Vậy là căn nhà xiêu vẹo, lắc lư theo từng cơn gió mạnh và lọt thỏm giữa vùng nước trắng xóa không nhìn thấy lối đi mỗi mùa mưa bão của gia đình em Thạch Vĩnh Kỳ (lớp 5/2, Liên đội Trường tiểu học Lê Lợi, ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) đã được thay mới bằng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”. Nhận những phần quà ấm áp trong ngày được bàn giao nhà mới, Vĩnh Kỳ và cha không giấu được niềm hạnh phúc…
Đại diện các đơn vị bàn giao công trình măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho cha con em Vĩnh Kỳ. Ảnh: Đ.K.C
Nhà thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, lại đông con, cuộc sống gia đình bấp bênh khi phải chạy ăn từng bữa, không chịu nổi cảnh sống ấy nên hơn 10 năm trước mẹ của Vĩnh Kỳ đã dứt áo ra đi. Một thân "gà trống" nuôi 6 đứa con thơ dại, cha em vẫn cố gắng bươn chải để chăm lo cho các con một cuộc sống tươm tất nhất có thể.
Bốn anh chị lớn giờ đã có gia đình riêng, nhưng cuộc sống cũng khó khăn không đỡ đần được nhiều, cha của Vĩnh Kỳ và một người anh trai kế em hàng ngày đi làm phụ hồ để đắp đổi trang trải cuộc sống. Nhưng đến mùa mưa bão thì gia đình lại chật vật để chạy ăn. Khổ nhất là nơi che mưa che nắng của 3 cha con lúc nào cũng muốn đổ sập xuống vì đã mục ruỗng nhiều năm. Khó khăn là vậy, nhưng Vĩnh Kỳ rất chuyên cần, chăm học, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè và tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Liên đội trường.
Cảm thương hoàn cảnh của em, Liên đội Trường tiểu học Lê Lợi đã kết nối và nhờ Thành đoàn TP. Bạc Liêu làm cầu nối để gia đình em có được một mái ấm tươm tất hơn từ công trình măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”. Chỉ trong vòng một tháng, các bạn đội viên, thiếu nhi của Liên đội Trường THCS Võ Thị Sáu (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đã đồng loạt trích tiền ăn sáng, tiền để dành trong heo đất để đóng góp 30 triệu đồng cho công trình măng non này bằng cả sự sẻ chia và đùm bọc. Từ số tiền được hỗ trợ, cha của Vĩnh Kỳ xoay thêm 20 triệu đồng nữa để hoàn thiện tổ ấm nhỏ của gia đình.
Rưng rưng xúc động khi được nhận những phần quà, lời chúc mừng, động viên của quý mạnh thường quân, chính quyền địa phương và quý thầy cô trong lễ bàn giao nhà mới, Vĩnh Kỳ bày tỏ: “Vậy là căn nhà mơ ước của em giờ đã trở thành hiện thực, cha con em đã có nơi trú an toàn khi mùa mưa bão đang đến gần. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi, nỗ lực nhiều hơn trong rèn luyện và các phong trào của Đội để xứng đáng với sự sẻ chia, quan tâm của quý mạnh thường quân, thầy cô, chính quyền địa phương, các anh chị bên Thành đoàn TP. Bạc Liêu và nhất là các bạn đội viên của Liên đội Trường THCS Võ Thị Sáu đã giúp em có được một mái ấm tươm tất như thế này”.
Thư Các