Cũng là một chuyến đi tặng quà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo nhân dịp tết cổ truyền Chôl-chnăm-thmây như bao mùa tết cổ truyền đã qua. Thế nhưng, có tháp tùng cùng những người mang tấm lòng đến với người nghèo, mới thấy hành trình của chữ “tâm” ấy thấm đẫm ý nghĩa nhân văn! Từ câu chúc tết an lành, rồi lời nhắn nhủ chân thành gửi đến bà con và những suất quà trao tặng, người nghèo cảm nhận trọn vẹn niềm vui, sự ấm áp khi được chia sẻ, quan tâm.
Đường sá xa xôi, nhiều thành viên có tuổi đời trên 70, 80, vậy mà đoàn từ thiện do Thượng tọa Thích Trung Sơn, Phó ban Kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn cùng với các phật tử chùa Vĩnh Nghiêm (TP. HCM) vẫn có mặt ở điểm “tập kết” từ rất sớm. Buổi điểm tâm sáng diễn ra chóng vánh trên tinh thần nhanh nhất để tranh thủ thời gian tập trung cho nhiệm vụ chính: khởi hành chuyến công tác từ thiện mang quà đến với đồng bào Khmer nghèo trên địa bàn TP. Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi và huyện Hồng Dân. Bà Võ Thị Hồng Thoại, nguyên Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã về hưu mấy năm nay, nhưng chữ “tâm” dành cho dân nghèo, nhất là đồng bào dân tộc Khmer nghèo, đã níu bà trở lại với công tác xã hội bằng rất nhiều hoạt động từ thiện. Và chuyến đi này cũng là công cán của cô khi kết hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh vận động Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong đó có sự tài trợ của phu nhân nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang là bà Mai Thị Hạnh. 1.000 suất quà trị giá 500 triệu đồng là một hành trình khá dài của biết bao nhiêu tấm lòng. Chữ “tâm” ấy hiện diện trong những phật tử cùng đóng góp rồi còn đích thân đi trao những phần quà, là tấm lòng của những anh chị em trong Ban Dân tộc tỉnh đã trực tiếp đón nhận rồi phân phát về từng địa phương, sau đó chính quyền địa phương lại phân công nhau mỗi người một việc tổ chức thật chu đáo để quà đến tận tay bà con.
Hai mươi ký gạo, đường, dầu ăn, nước tương và 200.000 đồng tiền mặt, là trị giá mỗi suất quà mà từng hộ nghèo dân tộc Khmer nhận được dịp này. Chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn. Bà con đã có mặt từ rất sớm. Những người cao tuổi cũng như phụ nữ có con nhỏ được ưu tiên ngồi ở những dãy đầu để nhận quà sớm. Đoàn vừa đến thì xốc vác ngay vào nhiệm vụ chính. Những câu phát biểu trịnh trọng được thay bằng lời chúc mừng thân thiết, gần gũi. Thượng tọa Thích Trung Sơn ân cần chúc bà con hưởng một cái tết cổ truyền vui vẻ, ấm cúng. Thượng tọa cũng nhắn nhủ bà con hãy luôn hăng say lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, cho con em ăn học tới nơi tới chốn... Những lời nhắn gửi chân tình ấy luôn nhận những tràng vỗ tay giòn giã của bà con, ở bất kỳ điểm đến nào sau đó.

Thượng tọa Thích Trung Sơn và cô Tuyết (thành viên trong đoàn từ thiện) tặng quà bà con đồng bào dân tộc Khmer nghèo huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: C.T
Tôi đặc biệt chú ý đến cô Tuyết, một thành viên trong đoàn, được biết cô là cháu ruột của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang. Nhưng tôi ấn tượng với cô không phải vì thân thế, hay vì… chiếc xe hiệu cô đang đi, mà vì cái cách cô làm từ thiện. Cũng tham gia việc phân phát quà cho đồng bào nghèo, nhưng cô còn dành riêng một phong bì của cá nhân, chiếc phong bì dày cộm với các tờ giấy polymer trị giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 200.000 đồng được xếp theo lớp lang. Rồi cô chọn một vị trí ngoài cùng (nơi mọi người đã nhận quà và đi ra) để nhìn kỹ từng người một. Cô móc trong phong bì ra trao cho những cụ ông, cụ bà khập khiễng trên chiếc gậy tờ 200.000 đồng, tờ 100.000 đồng thì cô trao cho những người phụ nữ gầy ốm, ẵm bồng con nhỏ, tờ 50.000 đồng cô trao cho những đứa trẻ đến nhận quà; nghĩa là cô nhìn bộ dạng, hoàn cảnh từng người để trao gửi thêm một phần tiền mặt với ý muốn giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trước mắt. Cô Tuyết không mang dáng vẻ của một đại gia, mà mang dáng dấp của một người phụ nữ từng biết lao động nhọc nhằn để kiếm ra đồng tiền, và ở cô toát ra vẻ phúc hậu đúng nghĩa của một phật tử!
Nói đến phật tử, tôi lại nể phục chữ “tâm” trong những con người đã lấy “đạo” phục vụ cho “đời”! Hành trình của chữ “tâm” từ những chuyến đi như thế này quả là thấm đẫm ý nghĩa nhân văn! Những cụ bà tham gia cùng đoàn có đến 4 - 5 người có tuổi đời trên 70, 80, thế mà các cụ vẫn ngồi trên đoạn đường dài hàng trăm cây số từ TP. HCM về Bạc Liêu. Rồi từ TP. Bạc Liêu về các xã vùng sâu như Lộc Ninh, Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) vẫn… dẻo dai sức lực, vui vẻ tinh thần để đến tận nơi, trao tận tay những phần quà cho bà con. Chị Nga, một thành viên trong đoàn, cho biết: “Chúng tôi trao quà từ thiện cho bà con nghèo thì tâm nguyện là muốn nhìn thấy họ nhận được những phần quà ấy, nên dù đường sá xa xôi chúng tôi vẫn không quản ngại”.
Tết Chôl-chnăm-thmây năm nào của đồng bào dân tộc Khmer Bạc Liêu cũng vui vầy, ấm áp. Không chỉ bởi sự sung túc, no ấm ngày càng hiện diện trên từng thôn xóm nhờ ý chí vươn lên thoát nghèo, tiến lên cuộc sống khá giả; mà còn bởi sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhiều tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh. Tháp tùng cùng đoàn trên từng cây số, nghe các thành viên trong đoàn nói chuyện làm từ thiện và nhìn cách họ đối đãi với bà con nghèo, rồi trực tiếp nhìn cảnh bà con ngồi đợi trao quà ở những điểm chùa, tôi nghiệm ra: hành trình của chữ “tâm” là hành trình kết nối những tấm lòng, thế nên những con người xa xôi cũng trở nên gần gũi, người lạ mà hóa thân quen trong sự quan tâm, san sẻ tận tình! Vâng, sự san sẻ bao giờ cũng là cần thiết trong cuộc sống này. Người giàu hãy biết cho đi, để người nghèo được nhận về, được tiếp động lực để vươn lên trong cuộc sống. Chữ “tâm” ấy luôn giúp đời đẹp hơn.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận