Ảnh minh họa: B.T
Bây giờ có gia đình rồi, phải gồng mình với guồng quay cuộc sống, đôi khi nhớ về ngày trước mà thèm. Thèm những ngày được sống trọn vẹn với niềm đam mê, yêu thích của bản thân. Chỉ cần đam mê là làm chẳng suy nghĩ, đắn đo gì nhiều.
Nhớ ngày còn học phổ thông, mỗi dịp lễ tết tôi phải đi nhà sách lùng sục những phụ kiện thật đẹp và độc để làm thiệp tặng người thân và bạn bè. Sau đó, tôi phải bỏ ra cả tuần lễ cắt, dán rồi trang trí thiệp. Khi tấm thiệp được hoàn thành, tôi lại nắn nót ghi những câu chúc thật ý nghĩa vào đấy. Nhiều bạn thấy tôi tốn nhiều thời gian và công sức thì nói “mua đi cho nhanh”, cũng có bạn lại bảo tôi sao “màu mè” quá. Đúng là để làm những tấm thiệp ấy có hơi mất công thật, nhưng nó mang một thông điệp tình cảm nhất định đến người nhận. Ngoài ra, nhờ làm những tấm thiệp ấy tôi mới rèn cho mình được tính tỉ mỉ, khéo léo. Và quan trọng nhất là tôi cảm thấy vui.
Hết mê làm thiệp tôi lại trở sang mê sách. Thời sinh viên, cứ có thời gian rảnh là tôi lại lóc cóc đạp xe đi Thư viện tỉnh. Đọc ở thư viện chưa đã, tôi mượn về nhà. Thế rồi lại thức nguyên đêm để đọc nào là Thời xa vắng (Lê Lựu) đến Tiếng chim hót trong bụi mận gai (Colleen McCulough), Chiến tranh và hòa bình (Lép Tônxtôi)... Có khi phòng bên cạnh lục đục chuẩn bị đi học tôi mới buông sách, ăn vội gói mì rồi phóng xe tới trường. Số tiền không nhiều cha mẹ cho để đóng tiền nhà trọ, tiền học rồi tiền ăn vậy mà tháng nào tôi cũng cố chắt mót để dành mua sách. Chỉ là mấy quyển thơ tay giá mười mấy ngàn đồng thôi, vậy mà cũng vui. Sau khi tốt nghiệp đại học, tài sản lớn nhất của tôi có lẽ là tấm bằng và mấy thùng sách, báo.
Đi làm rồi việc mua sách trở nên dễ dàng hơn, nhưng mà muốn đọc được hết được một cuốn sách thì khó khăn quá. Đôi khi cũng muốn đọc, nhưng 8 tiếng công sở về nhà lại hàng trăm thứ việc không tên khiến cơ thể mệt nhoài nên cứ lần lữa hết lần này đến lần khác để rồi mãi là dự định. Bởi vậy, các bạn trẻ hãy cứ đam mê đi và hết mình thực hiện đi, vì biết đâu chỉ ngày mai thôi mình không còn được như thế nữa.
THU PHƯƠNG
(Cựu học sinh Trường THCS Trần Huỳnh)