Hạnh phúc là gì? Cuộc sống của ta đã có những gì mà dựa vào đó để hạnh phúc? Đôi khi tôi giật mình tự hỏi bản thân mình như thế và vội vã tìm câu trả lời. Ngày 8 tiếng ở cơ quan, về tới nhà thì đầu bù tóc rối với cơm nước, con cái. Rồi hết lo tiền điện, tiền nước, tiền học cho con đến tiền đám tiệc… khiến đầu óc căng thẳng. Nhưng những cảm xúc tiêu cực ấy nhanh chóng qua đi để những niềm vui ùa vào rất lẹ. Bởi hạnh phúc đơn giản là bằng lòng với những gì mình có.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là…
Trong bữa cơm tối, cậu con trai nhỏ reo hò vì có món sườn nướng yêu thích. Rồi cậu bé vừa ăn vừa líu lo đủ thứ chuyện trên lớp. Nào là bạn Chí Nguyện hôm nay bị cô la vì nói chuyện riêng, bạn Cẩm Tú không có đi học, con ăn hết tô hủ tíu bự lắm nhé… Nhìn ánh mắt hồn nhiên, cái má phúng phính của con thì bao mệt mỏi, muộn phiền sau một ngày dài làm việc cũng tan biến mau.
Là khi hết giờ làm trời đổ mưa tầm tã, có người xuất hiện cùng với chiếc áo mưa. Lấy nhau cũng nhiều năm, tình cảm cũng chẳng còn lãng mạn như xưa, trong cuộc sống vợ chồng cũng không ít lần cãi vã, giận hờn nhưng sự quan tâm tới nhau thì sẽ luôn dày lên theo năm tháng. Chỉ hành động nhỏ thế thôi cũng đủ thấy hạnh phúc, đủ thấy ấm lòng, đủ gom lại làm nguồn động lực lớn để tiếp tục phấn đấu nhiều hơn.
Một buổi sáng cầm trên tay sổ đỏ mảnh đất mình mua được, cảm giác cứ lâng lâng mãi. Mảnh đất nho nhỏ nằm ngoại ô thành phố thôi nhưng hai vợ chồng đã phải gom góp, miệt mài lao động suốt thời gian dài mới có được. Rồi không lâu nữa, nơi ấy sẽ có một căn nhà mọc lên, trước sân nhà đặt chiếc xích đu cho hai đứa nhỏ chơi mỗi buổi chiều, ta sẽ tự tay trồng vài khóm cúc vàng yêu thích. Sau nhà, sẽ làm giàn bầu, giàn mướp, thả thêm mấy con gà… Ăn không hết những cây trái vườn nhà sẽ dành biếu người thân, bạn bè. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã thấy trái tim reo vui. Ngày đó nhất định sẽ không xa, nhất định là vậy!
Là khi quyết định mua tặng cha mẹ hai bên hai cái máy giặt nhân dịp tết. Biết rằng đó không phải số tiền quá lớn và nó cũng chẳng là gì so với công lao của đấng sinh thành. Nhưng chỉ cần làm được một việc nhỏ giúp cho mẹ đỡ vất vả thì đối với người làm con như vậy cũng đủ hạnh phúc.
Từng ngày, từng giờ ta gom cho mình những niềm vui, sự hạnh phúc giản đơn dù cuộc sống còn nhiều vất vả, khó khăn để không ngừng phấn đấu và sống tốt hơn mỗi ngày!
THU MINH
Ảnh minh họa: B.T