Vậy là ước mơ của tuổi học trò con đã thực hiện được. Con đã là cô sinh viên đại học. Ba rất tự hào về con. Con gái ba chưa từng sống xa nhà nên bây giờ ít nhiều không khỏi bỡ ngỡ khi phải xa gia đình để học tập ở xứ người. Cố gắng lên con nhé! Và nhớ rằng nơi quê nhà lòng ba luôn đau đáu về con.
Con thương yêu! Con đã là một thanh nữ, con sẽ theo nhịp sinh học của con người khi đến tuổi. Con sẽ chạm vào một báu vật mỏng manh và trong suốt như pha lê, dịu mềm mượt mà như nhung của tạo hóa ban tặng. Đó là tình yêu! Tình yêu thật diệu kỳ! Tình yêu cho ta cảm giác hạnh phúc trên mọi khía cạnh hạnh phúc của đời người, cho ta nghị lực để vượt mọi trở ngại, nhưng nếu không suôn sẻ sẽ làm ta đau đớn mà mọi sự đau đớn ở những lĩnh vực khác không sánh bằng. Tình yêu là thế đó con ạ! Tình yêu đã vươn cánh tay màu nhiệm chạm đến con gái ba chưa? Con xa nhà, điều làm ba lo lắng nhất là chuyện tình yêu của con. Đừng ngại ngần khi tâm sự với ba về tình yêu con nhé. Vì ba yêu quý con hơn mọi thứ trên đời. Hãy tin tưởng ở ba!
Con thương yêu! Tình yêu lạ lắm. Nó đến không báo trước, đôi khi làm ta choáng ngợp. Có thể chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ, một lời nói, một thái độ của ai đó làm con tim ta rung động, khắc sâu, nhớ mãi. Hoặc là gì đó ở người mà ta không minh định được. Chỉ biết ta yêu, thế thôi! Cũng có thể lẫn lộn giữa cảm giác yêu và yêu thật sự. Chỉ cảm giác thì ta chóng quên, bởi nó như một vật tầm tầm dễ lẫn lộn giữa bao vật khác. Yêu thật sự thì không vậy, rất đặc biệt nên luôn thường trực trong ta, sẽ làm cho ta hạnh phúc hoặc đau đớn tột cùng. Ba gọi tình yêu là báu vật là vậy đó con ạ. Muốn có được báu vật thì con phải biết quý, biết giữ nó. Nghĩa là con phải chân thành với chính mình. Tình yêu tối kỵ sự đùa giỡn. Mọi sự giả dối không có chỗ đứng trong tình yêu. Tình yêu được định giá không phải ở sự ảnh hưởng với cộng đồng mà với chính con. Bởi đó là tình yêu của con!
Con thương yêu! Con sẽ gặp được chàng trai con yêu và anh ta cũng yêu con. Nhưng hãy thận trọng! Bởi tình yêu là báu vật mỏng manh nên rất dễ vỡ, trong suốt nên dễ bị tổn thương, mượt mà nên dễ ru ngủ. Chàng trai con yêu có thể kém, bằng, hoặc hơn con ở nhiều phương diện. Không nên so sánh khi con tim con đã ngân rung. Chỉ thận trọng xem nhịp đập có như nhau không? Hời hợt trong tình yêu ở phút ban đầu sẽ dẫn đến hậu quả không tốt về sau.
Con gái, con hiểu những điều ba nói chứ? Hãy nhớ ba luôn lắng nghe và luôn muốn chia sẻ khi lòng con bối rối cần một niềm tin. Cố gắng lên nhé con gái.
VŨ THỤY