Thứ sáu, 13-2-26 20:59:56
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hãy gieo mầm yêu thương cho trẻ

Báo Cà Mau

Nhân kỷ niệm 16 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2017), Công đoàn Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức tọa đàm với chủ đề “Gieo mầm yêu thương cho con trẻ”. Đó cũng chính là thông điệp mà những bậc làm cha mẹ, những người có trách nhiệm với gia đình muốn chia sẻ…
Trước thực trạng một bộ phận giới trẻ hiện nay có biểu hiện vô cảm, thờ ơ với cuộc sống, bàng quan với những chuyện xảy ra xung quanh mình… thì chủ đề “Gieo mầm yêu thương cho con trẻ” như một động thái nhắc nhở, “thức tỉnh” phụ huynh. Biểu hiện vô cảm, thờ ơ thường được nhìn nhận qua những hành động mà hiện nay giới trẻ cho là rất bình thường như: đứng nhìn bạn bị đánh hội đồng, hoặc thậm chí là cổ động, quay clip, hay dửng dưng khi thấy người khác bị tai nạn… Tiến sĩ Trần Công Chánh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, cho rằng: “Phải có tình yêu thương, trước hết là biết yêu thương thì đứa trẻ mới có thể mở lòng mình ra để đón nhận tình cảm yêu thương từ người khác. Từ đó mới có thể trải lòng mình ra chia sẻ, cảm nhận được những tình cảm xung quanh của người thân và đau đớn cùng những đắng cay, bất hạnh, mất mát của đồng loại. Nếu biết yêu thương thì con người mới có thể sẵn sàng tha thứ cho kẻ làm mình đau khổ…”. Và để gieo mầm yêu thương cho con trẻ, theo ông, trước hết cha mẹ, người thân trong gia đình phải là những tấm gương về sự yêu thương, hiếu thảo, quan tâm chăm sóc lẫn nhau… Chính những hành động “yêu thương” hàng ngày đó sẽ tác động vào tâm trí của trẻ.

Quang cảnh buổi tọa đàm “Gieo mầm yêu thương cho con trẻ” của Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu. Ảnh: C.K

Muốn giáo dục cho trẻ biết yêu thương, phải giáo dục ngay từ nhỏ, càng sớm càng tốt. Trước hết là phải giáo dục lễ nghĩa cho con trẻ từ những hành động, hành vi nhỏ nhất như: biết kính trọng, lễ phép với những người xung quanh, nhất là những người lớn tuổi, biết sẻ chia, cảm thông… lâu dần, cái lễ, cái nghĩa đơn giản ấy sẽ thành tính cách, thành cách hành xử hàng ngày với mọi người xung quanh… 
Hãy để con trẻ “ra khỏi” vòng tay của gia đình, cho trẻ cảm nhận cuộc sống xung quanh và hướng dẫn trẻ phải biết làm gì trong những tình huống xảy ra. Nói về vấn đề này, tiến sĩ Trần Công Chánh cho rằng, có những gia đình do quá yêu thương, chìu chuộng khiến con trẻ không tự “lớn” được. Lâu dần đã biến đứa trẻ thành người ỷ lại, cho mình là “trung tâm của vũ trụ”, mọi người xung quanh phải có nhiệm vụ phục vụ mình…
Những hành động nhỏ hàng ngày như: nhà có đám tang, có người thân bị bệnh… nhưng cha mẹ vẫn cứ cho con đi học với lý do vì “tương lai” của con trẻ mà không tạo cơ hội cho con trẻ thể hiện sự chia sẻ, cảm thông với những mất mát, những đau đớn của những người xung quanh. Hoặc trong giờ tan học, cha mẹ nắm tay con lôi đi khi con trẻ vừa có ý định giúp bạn bị ngã… những hành động tưởng như “vô tình”, bình thường ấy cộng với thái độ “kẻ cả” của cha mẹ sẽ biến trẻ thành những người xa lạ trong mắt mọi người xung quanh. Và, trẻ cũng sẽ có những hành động để “đáp trả” lại những ánh mắt đó…
Vì thế, gieo mầm yêu thương cho con trẻ chưa bao giờ là muộn nếu những bậc làm cha mẹ biết quan tâm đến con mình. Hãy là một người bạn, một người hướng dẫn, hỗ trợ, luôn xuất hiện kịp thời để uốn nắn những khuyết điểm của trẻ hơn là sử dụng quyền của người lớn với những lời trách mắng, đòn roi…
Hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Và, gieo mầm yêu thương cho con trẻ là một trong những “món quà tuyệt vời nhất” mà gia đình dành cho trẻ trong những bước chân đầu đời, tập tễnh bước vào cuộc sống. 
Trúc Ly

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.