Một ngày bất chợt nhận ra đã lâu lắm rồi ta không dành thời gian để yêu chính bản thân mình!
Hình như đã lâu rất lâu ta không mua cho mình một cái gì mới. Hình như ta cũng đã từ chối rất nhiều lần khi bạn bè rủ đi cà phê, đi ăn vì những lý do khác nhau. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua. Ngày 8 tiếng ở cơ quan, về nhà lại túi bụi vào chuyện nhà cửa và nhiều thứ bộn bề, tối đến lên giường thì cơ thể đã mệt nhoài, tâm trạng lúc nào cũng bực bội vì thấy cuộc sống không được như ý muốn. Những dự định dành cho bản thân cứ bị dời từ ngày này qua ngày khác.
Ảnh minh họa: Internet
Đến một ngày ta nhận ra rằng phải thay đổi. Phải yêu thương bản thân, cân bằng cảm xúc của chính mình. Ta bắt đầu sắp xếp công việc trong ngày để dành thời gian cho chính bản thân mình. Chia sẻ việc nhà với các thành viên trong gia đình, không ôm đồm, chẳng quá cầu toàn. Bản thân phải sống, phải thực hiện ước mơ của mình. Bớt thời gian “lướt” mạng xã hội một cách vô ích. Ta mạnh dạn đăng ký một khóa học yoga online để có người đồng hành, tạo động lực. Mua vài quyển sách hay. Trồng mấy chậu hoa hồng. Nấu những món ăn bản thân yêu thích. Chủ động rủ nhóm bạn thân đi ăn, mua sắm. Được ở bên những người mình yêu thương, làm việc mình thích một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, ý nghĩa. Ta không quá áp lực khi có nhiều công việc phải giải quyết.
Hóa ra việc yêu thương bản thân mình thật đơn giản. Ta chợt nhận ra khi biết yêu, biết chăm sóc bản thân tự dưng cuộc sống xung quanh cũng đẹp hơn, những người xung quanh cũng dễ thương, dễ mến. Nhìn đâu cũng thấy yêu thương, ghé đâu cũng thấy những nụ cười rạng ngời hạnh phúc.
QUẾ LÂM