Thứ hai, 29-6-26 08:11:09
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hành động vì trẻ em: Hãy để yêu thương lấp đầy

Báo Cà Mau

Khi bài viết này đến tay độc giả thì tháng 6 - Tháng hành động Vì trẻ em đã khép lại. Nhưng, khi nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em trên khắp đất nước vẫn ngày ngày diễn ra thì những hành động vì trẻ em chưa bao giờ khép lại. Vẫn luôn mở ra cho người lớn những suy nghĩ để trả lời câu hỏi: như thế nào là “Vì trẻ em”?

Nếu chúng ta cùng chung tay thực hiện tốt những thông điệp đưa ra trong Tháng hành động Vì trẻ em thì có lẽ tất cả trẻ em sinh ra trên đời này đã được cho cái quyền được sống, được lớn lên trong môi trường hạnh phúc để phát triển, trở thành những công dân tốt của đất nước trong tương lai. Đó là chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh; tạo điều kiện cho trẻ em có cơ hội phát triển và hưởng thụ công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản; thực hiện đầy đủ quyền trẻ em; tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện; roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động…

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà học sinh nghèo nhân Tháng hành động Vì trẻ em. Ảnh: H.T

Đừng bứt dây đờn

Vậy mà, ngay trong Tháng hành động Vì trẻ em lại tiếp tục có những thông tin trẻ sơ sinh bị bỏ rơi! Ngày 28/6, một trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc khăn đặt trong thùng giấy được người dân phát hiện trên đường ở TP. Đà Nẵng, kèm theo đó là lá thư với lời xin lỗi con của người bỏ rơi. Đứa bé được gửi về một bệnh viện để chính quyền sở tại thực hiện các bước tìm người thân… Trước đó ngày 25/6, người dân ở một xã của tỉnh Thái Bình đã phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại khu công nghiệp kèm theo lời nhắn gửi nhờ người nuôi giúp…

Khó thống kê có bao nhiêu trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi như vậy. Có cháu bị bỏ rơi trước cổng chùa (cũng an ủi phần nào vì người bỏ đã có ý tìm địa chỉ nhân đạo để an toàn cho trẻ), có trẻ bị bỏ rơi ở khu dân cư đông người, nhưng đau xót đến căm phẫn thay có người bỏ con mình ở những nơi mà tưởng tượng cũng không ra được người ta có thể đối xử như thế với một sinh linh bé bỏng, để rồi đứa trẻ bị ruồi nhặng, kiến cắn đến tử vong, dù đã được phát hiện và cứu chữa hết mình. Lại có người mẹ trẻ nông cạn đến mức quăng con từ nhà cao tầng xuống sau khi đã sinh con trong nhà vệ sinh?!

Có hàng vạn lý do, vì “hoàn cảnh” mà người mẹ rứt ruột bỏ con sau 9 tháng cưu mang. Ông bà nói “không cha không mẹ như đờn đứt dây”, ở đây những người làm mẹ đã cố ý bứt dây đờn! Người mẹ ấy chắc hẳn rất dằn vặt, đau khổ. Nhưng dù bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, những người mẹ bỏ con ấy có từng nhìn thấy cảnh chim mẹ bay ngàn phương để tha mồi nuôi nấng chim non trong chiếc tổ ấm không? Có thấy loài cầm thú sẵn sàng chiến đấu với đối phương đến bỏ mạng chỉ để chở che cho đứa con bé bỏng? Chúng bảo vệ con mình như một bản năng - bản năng làm mẹ!

Bảo vệ trẻ nhỏ trước đại dịch

Mới đây, hình ảnh một cháu bé 5 tuổi ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của các y, bác sĩ, một mình bước lên xe của bệnh viện đi điều trị tập trung do bị dương tính với SARS-CoV-2, đã gây xúc động cho cộng đồng mạng. Ở cái tuổi sắp bước vào lớp 1, cháu lại bước vào một cuộc chiến mà cả người lớn chúng ta còn phải âu lo. Lá thư nhà báo Phan Tùng Sơn đăng trên mục “Nhật ký đối mặt COVID-19”  trên báo Quân đội nhân dân gửi cháu bé là lời nói hộ cho bao nhiêu người: “5 tuổi, cái tuổi cần được chăm bẵm và yêu thương nhiều lắm! 5 tuổi, những cụm từ “bản lĩnh”, “quyết tâm”, “quyết liệt”, “kiên trì”, “kiên quyết”, “chống dịch như chống giặc”… đối với cháu, hoàn toàn là những điều xa xỉ, xa lạ! 5 tuổi, cháu chưa hiểu gì về mối nguy hiểm của đại dịch COVID-19 và những khó khăn chồng chất mà thế giới người lớn đang phải đối mặt!… Vậy mà, khi trong mình mang mầm bệnh của đại dịch chết người, cháu đã thể hiện hành động của một người trưởng thành, một mình bước lên xe y tế đến bệnh viện. Những bước chân của cháu, những động tác ngỡ ngàng và đáng yêu như thiên thần của cháu…, thật sự đã tác động mạnh đến cảm xúc của mọi người…”.

Cả đất nước vẫn đang chống chọi trong cơn đại dịch, những thiên thần bé nhỏ như hình ảnh cháu bé 5 tuổi ấy làm chúng ta xót xa và tự nhắc nhở mình làm sao để là lá chắn cho con…

Con cái không thể chọn người sinh ra mình. Chỉ mong sao những người trong cảnh trót lỡ làm mẹ thì hãy thương lấy núm ruột của mình, dù trong hoàn cảnh như thế nào. Đừng bứt những dây đờn để chúng thành thân phận côi cút khi vừa mới nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Và, mỗi người lớn hãy cố hết sức, từ trong nhận thức đến hành động, bảo vệ an toàn cho con trẻ trước dịch COVID-19, các cháu còn quá bé bỏng để hiểu và đương đầu với “cuộc chiến” này.

Tháng hành động Vì trẻ em khép lại, nhưng thông điệp vì trẻ em luôn mở ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ, hành động vì những mầm non bé bỏng đáng yêu…

CẨM THÚY

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.