Bạc Liêu đẹp như một khúc tình ca, như con tàu lướt trên những cánh sóng để vượt qua bao thách thức, vươn xa đến chân trời mới tươi đẹp… Khán giả sẽ tìm thấy những hình ảnh đó, về đất và người Bạc Liêu sau một phần tư thế kỷ tại chương trình nghệ thuật đặc biệt chào xuân 2022 và kỷ niệm 25 năm ngày Bạc Liêu “ra riêng” để xây dựng “cơ đồ”.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: P.A
Gần 100 nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên, chưa kể những lực lượng khác như: nhạc công, hậu đài… của Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm Văn hóa tỉnh được huy động thực hiện chương trình nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng này. Dù phải tập luyện, chuẩn bị các công việc trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành, nhưng suốt một tháng liền, các nghệ sĩ, diễn viên gần như không có ngày nghỉ. Thậm chí, họ phải chạy đua với thời gian để mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc làm quà mừng Bạc Liêu bước sang tuổi mới.
Chị Sơn Thị Na Uy - diễn viên Nhà hát Cao Văn Lầu, bày tỏ: “Dù đã từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn, song đây lại là chương trình có ý đặc biệt với tôi. Bởi nó diễn ra trong bối cảnh tỉnh nhà gặt hái nhiều thành tựu nhưng cũng chịu tác động nặng nề của đại dịch. Vì vậy, chúng tôi mong chương trình sẽ là món quà tinh thần để cổ vũ, động viên quê hương Bạc Liêu sớm vượt qua mọi khó khăn, thách thức như đã từng nhiều lần làm được”.
Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bạc Liêu hôm nay đã vươn lên từ gian khó, tự tin khoác lên mình chiếc áo mới. Vì vậy, “Khát vọng Bạc Liêu” hiển nhiên được chọn làm chủ đề chính cho chương trình nghệ thuật để tái hiện bức tranh toàn cảnh về những đổi thay với biết bao thành quả đáng tự hào. Trong bức tranh rạng rỡ ấy, người xem bắt gặp hình ảnh Bạc Liêu qua 2 khía cạnh: dấu ấn của hành trình 25 năm (chương 1) và quê hương rộn ràng đón chào xuân (chương 2).
Ở chương 1, các tiết mục được xây dựng mang giai điệu vui tươi, lột tả sự phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trước những thành tựu mới. Các ca khúc “Hát từ cội nguồn”, “Bạc Liêu ta đó”, “Âm sắc Bạc Liêu”… như thước phim dẫn khán giả ngược thời gian về với những năm tháng khai hoang mở đất, để rồi đến với Bạc Liêu hôm nay đã không ngừng thay da đổi thịt. Bên cạnh đó, vẻ đẹp xứ Bạc Liêu với cánh đồng điện gió, những làng nghề trăm tuổi, những công trình vươn cao cũng được nghệ thuật hóa qua những sáng tác nổi tiếng như: “Làng chiếu quê em”, “Tiếng đờn kìm”, “Đồng muối trắng”, “Khát vọng Bạc Liêu”…
Khép lại chương 1, những ca khúc của chương 2 “Bạc Liêu chào xuân” như một lời chào tạm biệt năm cũ đầy khó khăn do dịch COVID-19 để đón mừng năm mới trong niềm hân hoan, tràn đầy hy vọng. Qua “Chúc xuân”, “Về quê ăn tết”, “Trăm năm gấm hoa”…, khán giả như được hòa mình vào không khí vui tươi, ấm áp của ngày Tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời, cùng nhau thắp lên một niềm tin mãnh liệt rằng, quê hương sẽ đi qua những ngày giông bão, nhà nhà, người người từ thành thị đến nông thôn lại chung sức, chung lòng dựng xây, phát triển Bạc Liêu ngày thêm đẹp giàu.
Đạo diễn Ngô Quốc Khánh - Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, cho biết: “Đơn vị đã chọn lọc rất kỹ các ca khúc để làm nổi bật khát vọng, bản lĩnh và thành tựu của Bạc Liêu ở tuổi 25. Tất cả đều hướng về ngợi ca Bạc Liêu nhưng mỗi bài là một sắc thái, nhờ đầu tư cho dàn dựng, cảnh trí, biên đạo nên chương trình dù dài nhưng khán giả càng xem càng thấy hấp dẫn”.
Gói gọn trong 15 tiết mục, chương trình nghệ thuật “Khát vọng Bạc Liêu” như một bản báo cáo tổng kết bằng chất liệu nghệ thuật về hành trình vượt khó, phát triển của Bạc Liêu. Chương trình góp phần mang đến sinh khí vui tươi, phấn khởi và tiếp thêm động lực tinh thần để tỉnh nhà bước vào năm mới với nhiều thắng lợi mới.
PHƯƠNG ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận