Trong những ngày hè này, chúng tôi đã có cuộc hành trình về với “khúc ruột miền Trung” thân yêu. Mùa này, dù cái nóng như thiêu như đốt trên khắp mọi ngả đường, nhưng vẫn không ngăn nổi những trái tim miền Nam trải lòng trên vùng đất đầy cát và… nắng. Xe lăn bánh đều đều trên những ngả đường ngoằn ngoèo, bên vách núi, bên vực sâu, và qua lời thuyết minh của người hướng dẫn viên du lịch, được mục sở thị, mắt thấy tai nghe và cảm nhận bằng con tim, chúng tôi cảm thấy niềm yêu thương dâng lên mãnh liệt - niềm yêu dành trọn cho miền Trung qua từng điểm đến…
Kỳ 1: Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những huyền thoại từ lòng dân
… Chúng tôi đã rưng rưng xúc động khi được cầm trên tay nén hương thắp lên phần mộ vị Đại tướng vĩ đại trong lòng dân tộc Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng tại địa điểm linh thiêng nơi an giấc ngàn thu của Đại tướng - vùng đất Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), chúng tôi được nghe những huyền thoại giữa đời thường về con đường dẫn vào khu mộ của Người. Những huyền thoại có từ lòng dân…
![]() |
| Trang nghiêm thắp hương lên mộ phần Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: C.T |
Chuyến bay tuyến TP. HCM - Đồng Hới hạ cánh gần như “đúng Ngọ” - hơn 12 giờ trưa. Bước chân xuống sân bay Đồng Hới, chúng tôi đã cảm nhận ngay thế nào là nắng gió miền Trung! Nóng kinh khủng, cái nắng miền Nam gay gắt mấy cũng không thể “so bì”! Buổi ăn trưa của đoàn chúng tôi tiến hành cấp tốc. Những món ăn miền Trung không mấy hợp khẩu vị cộng thêm cái nóng “chưa quen biết” nên buổi ăn trưa kết thúc nhanh. Không về khách sạn nhận phòng như ban đầu đã định, vì ai nấy cũng nóng lòng muốn đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thế là đoàn thẳng tiến về hướng Vũng Chùa - Đảo Yến.
Từ Đồng Hới, xe bon bon chạy về xã Quảng Đông mất độ hơn 30 phút thì vùng đất thiêng hiện ra trước mắt: Vũng Chùa - Đảo Yến. Anh Hoàng, hướng dẫn viên cho biết: “Con đường này được thi công mở rộng hoàn thành trước lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2014) và 39 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/2014). Các bạn vừa đi qua tuyến đường nối Quốc lộ 1A vào khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tổng chiều dài gần 3km, được thi công với mặt nền rộng 9m, mặt đường bê-tông nhựa rộng 8m. Tổng vốn đầu tư cho đoạn đường này là trên 36 tỷ đồng”.
Theo lời anh Hoàng, đã có những huyền thoại và kỳ tích trên con đường này. Trước khi được thi công mở rộng như hiện nay để phục vụ nhu cầu đến viếng mộ đại tướng của đồng bào cả nước, đó từng là con đường được thi công đạt kỷ lục nhanh nhất Việt Nam từ trước đến nay! Từ ngày 8 - 13/10/2013, con đường dẫn tới khu mộ đã được thi công “thần tốc”, chỉ trong vỏn vẹn 5 ngày để kịp phục vụ lễ tang Đại tướng. Dài 2,1km, công trình phải đi qua 3 túi bùn khổng lồ, nếu không có một sự quyết tâm cao thì đoạn đường không thể hoàn thành nhanh như vậy! Để đảm bảo chất lượng công trình, những cán bộ, chuyên gia thiết kế, trắc địa, kỹ sư cầu đường giỏi đã được cử ra hiện trường để phóng tuyến từng mét đường, bảo đảm tiến độ mà không sai lệch tiêu chuẩn.
Huyền thoại của con đường còn xuất phát từ lòng dân. Trong quá trình xây dựng, để đảm bảo tiến độ buộc phải giải tỏa gấp một số hộ dân, và việc giải tỏa trắng 10 hộ dân nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong vòng 1 ngày thật sự là kỳ tích! Dù chưa nhận được tiền đền bù, nhưng người dân vẫn chấp nhận cho xây dựng công trình trên đất mình. Đó chỉ có thể gọi là lòng dân dành cho vị Đại tướng!
Khu mộ đại tướng - vị trí đắc địa
Trước khi chọn làm nơi yên nghỉ, Vũng Chùa - Đảo Yến đã được con trai Đại tướng là ông Võ Điện Biên chọn làm điểm đầu tư phát triển du lịch. Nhưng sau đó, một vị trí đắc địa với phong thủy tuyệt vời đã được bản thân Đại tướng và gia đình chọn làm nơi yên nghỉ cuối cùng của Đại tướng!
Chúng tôi thật sự choáng ngợp khi tận mắt chứng kiến vẻ đẹp và sự kỳ vĩ của vùng đất linh thiêng này. Vũng Chùa - Đảo Yến được hợp thành bởi hai địa danh là bãi biển Vũng Chùa nằm ở đất liền và Đảo Yến cách đất liền khoảng 15 phút đi thuyền. Vũng Chùa có bờ cát trắng và bằng phẳng được hình thành bởi một triền núi đâm ra biển, người dân địa phương gọi là mũi Rồng. Địa điểm an nghỉ của Đại tướng nằm ở lưng chừng triền núi phía Nam mũi Rồng, cách ngọn mũi Rồng khoảng 1km. Một vùng đất đắc địa, phong thủy đẹp tuyệt vời “tọa sơn vọng thủy” (tựa núi ngắm biển)! Theo lời anh Hoàng, các chuyên gia đã khẳng định, đây là vùng đất đạt tư thế “tứ tượng”: Huyền Vũ (rùa đen) ở phía sau đèo Ngang, Thanh Long (rồng xanh) bên ngọn đồi phía trái một phần của đèo Ngang, Bạch Hổ (hổ trắng) là địa hình thấp hơn ở phía tay phải và Chu Tước (chim sẻ đỏ) là gò đồi nhỏ phía trước mặt (Đảo Yến, trước biển).
Đến Vũng Chùa - Đảo Yến, dù chỉ được dừng chân ít phút viếng mộ phần người anh hùng dân tộc, chúng tôi cảm nhận trọn vẹn được khoảnh khắc linh thiêng ấy! Phần mộ Người luôn phủ kín bởi những vòng hoa. Kề cận bên Người luôn có các anh bộ đội biên phòng ngày đêm túc trực, hướng dẫn các đoàn khách để mãi giữ được sự tôn nghiêm. Những con sóng xanh ngát cũng biết đưa gió về như ru giấc ngàn thu thật yên bình cho Người… Vũng Chùa - Đảo Yến linh thiêng, đắc địa xứng đáng là nơi gìn giữ yên bình giấc ngàn thu của người chiến sĩ cách mạng tài hoa, lỗi lạc của dân tộc, người Tổng chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu hơn 60 năm trước. Đó cũng là nơi không - thể - không - dừng - chân khi đến với Quảng Bình, một địa chỉ du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh để giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.
CẨM THÚY
Kỳ 2: Động Thiên Đường - Hoàng cung trong lòng đất

Truyền hình








Xem thêm bình luận