Hết tết, mọi thứ dần trở về cuộc sống thường nhật. Trong khi nhiều bạn trẻ đang hối hả trên những chuyến xe ngược xuôi để trở lại công trường, xí nghiệp, công sở… khởi động cho một năm mới với biết bao kỳ vọng tốt đẹp, thì vẫn còn một bộ phận bạn trẻ chưa chịu “nhập cuộc”, muốn kéo dài kỳ nghỉ để thỏa sức vui chơi.
Bạn trẻ vui chơi tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh minh họa: H.L
Bạn H.P (phường 1, TP. Bạc Liêu) than thở: “Kỳ nghỉ tết năm nay khá dài, sinh viên chúng tôi đứa nào cũng lo ăn no ngủ kỹ. Ngoài việc về quê, đi chúc tết người thân, tụ tập bạn bè mừng tất niên, họp lớp, tết thầy… thì nhiều bạn còn tổ chức những chuyến du lịch dài ngày cùng nhóm bạn yêu thích. Rảnh rang ăn tết, hưởng thụ quá nhiều ngày thành ra “chây lười”, cứ muốn kéo dài kỳ nghỉ để thỏa sức vui chơi”. Bởi vậy, trong ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, chỉ lác đác sinh viên đến lớp, ai cũng tìm một lý do để biện minh cho sự vắng mặt của mình.
Thấy đám trẻ gần xa đã bắt xe đò trở lại nơi làm việc từ hôm mùng 6, mùng 7 tết nhưng đứa con gái út của mình vẫn còn nhẩn nha ở nhà, sợ con gái lỡ công ăn việc làm ở Bình Dương, nhiều lần cô Trần Thị Loan (ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) nhắc khéo, song con gái cô cứ viện cớ muốn được ở nhà bên ba má lâu hơn. Không riêng gì con gái cô Loan, một số bạn trẻ xa quê đi làm ăn xa cứ muốn kéo dài thêm kỳ nghỉ để tận hưởng cái cảm giác ấm cúng bên người thân, gia đình trước khi bắt tay với những thử thách mới.
Đâu chỉ vậy, mặc dù đã trở lại guồng quay với công việc bù đầu bù cổ nơi công sở; giải quyết những bài tập nhóm, thực hành nơi giảng đường… nhưng không ít bạn trẻ vẫn cứ “lửng lơ”, chưa chú tâm mấy vào công việc, học tập. Chủ đề mà các bạn bàn tán sôi nổi nhất vẫn là tết làm gì, đi đâu; chỗ này xem bói hay, chùa kia cầu duyên linh lắm... Rồi còn hẹn giờ tan tầm để tiếp tục vui chơi, sát phạt nhau trên những sòng bài kéo dài đến tận đêm khuya.
Ở những điểm du lịch, tụ điểm vui chơi, khách hàng đa phần là người trẻ. Với họ, “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” để chuẩn bị năng lượng khởi đầu cho một năm tất bật. Bởi vậy, nhiều bạn trẻ thường nói vui: “Ăn tết phải hết “mùng” rồi qua “mền” thế mới là… đẳng cấp!”. Tại một số cơ quan, đơn vị, một số bạn trẻ còn tranh thủ ngày đầu tiên đi làm để tổ chức liên hoan gặp mặt đầu năm mới, rồi lôi kéo, rủ rê nhau sử dụng thời gian công để đi “chúc tết muộn” đồng nghiệp… Trong khi đó, nhiều công việc dở dang của năm cũ đang chờ họ gấp rút giải quyết.
Nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng khi con em mình không chịu chú tâm vào công việc, học tập mà chỉ lo tụ tập bạn bè ăn chơi. Chú Anh Dũng (phường 5, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Nhà tôi gần quán karaoke, từ hôm nghỉ tết Nguyên đán đến nay lúc nào quán cũng đông nghẹt khách, mà đối tượng vào quán đa phần là thanh niên. Họ rời quán rất khuya và bao giờ cũng trong tình trạng say bí tỉ. Nhiều thanh niên là học sinh - sinh viên, công nhân viên chức… Dù đã hết kỳ nghỉ tết, nhưng xem ra họ vẫn quyết “chơi tới bến”. Tôi cảm thấy lo ngại vì chất lượng học tập, năng suất lao động của họ sẽ bị ảnh hưởng”.
Sau một năm tất bật học tập, công tác, mưu sinh, ai cũng muốn có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi, hưởng thụ và sum họp bên gia đình. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, có sum họp thì có chia tay, có hưởng thụ thì phải có hăng say lao động để tạo ra của cải, vật chất tích trữ cho năm sau. Bởi vậy, các bạn trẻ hãy bắt đầu “nhập cuộc”, hãy cống hiến tài năng, sức trẻ của mình cho những kế hoạch, dự định mới trong năm Bính Thân này nhé!
Tấn Hoàng