Thứ hai, 16-2-26 03:04:24
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Hãy nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện!

Báo Cà Mau

Đây là yêu cầu của người dân Bạc Liêu đối với một số tác giả của các báo có bài viết liên quan đến việc Bạc Liêu đã đầu tư tiền tỷ để tổ chức Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I (gọi tắt là Festival) vào cuối tháng 4 vừa qua. Một số bài báo giật tít rằng Bạc Liêu “Chi hơn 2.000 tỷ đồng cho Festival…”. Nếu ai nói câu này chứng tỏ người đó không biết về Bạc Liêu, về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu và càng không hiểu thực tế công trình được xây dựng như thế nào, có ý nghĩa gì về giá trị thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trước mắt và lâu dài ra sao.

Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và tỉnh Bạc Liêu tham quan khu trưng bày không gian ĐCTT Nam bộ. Ảnh: M.Đ

Đến với Khu hành chính của Bạc Liêu, người dân trong và ngoài tỉnh đều thầm thán phục Bạc Liêu đã quy hoạch một không gian kiến trúc có ý nghĩa và đẹp toàn diện, đã dành cho người dân một nơi sinh hoạt công cộng mà không phải tỉnh nào cũng có. Nếu Quảng trường Hùng Vương là khu dành cho các trung tâm mua bán, trung tâm kinh doanh tiền tệ, hệ thống các nhà hàng, khách sạn, các khu dịch vụ cao cấp khác, thay thế các thiết chế văn hóa tại khu vực Quảng trường Hùng Vương thì liệu người dân có đồng tình và sẽ được thụ hưởng những gì trước mắt cũng như lâu dài từ những công trình mang tính “kinh tế” ấy? Hay hậu quả là nội thành Bạc Liêu cũng sẽ chật chội, ngột ngạt, bình thường theo lối mòn kiến trúc không gian đô thị kiểu cũ? Và như thế sẽ không khi nào có được hình ảnh một TP. Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp, văn minh như lòng dân từng mong đợi.

Chúng tôi là những người dân bình thường còn thấu hiểu không phải tất cả công trình xây dựng trong cả năm nay và trước đó đều nhằm phục vụ Festival. Có lẽ người viết những bài báo phê phán ấy chưa từng đến Bạc Liêu, chưa thấu hiểu Bạc Liêu nên đã đánh giá một cách phiến diện về các công trình động lực để thu hút phát triển du lịch, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của Bạc Liêu. Hiện nay, phát triển du lịch, thu hút du khách đến với Bạc Liêu để góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho các thành phần kinh tế, cho từng người dân trong tỉnh, đó là quan điểm của lãnh đạo tỉnh và được sự đồng thuận rất cao của người dân. Nếu không có các công trình góp phần tạo điểm nhấn, tạo vẻ đẹp riêng có của Bạc Liêu (đó cũng là nguyên tắc, là cách đầu tư khôn ngoan nhất cho du lịch phát triển), thì liệu du lịch Bạc Liêu có đem lại hiệu quả kinh tế, có “cất cánh” như mong muốn? Hơn nữa, các công trình này đã được thông qua HĐND tỉnh từ trước khi có chủ trương của Chính phủ cho Bạc Liêu đăng cai tổ chức Festival.

Nếu đứng giữa lòng TP. Bạc Liêu và đặt chân lên Quảng trường Hùng Vương, mọi người sẽ cảm nhận được đây là công trình “để đời” cho các thế hệ con cháu mai sau, bởi tính hợp lý trong quy hoạch, tính nghệ thuật trong kiến trúc, tính nhân văn sâu sắc của người Bạc Liêu “nặng nghĩa, trọng tình, phóng khoáng mà tinh tế”… Theo chúng tôi, giá trị của Quảng trường này không có trăm, ngàn tỷ đồng nào có thể so sánh được. Về một số công trình khác như: Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm hội chợ, triển lãm Bạc Liêu, Trung tâm Triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, chúng tôi nghĩ, những công trình này không chỉ để tôn vinh một loại hình nghệ thuật độc đáo đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, mà còn tạo điều kiện cho các thế hệ tiếp theo có một môi trường tốt hơn để rèn luyện và phát huy thế mạnh của mình. Là xứ sở có lúc bị đánh giá là “vùng trũng” về chất lượng giáo dục, về kết cấu hạ tầng… nay lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chọn khâu đầu tư đột phá, phát triển kinh tế trên nền tảng văn hóa là sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với tiềm lực, cốt cách của người Bạc Liêu.

Những khó khăn về điện, đường, cơ sở y tế của Bạc Liêu nhìn chung là cùng hoàn cảnh với các tỉnh ĐBSCL, bởi dân cư sống rải rác theo các triền sông, theo ruộng vườn từ nhiều đời nay, nên việc đầu tư kéo điện, làm đường là rất khó khăn. Có lẽ ai cũng hiểu, không phải chỉ một sớm, một chiều và có nguồn lực cùng một lúc để đầu tư hoàn chỉnh được. Tuy nhiên, Bạc Liêu đã có trên 97% số hộ sử dụng điện, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đạt quy mô 800 giường bệnh và đang trong giai đoạn nâng cấp mở rộng thêm, Trường đại học Bạc Liêu đang từng bước khẳng định thương hiệu, công tác giảm nghèo ngày càng hướng tới giảm nghèo bền vững…

Nói như vậy để thấy rằng, Bạc Liêu đã quan tâm toàn diện trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chọn hướng đi đúng đắn, phù hợp và rất bản lĩnh, năng động. Suy cho cùng, không lẽ chỉ vì những khó khăn vốn khách quan mà buộc người Bạc Liêu không có quyền lựa chọn hướng đi bứt phá cho sự phát triển của quê hương mình? Nếu cứ phải “dàn trải mãi trong tư duy phát triển” thì biết đến bao giờ người dân Bạc Liêu mới thấy được sự “thay da đổi thịt” của quê hương?

Festival đã thành công như mong đợi. Bạc Liêu đã để lại nhiều ấn tượng, ký ức đẹp trong lòng du khách. Mọi bình luận về Festival dù khen hay chê, tôi nghĩ, người dân Bạc Liêu đều trân trọng và xem đó là nguồn động viên, ủng hộ, góp ý cho sự phát triển của quê hương mình. Nhân bài viết này, cho chúng tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người góp sức cho Festival thành công. Chúng tôi cũng chuyển lời đến lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh Bạc Liêu là nhân dân Bạc Liêu luôn tin yêu, chia sẻ, thông cảm sâu sắc với những khó khăn chung của tỉnh; nhân dân Bạc Liêu luôn ủng hộ chủ trương lấy văn hóa làm động lực để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế, bởi đó là hướng đi tất yếu thắng lợi của Bạc Liêu!

LÊ TRỌNG NGHĨA

Giữ lửa Táo quân trong nhịp sống mới

Hình ảnh “phiên chầu cuối năm” đã trở nên quen thuộc mỗi độ Tết đến. Các Táo đại diện cho những lĩnh vực như kinh tế, văn hoá, xã hội... tề tựu trước Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình hạ giới, nhìn lại ưu - khuyết điểm trong năm cũ và lắng nghe định hướng cho năm mới. Từ một tích xưa trong tín ngưỡng dân gian, Táo quân dần trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt mỗi dịp xuân về.

Khai mạc Hội Xuân “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” 2026

Tối 11/2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự Lễ khai mạc Hội Xuân với chủ đề “Xuân đổi mới - Tết vươn mình” năm 2026 do UBND phường Bạc Liêu tổ chức. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Bạc Liêu; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và Nhân dân.

Chợ hoa Tết bắt đầu nhộn nhịp

Khởi động từ rằm tháng Chạp, đến nay chợ hoa kiểng và dưa hấu tại phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đã trưng bày hơn 90% lượng hàng, không khí mua bán diễn ra khá nhộn nhịp.

Ý nghĩa độc đáo của tục múa Lân ngày Tết

Mỗi độ xuân về, giữa sắc mai vàng, câu đối đỏ, bánh tét xanh, tiếng trống Lân rộn ràng lại vang lên, báo hiệu một mùa Tết mới đã cận kề. Âm thanh “cắc tùng xen, cắc tùng xen” quen thuộc ấy không chỉ khuấy động không khí ngày xuân mà còn gắn liền với đời sống tinh thần của nhiều cộng đồng, đặc biệt là người Hoa.

180 gian hàng tham gia Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau

Tối 7/2, Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Chuông Vàng và UBND phường long trọng tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại - Triển lãm sản phẩm OCOP Cà Mau, tại tuyến đường 30/4, phường Bạc Liêu.

Nét đẹp tục cúng cuối năm của cộng đồng người Hoa Cà Mau

Trong kho tàng văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, cúng cuối năm là một mỹ tục mang ý nghĩa sâu sắc, được gìn giữ và thực hành qua nhiều thế hệ. Không chỉ phản ánh đời sống tâm linh phong phú, tục lệ này còn thể hiện đậm nét văn hoá tri ân, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Hoa trên vùng đất phương Nam.

Yêu khoảnh khắc đời thường

“Tôi theo đuổi nhiếp ảnh vì đam mê và vì cảm giác hạnh phúc mỗi khi lưu giữ được khoảnh khắc đẹp của nhịp sống đời thường. Nếu tác phẩm của tôi có thể khiến ai đó dừng lại vài giây, mỉm cười, hoặc thấy mình trong đó, thì với tôi, như vậy đã đủ”, nhiếp ảnh gia Bùi Văn Cọ (73 tuổi) trải lòng.

Ðầu xuân nghe “bác Ba Phi” nói chuyện đời

Nhắc tới Cà Mau, nhiều người nhớ ngay tới bác Ba Phi. Với Nghệ sĩ Quốc Tín, bác Ba Phi không chỉ là vai diễn, mà là một phần ký ức văn hoá của đất này.

Yêu vẻ đẹp đất nước

Là kỹ sư ngành công nghiệp điện, công tác tại Tổng công ty Ðiện lực - TKV, từ chỗ xem chụp ảnh như thói quen, một phần công việc, thường chụp ảnh máy móc, thiết bị..., Nguyễn Việt Hoàng Long dần đam mê nhiếp ảnh, muốn giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, để chia sẻ rộng rãi đến mọi người.

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.