Hạnh phúc là gì mà con người ta cứ mãi cố gắng kiếm tìm? Hạnh phúc có khi ở trên cao - ngoài tầm với; cũng có lúc ở cạnh ta nhưng khi ta tranh giành, hoặc cứ ngỡ rằng đã nắm chặt trong tay thì hạnh phúc lại tan biến theo sương khói. Người khóc, kẻ cười để rồi than trách số phận mình không hạnh phúc. Còn riêng đối với tôi, mỗi sớm mai thức dậy, được nấu cho chồng con một bữa ăn ngon; chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm, cho con đi học - cũng là hạnh phúc…
Hạnh phúc là điều nhỏ nhất mà chúng ta có thể góp nhặt từ cuộc sống. Trong gia đình, hạnh phúc khi ta có cha có mẹ, có nụ cười ngập tràn của con trẻ. Trong công việc và trong cuộc sống, hạnh phúc đơn giản là khi ta có niềm vui, khi ta biết yêu thương và nhận được tình yêu thương, khi ta biết chia sẻ và nhận được sự chia sẻ. Hạnh phúc có khi chỉ là hài lòng với những gì mình có để thanh thản và vui vẻ với hiện tại. Hạnh phúc không chỉ là nụ cười, niềm vui mà có trong cả giọt nước mắt. Đặc biệt, khi ta làm được một điều gì đó cho người ta yêu quý thì dù có vất vả, có khi đánh đổi cả số phận, cả mạng sống, ta vẫn mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi xuất hiện ở những điều giản dị đến bất ngờ, gần gũi và mộc mạc đến nỗi rất dễ chạm vào nó, nhưng đôi khi ta lại chạy theo những thứ quá xa vời mà để tuột lại hạnh phúc của riêng mình ở phía sau và mãi mãi không lấy lại được. Thậm chí có lúc ta dường như không nhận ra được vì ta đã vô tâm không để ý đến nó.
![]() |
| Hạnh phúc. Ảnh: B.T |
Như hôm nay, khi ba đưa hai mẹ con đi siêu thị. Đôi mắt con sáng rỡ, long lanh khi nhìn thấy ánh điện lung linh và những quả châu đầy màu sắc, những chiếc chuông bé nhỏ xinh xinh được treo lủng lẳng trên cây thông Nô-en thật to đặt trước khuôn viên siêu thị. Hai cha con cứ thế nắm tay nhau cùng ngắm cây thông với niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt. Và tôi biết hai cha con, mỗi người đang có niềm hạnh phúc riêng. Hạnh phúc của con là được ngắm cây thông đẹp rực rỡ. Hạnh phúc của cha là được ngắm con vui cười, và của tôi, đơn giản là khi thấy hai cha con hạnh phúc. Trong giây phút hạnh phúc này, tôi chợt nhớ đến bài hát “Ba ngọn nến lung linh” của nhạc sĩ Ngọc Lễ: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh… Thắp sáng một gia đình”. Bài hát thật hay, thật ý nghĩa khi ví mỗi thành viên như một cây nến. Ba cây nến chụm lại sẽ thắp sáng cả một gia đình, xua tan đi bóng đêm, bao ưu phiền, mệt nhọc, tất cả chỉ còn lại một gia đình bình yên, hạnh phúc. Mỗi người hãy tự góp nhặt cho mình một hạnh phúc để cuộc sống này luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười, và để ta thấy rằng, cuộc sống này thật ý nghĩa, bạn nhé!
Thùy Linh

Truyền hình








Xem thêm bình luận