Ðầu tháng 7 vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, em Nguyễn Trọng Phúc (14 tuổi, phường Hoà Thành) đã chính thức ký hợp đồng đào tạo và sử dụng vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia môn cử tạ. Ðây là dấu mốc đặc biệt, không chỉ đối với Phúc và gia đình, mà còn với thể thao thành tích cao Cà Mau.
- Bạc Liêu đoạt 20 huy chương tại Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2025
- Gương mặt triển vọng của cử tạ trẻ Việt Nam
- Cử tạ Cà Mau phá kỷ lục quốc gia hạng cân 88 kg nam
Nguyễn Trọng Phúc trong giờ tập luyện đẩy tạ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ.
Từ nỗ lực vì đam mê...
Nguyễn Trọng Phúc là con út trong gia đình có 2 anh em, cha mẹ là công chức Nhà nước. Từ nhỏ, Phúc đã sớm hình thành tính tự lập. Chị Lữ Thuý Diễm (mẹ Phúc) nhớ lại: “Có những ngày chúng tôi bận công tác, Phúc ngoan ngoãn ở nhà, tự lo cho mình. Không chỉ vậy, Phúc còn hoạt bát, hài hước, tự tin trước đám đông, nhiều khi có những phản biện thông minh khiến cả nhà bất ngờ”.
Ngay từ lứa tuổi mầm non, Phúc đã tham gia nhiều hoạt động như: biểu diễn thời trang, hoá trang nhân vật, kể chuyện, làm mẫu ảnh..., luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Lên bậc tiểu học, em liên tục đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ và thành tích xuất sắc trong học tập.
Thế nhưng, khi bước vào trung học cơ sở - lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, do thiếu sự quản lý chặt chẽ của gia đình, Phúc dần sa vào trò chơi điện tử, kết quả học tập giảm sút, chỉ còn ở mức trung bình. Cha mẹ em lo lắng, trăn trở, mong tìm cho con hướng đi mới để vừa phát huy năng khiếu, vừa tránh xa thói quen xấu.
Thế là hè năm 2022, cha mẹ đưa Phúc đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Cà Mau để đăng ký lớp cầu lông. Tại đây, tình cờ gặp huấn luyện viên Trương Anh Tuấn, phụ trách môn cử tạ. Thấy Phúc có vóc dáng khoẻ mạnh, thể chất phù hợp, thầy Tuấn gợi ý em thử sức với môn thể thao này. “Ban đầu, gia đình nghĩ đây chỉ là trải nghiệm vui cho con. Nhưng sau vài buổi tập, Phúc bắt đầu say mê, dù cơ thể đau nhức”, chị Thuý Diễm chia sẻ.
Nguyễn Trọng Phúc chia sẻ niềm vui cùng mẹ về những thành tích đạt được trên hành trình theo đuổi đam mê.
Từ những động tác đầu tiên còn vụng về, càng tập, Phúc càng hăng say và quyết tâm. Chẳng bao lâu sau, trong đợt kiểm tra tuyển vận động viên năng khiếu trọng điểm do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Cà Mau tổ chức hằng năm, Phúc đã vượt qua và được tuyển chọn vào đội năng khiếu trọng điểm. Ðây chính là bước ngoặt mở ra hành trình gắn bó với môn cử tạ của Phúc.
Khi nhận tin Phúc trúng tuyển và chuẩn bị lên TP Cần Thơ tập luyện, cha mẹ tự hào nhưng ông bà nội, ngoại không khỏi lo lắng. Một cậu bé mới 12 tuổi phải xa gia đình, lại theo đuổi môn thể thao nặng nhọc, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, ai mà không xót.
Dẫu vậy, trước niềm đam mê mãnh liệt của Phúc, cả nhà đã tạo điều kiện cho em theo đuổi. Những ngày đầu xa nhà, Phúc bỡ ngỡ, chạnh lòng khi thấy có bạn bỏ cuộc vì nhớ nhà. Mỗi lần gọi điện, mẹ đều dặn dò: “Con hãy kiên trì, cả nhà luôn bên cạnh con!”. Có lúc, chị Thuý Diễm lặn lội từ Cà Mau lên động viên, tiếp thêm nghị lực cho con vượt qua những khó khăn trong luyện tập và nỗi nhớ nhà.
Tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ, Phúc vừa học chương trình lớp 9, vừa tập luyện và tập sống kỷ luật như: tự giặt giũ, dọn dẹp, tuân thủ giờ giấc, ăn uống đúng chế độ. Gia đình cũng thường gửi những hộp sữa, món ăn quen thuộc để em bồi bổ sức khoẻ, thêm động lực phấn đấu.
Chia sẻ về niềm đam mê, Phúc tâm sự: “Em thật sự yêu thích môn cử tạ, vì mỗi lần nâng thành công mức tạ mới, em có cảm giác mình vượt qua chính mình. Dù mệt mỏi hay đau nhức nhưng em vẫn muốn được tập thêm để tốt hơn ngày hôm qua”.
Trọng Phúc (thứ hai từ trái sang) trao đổi phương pháp tập luyện với các anh em, bạn bè trong trung tâm sau giờ tập luyện.
... Ðến 3 huy chương quốc gia
Sau hơn 2 năm rèn luyện, Phúc đã tiến bộ vượt bậc. Tại Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm 2025 tổ chức ở tỉnh Ðắk Lắk, em xuất sắc giành 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Ðồng. Chia sẻ về khoảnh khắc đứng trên bục vinh quang nhận giải, Phúc xúc động: “Lúc đó, em nghĩ ngay đến ba mẹ, thầy cô và những người xung quanh đã luôn ủng hộ em. Thành tích này mới chỉ là khởi đầu, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người”.
Niềm vui ấy không chỉ riêng của gia đình em, mà thầy cô, bạn bè, xóm làng cũng đều vỡ oà khi một thiếu niên Cà Mau toả sáng trên đấu trường toàn quốc.
Nguyễn Trọng Phúc giành Huy chương Bạc tại Giải Vô địch cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc vào tháng 4/2025. (Ảnh nhân vật cung cấp).
Hai người trực tiếp huấn luyện em là cô Dương Thị Bích Tuyền, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và thầy Trần Ðức Nghĩa, huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia, cùng nhận định: “Ngay buổi tập đầu tiên, Phúc đã thể hiện tố chất hiếm có. Em nhanh nhạy trong động tác, chịu đựng tốt khối lượng vận động, đặc biệt là ý thức kỷ luật, sự nghiêm túc”.
Ở tuổi 14, Phúc có hình thể cân đối, cơ bắp săn chắc, sức mạnh nội lực. Về kỹ thuật, em tiếp thu nhanh, thường chỉ cần vài lần chỉnh sửa là thực hiện đúng. Về tâm lý, em không ngại áp lực, biết biến thử thách thành động lực.
Gia đình đặt nhiều kỳ vọng thành tích thể thao nhưng cũng luôn nhắc nhở Phúc chuyện học tập. “Chúng tôi mong con giữ vững niềm đam mê, kỷ luật, đồng thời không quên học văn hoá để có nền tảng cho tương lai”, chị Thuý Diễm bày tỏ.
Với ngành thể thao tỉnh, việc một thiếu niên Cà Mau được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia là tín hiệu đáng mừng. Chứng tỏ phong trào cử tạ của địa phương đã bắt đầu có thành quả, mở ra niềm tin Cà Mau có thể đóng góp nhiều hơn cho thể thao thành tích cao Việt Nam.
Ðể tiến xa, Trọng Phúc cần tiếp tục rèn luyện với giáo án chuyên sâu, giữ vững ý thức chuyên nghiệp, chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt. Ngoài ra, em cũng cần sự hỗ trợ về dinh dưỡng, trang thiết bị và cơ hội cọ xát ở các giải trong nước, quốc tế. Nói về hướng phấn đấu, Trọng Phúc bày tỏ: “Mục tiêu của em là sớm giành Huy chương Vàng quốc gia, sau đó được thi đấu ở các giải quốc tế. Em muốn mang vinh quang về cho gia đình, tỉnh nhà và đất nước”.
Phúc và các vận động viên sinh hoạt dưới cờ tại trung tâm - nơi nuôi dưỡng ước mơ, tinh thần và ý chí phấn đấu của bạn trẻ. Ảnh nhân vật cung cấp.
Câu chuyện của Nguyễn Trọng Phúc đã minh chứng cho tầm quan trọng của việc phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ. Nhờ được sự định hướng, quan tâm đúng mức, Nguyễn Trọng Phúc đã trở thành niềm hy vọng mới của cử tạ Việt Nam. Phía sau thành công ấy là sự đồng hành lặng lẽ của gia đình, sự dìu dắt tận tâm của thầy cô, trên hết là ý chí bền bỉ của chính em.
Con đường phía trước chắc chắn còn nhiều gian nan, nhưng với nền tảng hiện có, Phúc hoàn toàn có thể viết tiếp những trang mới rực rỡ, không chỉ cho bản thân, gia đình, mà còn cho thể thao Cà Mau và đất nước./.
Vũ Trân