Đêm qua trời lại mưa. Nằm cuộn mình trong chiếc chăn, tôi cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Vậy mà, giấc ngủ vẫn cứ chập chờn với hình ảnh con bé mồ côi ở đầu xóm…
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Cơn gió đột nhiên thổi mạnh, quất tàn cây vú sữa vào mái nhà nghe xào xạc. Tôi quấn chiếc chăn chặt hơn mà vẫn thấy lạnh. Tôi lại nghĩ đến con bé, nó chỉ có mỗi chiếc áo len mà ban chiều tôi mua tặng nó, chắc khó mà tránh được cái lạnh của đêm đông. Và tôi chợt liên tưởng đến hạt đậu ai đó vừa gieo trong vườn nhà mấy hôm trước, sáng nay đã nhú lên hai cái lá xanh bé xíu. Hình ảnh con bé và hạt mầm mới nhú cứ theo tôi vào giấc ngủ. Phải rồi! Con bé cứ như hạt mầm, bé xíu nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Dù cho giông bão, gió mưa có xéo nát đời em, nhưng chỉ cần có niềm tin, có nghị lực phi thường, thì em vẫn sống.
Cái triết lý sống này tôi đã đọc ở đâu đó mà không tài nào nhớ nổi. Tôi thầm chúc cho em có được nghị lực như thế để vượt qua được gió mưa cuộc đời…
Song Ngọc

Truyền hình









Xem thêm bình luận