Thứ sáu, 13-2-26 18:21:32
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hào khí tháng Tám…

Báo Cà Mau

Ngày 23/8/1945 - cột mốc lịch sử quan trọng của Cách mạng tháng 8 trên đất Bạc Liêu đã hòa cùng khí thế của toàn dân tộc đứng lên giành độc lập, chủ quyền Tổ quốc! Từ năm 2005, ngày 23/8 đã được Bạc Liêu chọn là ngày truyền thống cách mạng của tỉnh. Bạc Liêu cũng có con đường mang tên “23/8”… Hào khí tháng 8 lại ùa về mỗi mùa thu tới khi cả nước long trọng đón sự kiện cách mạng tháng 8 thành công viết nên trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.

…Cột mốc lịch sử trọng đại ấy còn góp phần cấu thành bản sắc văn hóa của một Bạc Liêu đôn hậu, nhân từ! Con đường cách mạng Bạc Liêu chiến đấu và chiến thắng mà rất đỗi nhân văn đã dệt nên một “Bạc Liêu ngày ấy ngày không nổ súng, ngày của tình người, ngày hội non sông” trong bản vọng cổ bất hủ “Bạc Liêu ngày ấy” của  soạn giả Trọng Nguyễn…

Thế hệ trẻ Bạc Liêu tiếp nối truyền thống cha ông lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: H.T


Lát cắt lịch sử thể hiện hào khí tháng 8 trên đất Bạc Liêu phải kể từ giai đoạn Tỉnh ủy lâm thời Bạc Liêu được thành lập vào tháng 7/1945 theo chỉ đạo của cấp trên. Kể từ đây, phong trào cách mạng Bạc Liêu như có thêm đuốc sáng soi đường, liên tục những tổ chức cách mạng sau đó được thành lập, điển hình nhất là Mặt trận Việt Minh. Những ngày tiếp đó, một “Bộ phận công khai” với danh nghĩa đại diện cho Mặt trận Việt Minh đã đến gặp Tỉnh trưởng Trương Công Thiện đòi thực hiện một số yêu cầu phía cách mạng đặt ra, trong đó có yêu cầu giao nhà của một tên sĩ quan Pháp để ta làm trụ sở Mặt trận Việt Minh. Và sau đó ta đã lấy được nhà Carère làm trụ sở Mặt trận Việt Minh và Tỉnh ủy lâm thời Bạc Liêu.
Một đòn xoay chuyển tình thế thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của ta, đó là sự kiện bọn ngụy quyền đón tên khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm vào ngày 20/8/1945. Thay vì thực hiện lệnh tập hợp của Tỉnh trưởng Thiện là đón tiếp “đại thần”, Tỉnh ủy lâm thời đã biến cuộc tập hợp thành cuộc biểu tình lớn của ta ủng hộ Việt Minh giành lấy chính quyền. Đoàn biểu tình trương cờ đỏ sao vàng, băng, khẩu hiệu… kéo đến vây kín dinh tỉnh trưởng rồi hô vang khẩu hiệu: “Mặt trận Việt Minh muôn năm! Chính quyền về tay nhân dân!”.
Nắm bắt khí thế cách mạng đang hừng hực, lợi thế thuộc về ta, ngay buổi tối 20/8/1945, Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Việt Minh tỉnh họp liên tịch thành lập chính quyền cách mạng lấy tên gọi “Ủy ban Dân tộc giải phóng” tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy, sáng 22/8/1945, Ủy ban Mặt trận Việt Minh và Ủy ban Dân tộc giải phóng tỉnh đã cử đoàn đại biểu đến gặp Tỉnh trưởng Thiện đòi giao chính quyền cho cách mạng, nhưng chúng vẫn nấn ná, trì hoãn. Trước tình thế đó, Tỉnh ủy huy động toàn bộ lực lượng gồm các tổ chức cứu quốc, nhân sĩ, trí thức, thanh niên tiền phong và binh sĩ trong đại đội lính Cộng hòa vệ binh..., đồng thời vận động đông đảo nhân dân vây dinh tỉnh trưởng đấu tranh buộc địch giao chính quyền cho cách mạng.
Hòa cùng khí thế cách mạng cả nước, sáng 23/8/1945, toàn bộ lực lượng của ta tiếp tục tập trung bao vây khép kín dinh tỉnh trưởng. Toàn bộ thành viên Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Việt Minh và Ủy ban Dân tộc giải phóng tỉnh, tất cả cán bộ, đảng viên đều có mặt hòa trong biển người để kịp thời lãnh đạo và đối phó với mọi tình huống. Đúng 7 giờ sáng 23/8, đoàn đại diện của ta gồm các đồng chí Tào Văn Tỵ, Nguyễn Văn Năm và Trương Minh Cảnh tiến lên văn phòng tỉnh trưởng, Trương Công Thiện vẫn do dự chần chừ. Tỉnh trưởng dùng kế “hoãn binh” đi xuống phía dưới để chào cờ theo nghi thức hàng ngày thì chân đã đi không vững khi thấy đoàn người vây kín tòa hành chính. Đồng chí Tào Văn Tỵ thấy tấm băng-rôn có dòng chữ “Khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm vạn tuế” liền hô to: “Đả đảo Nguyễn Văn Sâm, đả đảo bọn bù nhìn tay sai Nhật!”. Tất cả lực lượng của ta hô vang: “Đả đảo, đả đảo!”. Cùng lúc đó, một đồng chí leo lên giật tấm băng-rôn xuống, tiếng hô càng vang dội: “Đả đảo bọn bù nhìn, chính quyền về tay nhân dân!”…
Trước khí thế cách mạng sôi sục, Tỉnh trưởng Thiện buộc phải đầu hàng. Đồng chí Tào Văn Tỵ thay mặt chính quyền cách mạng thông báo: “Chính quyền đã về tay nhân dân”. Lúc đó là 9 giờ 30 phút, ngày 23/8/1945. Liên tiếp những cuộc mít-tinh gây áp lực cho phe địch sau đó đã diễn ra, từ ngày 23 - 25/8 ở Bạc Liêu, chính quyền của địch từ tỉnh đến quận và cơ sở đã về tay nhân dân.
Một hào khí đấu tranh giành chính quyền về cách mạng rất quyết liệt, nhưng tuyệt đối không có súng nổ, máu rơi, đó là một Bạc Liêu rất đỗi nhân từ ngay trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, khi địch thất thủ. Cách đây hơn 70 năm, hào khí những ngày tháng 8 ấy của cả dân tộc Việt Nam nói chung, và thời khắc giành chính quyền không tiếng súng, không đổ máu của Bạc Liêu đã khiến cho lịch sử sang trang. Cuộc đấu tranh vẫn còn tiếp diễn ngay sau đó, hàng hàng lớp lớp quân dân vẫn còn tiếp tục ra đi “theo tiếng kêu sơn hà nguy biến”. Cách mạng tháng 8 đã để lại cho chúng ta hôm nay những bài học kinh nghiệm quý báu về tinh thần đấu tranh cách mạng! Bài học lớn nhất là tinh thần đoàn kết đồng lòng. Ôn cố tri tân, thế hệ trẻ hôm nay phải hiểu về lịch sử, hiểu rằng ngày truyền thống cách mạng của quê mình và một con đường mang tên tháng ngày, đó là biểu tượng đáng tự hào của đất và người Bạc Liêu!
Cẩm Thúy
(Bài viết có sử dụng tư liệu “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu tập 1, 1927 - 1975”)

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.