“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng...”, khi ngọn gió trong lành báo hiệu mùa xuân về, hòa cùng những giai điệu mừng xuân rộn ràng, tươi vui, chúng ta lại nghe âm vang những bài hát ca ngợi về Đảng. Những khúc ca ấy mang một sức sống mãnh liệt, trẻ trung, đầy niềm tin yêu, hy vọng dù bao năm tháng đã trôi qua - kể từ khi những nhạc sĩ mang trái tim tự hào về Đảng viết nên những bản anh hùng ca đó...
![]() |
| Một tiết mục văn nghệ về Đảng. Ảnh: M.Đ |
Trước khi viết Đảng đã cho ta mùa xuân, NS Phạm Tuyên còn viết một số ca khúc rất hay về Đảng, đó là Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng (1959) với những ca từ như bật lên từ trái tim đầy cảm xúc: “Đảng ta ơi cảm ơn người dạy dỗ.../ Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà/ Đảng của tôi ơi người đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”... Đó còn là Màu cờ tôi yêu (1979): “Hồng như máu của bình minh/ đỏ như màu máu của mình tim ơi/ búa liềm vàng rực giữa trời/ là niềm hy vọng chói ngời tim ta”... Nghe những khúc ca về Đảng của NS Phạm Tuyên, chúng ta như thẩm thấu được trái tim yêu Đảng, yêu Tổ quốc của ông luôn trong veo, luôn chất ngất một niềm tin gửi gắm cho Đảng. Cả cuộc đời sáng tác của mình, NS Phạm Tuyên viết hơn 600 ca khúc, có những bài hát “được cả nước cùng ca” ở mọi thời đại, ở bất cứ không gian, thời gian nào, ngoài những bài ca về Đảng kể trên còn có những bài quen thuộc như Tiến lên đoàn viên, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...
Ngoài NS Phạm Tuyên, còn nhiều thế hệ NS Việt Nam đã viết về Đảng bằng trái tim yêu thương, niềm tự hào mãnh liệt và để lại cho Tổ quốc một áng anh hùng ca với sức sống bền bỉ trường tồn cùng năm tháng. Năm 1950, NS Đỗ Minh đã viết Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, được ví như bài Đảng ca, ca khúc này cũng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ca khúc viết về Đảng hay nhất, có sức khái quát cao nhất và được phổ biến sâu rộng nhất. “Vừng trời đông ánh hồng tươi sáng bừng lên/ Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới/ Ngàn triệu dân siết tay nhau, đứng quanh Đảng Cộng sản Việt Nam”, từng chi tiết, hình ảnh trong ca khúc đều thấm đẫm khí tiết cách mạng Việt Nam. “Ánh hồng”, “bồ câu trắng”, “nắng mới”, “siết tay nhau”... Lý tưởng, niềm khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết cộng sản đã hội tụ thành lời ca khúc. Bất hủ chính là vì vậy, không chỉ đẹp ở ý nghĩa ca từ mà còn khơi gợi những mỹ cảm trong cảm xúc con người khi những giai điệu hào hùng đã được NS gửi gắm trong từng ca từ...
Một khúc ca về Đảng của NS Nguyễn Đức Toàn, Đảng là cuộc sống của tôi cũng với những tin yêu chứa chan gửi vào Đảng mà trở thành ca khúc vang mãi trong lòng dân tộc Việt: “Đảng là một ngôi sao sáng/ sáng nhất trong muôn vì sao giữa trời tối đêm mịt mùng/ Đảng làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước và tình yêu, cho mỗi ước mơ trên đời vui”. Không phải phân tích, luận bàn gì thêm nữa, mỗi ca từ đều là những mỹ từ gợi tả sinh động nhất về Đảng. Ngoài ra, có thể nhớ đến những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi Đảng như Lá cờ Đảng, Đâu Đảng cần chúng ta có mặt (NS Văn An), Như hoa hướng dương (nhạc Tô Vũ, thơ Hải Như), Ta dâng Đảng ngàn tiếng ca (NS Huy Du)...
Đảng đã trở thành linh hồn của dân tộc, biểu tượng đẹp vô ngần trong cảm quan, trong tim những thế hệ NS. Cảm hứng sáng tác dạt dào đã truyền đi lửa ấm cho bao thế hệ ca sĩ, cho nên những khúc ca có tuổi đời lớn hơn ca sĩ vẫn được những người trẻ thể hiện rất thành công. Những khúc ca về Đảng vì vậy bao giờ cũng trẻ trung, căng tràn sức sống lan tỏa đến triệu triệu trái tim người dân Việt Nam một niềm tin sáng ngời hướng về Đảng Cộng sản Việt Nam như hướng đến một vầng dương tươi đẹp nhất, ngôi sao sáng nhất trong các vì sao...
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận