý của Bộ đội Cụ Hồ./.

 Quỳnh Mai

Bộ đội Biên phòng Cà Mau giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển

6 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã xác lập, đấu tranh thành công 1 chuyên án mua bán người, giải cứu 1 nạn nhân; bắt giữ 10 vụ với 16 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 64 vụ với 69 trường hợp, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

107 cán bộ tham gia kỳ thi tuyển Điều tra viên năm 2026

Ngày 22/6, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển Điều tra viên năm 2026. Thiếu tướng Hồ Việt Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Điều tra viên Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại xã Năm Căn

Ngày 20/6, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 6 hộ dân bị thiệt hại do sạt lở đất trên địa bàn Ấp 1, xã Năm Căn.

Thấp thỏm mùa sạt lở

Khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, người dân vùng sông nước xã Tân Ân lại bước vào một mùa thấp thỏm, lo âu. Gom góp, chắt chiu cả đời để dựng nên mái nhà, giờ đây nhiều gia đình đành bất lực nhìn khối tài sản của mình bị dòng sông cuốn trôi chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Đẩy nhanh thu thập tư liệu phục vụ công trình Đền Tưởng niệm

Các địa phương trong tỉnh đang tổ chức đến từng hộ gia đình để điều tra, rà soát và thu thập thông tin nhằm xây dựng tư liệu phục vụ công trình Đền Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh Cà Mau.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình quốc phòng trọng điểm

Ngày 18/6, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau do Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, làm trưởng đoàn, đến kiểm tra, nắm tình hình tiến độ thi công các công trình quốc phòng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Xã Tân Ân hỗ trợ khẩn cấp 3 hộ dân bị sạt lở

Sáng 17/6, đoàn công tác UBND xã Tân Ân đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ khẩn cấp cho 3 hộ dân trên địa bàn vừa bị sạt lở đất làm nhà cửa, tài sản bị nhấn chìm xuống sông trong đêm 16/6.

Liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất trong đêm

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ từ đêm 16/6 đến rạng sáng 17/6, trên địa bàn xã Tam Giang đã liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ dân, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cà Mau triển khai lấy mẫu ADN mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin

Sáng 17/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Trần Văn Thời, trong không khí trang nghiêm và thành kính tri ân sâu sắc, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây là nghi thức mở đầu cho hoạt động khai quật, lấy mẫu các phần mộ chưa xác định được thông tin, để phục vụ công tác giám định ADN theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9.

Tự hào cột mốc chủ quyền

Giữa biển trời Tây Nam Tổ quốc, trên đảo Thổ Chu thuộc đặc khu Thổ Châu (An Giang), Cột mốc chủ quyền đảo Thổ Chu được đặt trang trọng tại toạ độ 09°18'00'' vĩ độ Bắc và 103°18'00'' kinh độ Ðông. Do Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tài trợ xây dựng, công trình là biểu tượng khẳng định chủ quyền quốc gia nơi vùng biển, đảo tiền tiêu.